|
|
19/2 THỨ NĂM TUẦN 6 TN
Gc 2,1-9; Mc 8,27-33.
Phúc Âm: Mc 8, 27-33
"Thầy là Ðấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: "Người ta bảo Thầy là ai?" Các ông đáp lại rằng: "Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri". Bấy giờ Người hỏi: "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?" Phêrô lên tiếng đáp: "Thầy là Ðấng Kitô". Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả. Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: "Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
KI-TÔ HỮU CỦA CHÚA KI-TÔ
“Thầy là Ðấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều”
Ông Phê-rô trả lời: Thầy là Đấng Ki-tô. Nghĩa là, Thầy là Đấng được Thiên Chúa xức dầu tấn phong ngôi vua. Đấng được Thiên Chúa Cha sai đến làm vua cai trị muôn loài. Không bởi tài năng, trí hiểu, hay học vị của Phê-rô mà ông trả lời chính xác về Con Người và vai trò của Chúa Giê-su. Bởi, thực ra ông chỉ là một ngư phủ ít học, một ngư phủ trước đầu sóng, ngọn gió. Nhưng bởi Thánh Thần của Chúa Cha đã mạc khải cho ông.
Chúa Giê-su nói: “Simon con Gio-na, con thật có phúc thay. Cha trên trời đã cho con hay, những điều nhiệm lạ…
Chúa Giê-su không làm vua kiểu trần thế, ăn trên ngồi trước, được phục vụ, nhưng Đấng được xức dầu phong vương phải vâng phục Cha và chu toàn nhiệm vụ Cha giao phó: “sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại”. Việc này, Phê-rô chưa rõ, nên ngăn cản Chúa Giê-su và liền bị quở trách.
Sứ mệnh của Chúa Ki-tô, cũng là sứ mệnh của mỗi Ki-tô hữu. Muốn trở thành con dân của Vua Giê-su, trong nước vinh quang, không chỉ có danh xưng Ki-tô hữu là được, mà còn phải chu toàn sứ vụ cứu thế như Chúa Giê-su. Chu toàn sứ vụ cứu rỗi chính mình, là phải cùng vâng phục, từ bỏ, đau khổ, cùng chết với Chúa Giê-su để cùng sống lại với Người.
Ước gì mỗi người trong gia đình biết từ bỏ cái tôi kiêu căng ích kỷ bất tuân để khiêm nhượng vâng theo thánh ý Chúa, và lắng nghe, cảm thông thấu hiểu nhau. Mỗi người sẽ tập chết đời mình đi, bằng cách hy sinh tất cả vì Chúa, vì giáo hội, vì gia đình mình và vì mọi người. Sống tinh thần tự hủy, tự hiến của Chúa Giê-su, mới thực xứng đáng là Ki-tô hữu được cứu rỗi.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn nhớ và sống tinh thần của Chúa Ki-tô, nên giống Chúa Ki-tô trong mọi sự. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|