Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: ĐỨC MẸ THÁC MƠ - Gp Banmêthuột

  1. #1
    Damsan's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tây nguyên xanh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,860
    Cám ơn
    2,553
    Được cám ơn 8,696 lần trong 1,669 bài viết

    Default ĐỨC MẸ THÁC MƠ - Gp Banmêthuột

    ĐỨC MẸ THÁC MƠ
    Giáo Hạt Phước Long - Giáo Phân Banmethuột


    Cách Trung tâm Thị trấn Thác Mơ huyện Phước Long khoảng 3 km về hướng Đông, được bao quanh bởi ngọn Bà Rá hùng vĩ và dòng sông Đăk R’lấp lượn lờ uốn quanh, nay được chặn lại để trở thành đập tràn thủy điện Thác mơ. ( 1 )



    Chiều Thác Mơ mát dịu, từ xa chúng tôi đã nhìn thấy khuôn viên linh đài Đức Mẹ Thác Mơ lưng chừng đồi, giữa bạt ngàn bạch đàn xanh mướt. Không vất vả, chạy quanh như Giang Sơn, không vã mồ hôi leo những bậc đá như bất tận ở Tà Pao, chúng tôi chạy xe thẳng lên cạnh lễ đài, có lẽ sẽ nhận kém nhiều ân du hơn các nơi vất vả mà thành tâm kia.

    Tượng Mẹ Vô Nhiễm Thác Mơ trắng tinh, chắp tay cầu nguyện, dịu dàng từa tựa như Mẹ Tà Pao. Theo “Lược Sử Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Tà Pao”, thì tượng Đức Mẹ Tà Pao do nghệ sĩ Hải, tại Phú Nhuận tạo hình bằng ximăng. Có lẽ Nghệ sĩ Hải cũng là tác giả của tượng Mẹ Thác Mơ chăng ? Trong khi cũng thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột, Mẹ Ban Ơn Giang Sơn, cao 6m32 lại do điêu khắc gia Đinh Văn Lượng ở giáo xứ Phát Diệm, Phú Nhuận dựng lên
    .



    Dưới bệ chân tượng Mẹ Thác Mơ còn gắn tấm bảng, ghi ngày vào 8 tháng 12 năm 1960, kỷ niệm ngày thành lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam, do Đức Giám Mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi khánh thành.

    Theo Lm Nguyễn Văn Thành, trước đây trong thời chiến tranh, thánh tượng đã bị bom đạn phá mất phần đầu. Rồi khi phát hiện lại giữa rừng tre trúc, một tu sĩ ẩn danh đã kịp thời phục chế trong một đêm ! Câu chuyện đó cũng ly kỳ tương tự như thánh tượng Mẹ Tà Pao…

    Từ ngày Giáo phận Ban Mê Thuột nhận Hạt Phước Long năm 1991, Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Vô Nhiễm Thác Mơ đã bắt đầu lại chương trình hành hương cấp giáo phận do Đức Giám mục chủ sự vào ngày lễ trọng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm.

    Đến ngày 25.5.1995, Cha Phaolô Võ Quốc Ngữ( † ), Hạt trưởng Hạt Phước Long trùng tu, trồng thêm cây xanh, tân trang lối đi, sân vườn… Năm 2004, Cha quản xứ giáo xứ Phước Long, Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc đã trùng tu lại lễ đài, xây tường rào và cổng chính của Trung tâm Hành hương.

    Ngoài ra, vào ngày Mồng Ba tết Nguyên đán và ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15.8 hàng năm, Giáo hạt Phước Long tổ chức hành hương cho toàn Giáo hạt.

    Đến ngày 1.9.2006, Văn phòng Tòa Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột đã ra văn thư số 12/06/VT về việc nâng Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Vô Nhiễm Thác Mơ trở thành Trung tâm hành hương cấp Giáo phận và trao quyền Phụ trách Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Thác Mơ cho Linh mục Quản xứ giáo xứ Phước Long.

    Từ đầu năm 2008 đến nay, vào ngày 13 hàng tháng, các giáo xứ trong Giáo hạt Phước Long luân phiên phụ trách thánh lễ đồng tế cho các phái đoàn hành hương từ các nơi đổ về…( 2 )


    Tập trung dưới chân Mẹ, Bác Ama Thành xướng kinh cho chúng tôi cùng hòa quyện tâm tình vào nhau. Những lời nguyện đơn sơ, chân tình thắm thiết ấy, kết thúc bằng bài thánh ca Xin Vâng của Lm Mi Trầm :


    Mẹ ơi! đời con dõi bước theo Mẹ lòng quyết noi gương Mẹ
    xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng.

    Mẹ ơi đường đi trăm ngàn nguy khó hiểm nguy dâng tràn đây đó.
    Xin Mẹ dạy con hai tiếngXin Vâng.

    (đ.k.) Xin Vâng !
    Mẹ dạy con hai tiếngXin Vâng, hôm qua hôm nay va ngày mai Xin Vâng !
    Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng, hôm nay tương lai và suốt đời.


    Mẹ ơi! đỡi con dõi bước theo Mẹ lòng con quyết noi gương Mẹ
    xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng.

    Mẹ ơi đường đi phủ đầy bóng tối, bẫy chông giăng tràn muôn lối.
    Xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng.


    Chữ ký của Damsan
    Nàng đẹp quá, bạn tình ơi, đẹp quá !
    Đôi mắt nàng là một cặp bồ câu.

    (Dc 1,15 )

  2. Có 6 người cám ơn Damsan vì bài này:


  3. #2
    xoicucnong's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: Martino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đi bán dạo, mần răng có nhà hỉ...^^
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 868
    Cám ơn
    2,784
    Được cám ơn 1,699 lần trong 545 bài viết

    Default

    ANh ium nếu dc a cho thêm vài tấm hình nữa dc ko a, nhìn sống động quá...!!! Mẹc xi póp ku anh nhìu nhiu nhìu...!!!
    Chữ ký của xoicucnong
    LẠY CHÚA, XIN CHO CÁC LINH HỒN ĐƯỢC AN NGHỈ NGÀN THU.

  4. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com