Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: CÁO PHÓ GIÊSU

Threaded View

  1. #1
    hoathuytinh's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2007
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,893
    Cám ơn
    250
    Được cám ơn 5,368 lần trong 2,124 bài viết

    Default CÁO PHÓ GIÊSU

    CÁO PHÓ GIÊSU

    Vừa đến đầu ngõ, hắn đã nghe thấy tiếng người ta bàn tán xôn xao. Chính phủ Rôma vừa tử hình một tử tội. Người đó là Giêsu , con trai của bà Maria người láng giềng với hắn. Bản cáo phó đã viết xong, chương trình tang lễ cũng được thông báo khắp thôn làng .
    Trời ơi! hắn không thể ngờ, không biết cái làng quê nhỏ bé này đã làm gì nên tội, mà người ta điên không nhỉ, ai lại đi xử tử một người vô tội bao giờ. Hắn hỏi nhưng chẳng ai thèm trả lời, đúng rồi ai mà cần để ý tới hắn, một gã “ Chí phèo “ suốt ngày say với xỉn. Sinh ra mồ côi cả cha lẫn mẹ, một bà bụng tốt nào đó thương tình mang hắn về nuôi, chưa đầy mười tuổi, mẹ nuôi mất. Thế là hắn tự lập từ đó, cuộc sống nổi trôi, rày đây mai đó. Cho đến một hôm, người ấy đưa hắn về và cho hắn nhập vào với nhóm học trò của ông. Từ đó hắn trở nên người cùng hội cùng thuyền, chấm dứt những bước chân phiêu lãng trên chốn giang hồ. Thấm thóat mà đã hơn ba năm , ba năm làm học trò ông Giêsu , hắn học hỏi được biết bao nhiêu điều: tình thương , lòng quảng đại, sự thứ tha, yêu thương cả kẻ thù, dấn thân phục vụ, xa lánh rượi chè, cờ bạc , đàng điếm … Từ ngày gặp được Giêsu, hắn lột xác rất nhiều, đến nỗi cả cái làng Nazareth này cũng không thể nào tin đuợc .
    Hắn muốn được chết theo vị ân nhân nghĩa hiệp đã cưu mang cuộc đời của hắn. Trên cổ quan tài bọc thi thể của người quá cố, nhang khói quyện bay, những ngọn nến lung linh hòa với những lời kinh tan theo sương chiều heo hắt. Hắn nức nở khóc, ôi Giêsu tình yêu Ngài cao thẳm và bạt ngàn quá đỗi. Suốt đời, hắn không thể tìm được một vị cứu tinh nào khác, ngọai trừ Đức Giêsu. Người ta giết Đức Giêsu, rồi người ta giết nhau, đó là cái nghịch lý vô cùng trớ trêu, hắn cảm nhận được một điều gì đó khác thường qua cái chết của Đức Giêsu Kitô .
    Nắng chiều nhợt nhạt đọng đầy cành lá, tiếng chuông chiều ngân nga vọng đổ, hắn bước vội về cuối con đường nơi có ngôi nhà mà hắn và các bạn Đức Giêsu thường hay gặp gỡ. Ngày mai đây, hắn sẽ tiếp tục bước đi trên con đường mà Chúa Giêsu đã đi .
    Lm Giacôbê Tạ Chúc


    www.thanhlinh.net
    Chữ ký của hoathuytinh
    Vanitas, Vanitatum Et Omnia Vanitas.

  2. Có 7 người cám ơn hoathuytinh vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com