![]() |
![]() |
![]() |
Có linh hồn nào “mồ côi” và “khốn nạn” trong nơi Luyện hình không? |
||
|
|
![]() |
![]() ![]() |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Có linh hồn nào “mồ côi” và “khốn nạn” trong nơi Luyện hình không?
![]() |
![]() |
![]() |
Có linh hồn nào “mồ côi” và “khốn nạn” trong nơi Luyện hình không? |
||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Mình xin kể 1 câu chuyện mới được nghe cách đây 1,2 tháng (quen biết trong họ hàng mình): 1 người đàn ông đã bỏ đạo đi lấy 1 người vợ không có đạo, khi ông này hấp hối thì không có ai đến đọc kinh trợ giúp và chết đi (sau này người vợ đó nói trước lúc chết thấy ông ấy cứ nói thấy rất nhiều quỷ xung quanh ổng). Một người con gái của ông này hiện cư ngụ bên Mỹ hàng ngày đọc kinh cầu nguyện xin lễ cho cha mình, như có một hôm trong khi đang đọc kinh thì tự nhiên bức ảnh rớt xuống nhà và nghe thấy có tiếng nói: "con ơi, con đừng đọc kinh cầu nguyện cho ba nữa vì ba đã bị sa lửa hỏa ngục rồi". Không biết có thật không nhưng mình thấy trong tâm hồn còn chút gì hướng tới Chúa thì vẫn còn hy vọng được cứu rỗi. Cầu chúc cho những ai đang xa rời Chúa biết nhận ra đâu là bình an đích thực trong cuộc sống. Thân ái |
||
|
|
![]() |
thay đổi nội dung bởi: TrieuNQ, 16-02-2011 lúc 03:34 PM
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Chậc,câu chuyện của bạn kể lại là 1 tình huống khác bạn ạh.Trong tình trạng này thì người đàn ông ấy đã tự mình rời bỏ Chúa và đã vi phạm nguyên tắc của Giáo Hội là: 1 vợ,1 chồng.Mà không có bất kì sự đồng ý nào từ phía Giáo Hội,như thế ông ấy đã tự bản thân xa Chúa nếu không muốn nói là đã mất phép thông công rồi.Ông này chết trong tình trạng chưa được xưng tội,ăn năn đúng ko bạn?Hãy nhớ lại xem,trước khi về trời Chuá đã nói gì với Phêrô:" Thầy trao cho anh chìa khoá nước trời,dưới đất anh cầm buộc điều gì,trên trời cũng sẽ cầm buộc điều ấy.Dưới đất anh tháo cởi điều gì,trên trời cũng sẽ tháo cởi điều ấy..."Như vậy khi chết đi,ông ta vẫn chưa được Linh Mục tha tội trọng đó,nên trên trời Thiên Chúa đã cầm buộc ông ấy rồi.Vì thế dù ta có đọc kinh,cầu nguyện thế nào đi nữa cũng không thể cứu vãn được.Chúng ta cần phải hiểu Lời Chúa nói ngày xưa thế nào,để được Ngài chúc lành trong cuộc sống và trong công việc nhé.Đừng để bị Thiên Chúa chúc dữ mà ta sẽ phải xa lánh Người đời đời. |
||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Ôi cám ơn bạn JosKhaiNguyen thật nhiều nhé! vì thế chúng ta mới cần phải đi xưng tội nữa cho dù trong lòng đã biết ăn năn hối lỗi. |
||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Chào hai bạn Khai Nguyên và TriêuNQ, nghe hai bạn nói chuyện về linh hồn bị sa Hỏa Ngục, tôi muốn chia sẻ ý riêng của mình với hai bạn. |
||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Chào chị Hương, đây cũng chính là điều mình còn lấn cấn vì đã từng nghe, đọc là chỉ cần biết ăn năn sám hối khi đến giờ chết thì cũng có thể được cứu rỗi vì Chúa nhân từ và lòng lành vô cùng |
||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Đúng vậy! Phương pháp hữu hiệu nhất Hội Thánh đã dành cho chúng ta là tốt nhất, để chúng ta được cứu rỗi. Nhưng Thiên Chúa nhân từ vô cùng vẫn tìm mọi cách để cứu thoát ta giờ sau hết. Cũng có những trường hợp khi thấy người nào đó sống chìm đắm trong tội, mất luôn phép thông công với Hội Thánh, vì thế người ta tin chắc là người đó sa Hỏa Ngục, và có thể nằm mơ thấy họ về báo như thế, nhưng biết đâu vì trong đầu cứ ám ảnh chuyện đó thì thế nào cũng tưởng tượng ra như thế. Nên ta cứ cầu nguyện cho họ, lời cầu nguyện hoặc ý lễ mình xin đâu có thiệt thòi, Chúa biết rõ và Ngài sẽ công bằng vô cùng, không bỏ rơi một lời cầu nguyện nào của chúng ta. Xin chúc TriệuNQ luôn bình an trong Chúa |
