https://thanhlinh.net/vi/tac-gia/tran-tien

Ánh sáng Galilê
(Cảm nhận Mt 4, 12-17. 23-25)

Chúa qua Galilê một chiều êm ả
Đất buồn tối đã bừng sáng lung linh
Lời gọi sám hối vang rền khắp ngả
Nước Trời gần đến giữa cõi nhân sinh.

Người đi rao giảng gần xa thôn xóm
Dạy dỗ dân nghèo sống đầy nghĩa nhân
Chữa khỏi bệnh tật trong dân nhiều lắm
Giữa cõi dương trần ươm hạt bình an.

Miền Xyria thêm rạng danh Thiên Chúa
Bao người sầu đau mau tìm đến bên
Ngài trị tật nguyền, nâng kẻ yếu nữa
Xoa dịu thôi ai mòn mỏi triền miên.

Kìa đông đảo đoàn người từ khắp chốn
Giuđê, Thập Tỉnh,... Bên kia sông Giođan
Bước theo Thầy mang trong mình hy vọng
Sẽ gặp nguồn ơn giải thoát ân ban.

Chúa đã đến mở ra thời cứu rỗi
Mời gọi nhân trần bước trong ánh quang
Từ chốn tối tăm thân phận tội lỗi
Nay gặp Ngài mà đổi mới tâm can.

Ánh sáng khởi đầu từ Galilê hôm ấy
Trải lan rộng muôn miền, muôn nơi nơi
Lời Chúa gọi vẫn còn ngân vang dậy
Hãy trở về, hãy đón lấy Nước Trời.

Giuse Trần Thế Tiến