|
|
03/01 THỨ BẢY MÙA GIÁNG SINH
1Ga 2,29–3,6 ; Ga 1,29-34
Phúc Âm: Ga 1,29-34
"Ðây Chiên Thiên Chúa"
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.
Ngày hôm sau, Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói: Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian.
Ðây chính là Ðấng mà tôi đã nói rằng: Có người đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi, vì Người vốn có trước tôi.
Phần tôi, trước tôi không biết Người, nhưng tôi đã đến làm phép rửa bằng nước, để Người được tỏ mình ra trong Israel.
Và Gioan đã làm chứng rằng: Tôi đã thấy Thánh Thần như con chim bồ câu từ trời xuống ngự trên Người.
Và trước tôi không biết Người, nhưng Ðấng đã sai tôi làm phép rửa trong nước bảo tôi: Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì chính người đó là Ðấng làm phép rửa trong Thánh Thần.
Tôi đã thấy và làm chứng rằng: Người là Con Thiên Chúa.
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CHIÊN THIÊN CHÚA, ĐẤNG XÓA TỘI TRẦN GIAN
“Ðây Chiên Thiên Chúa” (Ga 1, 29)
Con chiên là loài vật hiền lành đơn sơ chân chất, và Người Do Thái vẫn dùng con chiên làm lễ vật sát tế để tế lễ Thần Linh.
Còn với Thiên Chúa, Thiên Chúa không ưng nhận, không vui lòng với lễ tế con chiên sinh vật thọ tạo. Như có lời chép rằng: “Máu chiên bò, Cha chẳng muốn. Lễ toàn Thiêu, Cha không ưng nhận. Thì này đây, Con xin đến, để làm theo ý Cha”.
Vâng, Thiên Chúa muốn chính Con Một Người phải chịu sát tế, như “con chiên hiền lành bị đem đi giết”, mới xứng đáng lễ tế cứu chuộc, mới cân xứng với tội tày trời, mới thỏa lòng để Người thi ân giáng phúc. Hóa ra, tội lỗi con người nặng nề kinh khiếp đến mức Thiên Chúa phải đánh đổi bằng chính sinh mạng của Con Một Người. Ơn cứu chuộc thật vô cùng quý giá.
“Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian”.
Con Thiên Chúa giáng sinh làm người, là chính Con Chiên của Thiên Chúa. Người đến chịu sát tế để cứu chuộc loài người.
Kinh “Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con” hát trước phần Hiệp lễ nhắc nhớ mỗi gia đình rằng: chúng ta được thương xót, được cứu chuộc nhờ máu của Chúa Giê-su, Con Chiên chịu sát tế để xóa tội lỗi chúng ta.
Ước gì các gia đình ngộ ra và quý chuộng Ơn Cứu Chuộc cao trọng vô ngần, bởi vì Thiên Chúa phải đánh đổi bằng chính sinh mạng của Con Một Người, để chúng ta được sự sống đời đời.
Ước gì, mỗi gia đình khi tham dự thánh lễ và nhất là khi tung hô “Lạy Chiên Thiên Chúa”, trước khi rước lấy Mình Máu Thánh Chúa Giê-su, sẽ ý thức cách trọn vẹn giá trị của ơn cứu chuộc, sẽ trào dâng niềm yêu mến, tạ ơn, và sẽ cung kính đón nhận Chúa Giê-su Thánh Thể với lòng thành tín.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình tin cậy mến và cảm tạ Chúa đã cứu chuộc, bằng chính bửu huyết của Con Một Người.Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|