||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
mình thấy các bạn bàn về các linh hồn và những người đã qua đời. câu chuyện mà TRIEU QN đưa ra cho chúng ta thấy thì theo mình suy nghĩ khi Chúa đã gọi một linh hồn nào đó về với Chúa , thì làm gì mà linh hồn ấy về được mà báo lại cho các con là bố đã sa hỏa ngục. mình nghĩ đây cũng là câu chuyện đặc ra để cho mình tìm hiểu sâu về mầu nhiệm thông công. vậy các bạn muốn biết các linh hồn đã qua đời rồi như thế nào thì bạn đọc lại bài TIN MỪNG ông nhà phú hộ và LA DA RÔ thì các bạn sẽ hiểu rỏ hơn, còn việc thưởng phạt thì chúng ta không thể biết được . |
||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Hi,câu chuyện ni như mình đã nói ở trên.không phải là mình phán xét ai thay Chúa cả.Nhưng dựa vào Kinh Thánh và Giáo Lý mình dạy các thiếu nhi,thì người trong câu chuyện TrieuNQ kể ông ta đã mất phép thông công.Mà như các bạn biết đó,ông chết trong tình trạng không thống hối thì dù Chúa có nhân từ thế nào thì Ngài cũng không thể cứu được linh hồn ông ấy.Mọi sự dưới đất đã cầm buộc,thì lẽ dĩ nhiên trên trời Chúa cũng sẽ cầm buộc tội ông ấy.Còn việc hiện về của các linh hồn thì không thể tự do được,vì Chúa không cho phép bất cứ linh hồn nào cũng không thể tự do đi lại giữa sự sống,cái chết được bạn ạh.Cuối cùng mong bạn hiểu là Chúa chỉ dủ lòng thương xót cho những ai trong giờ nguy khốn biết ăn năn thống hối tội mình,còn ông trong câu chuyện này,hoàn toàn không có sự thống hối giờ sau hết.Xin Chua chúc lành cho chúng ta |
||
|
|
![]() |
thay đổi nội dung bởi: JosKhaiNguyen, 12-03-2011 lúc 06:01 PM
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Nói về lòng thương xót Chúa thì không có cái gì trên thế gian này có thể diễn tả được? Nhưng mặc # theo suy nghĩ của em Chúa nhân từ thì nhân từ nhưng phải sống 1 cuộc sống thánh thiện ... Nhưng thời đại này ít ai thánh thiện lắm , Ai Ai cũng có tội cả? đâu phải chết kêu Cha đến giải tội là được hết tội và được lên Thiên Đàng với Chúa đâu ! Nếu nói như vậy là mọi người cứ phạm tội cho đã rồi trước khi chết ăn năn xám hối kêu Cha đến Giải tội là được lên Thiên Đàng đâu? |
||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Bạn Phêrô Hậu ạ, theo như các bậc đạo đức, các thánh, và ngay cả Thiên Chúa, dạy rằng: Kẻ sống suốt đời quen phạm tội thì cuối đời không thể dốc lòng ăn năn sám hối được. Cây nghiêng bên nào thì đổ bên nấy. Nếu họ sám hối được thì chắc chắn cũng được cứu, như tên trộm lành bên phải Thập giá Chúa. Nhưng chỉ tiếc là không ai sám hối được thôi, nên kẻ có tội trọng mới phải khốn nạn mà chết đời đời. |
||
|
|
![]() |
thay đổi nội dung bởi: duoc1706, 22-06-2011 lúc 04:57 PM
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Thiên Chúa rất công bằng và nhân từ . Khi ta còn biết ăn năn sám hối thì tức là ta còn biết yêu mến và hướng về Chúa . Tức là ta còn biết chấp nhận tình yêu của Chúa dành cho ta. Ta sẽ được ơn cứu độ dù sớm hay muộn . |
||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Thưa anh chị em quý mến ! |
||
|
|
![]() |
thay đổi nội dung bởi: T Phương Đông, 28-02-2012 lúc 04:06 PM