Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Nếu một ngày

Threaded View

  1. #1
    Tim's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nơi bình yên .......
    Bài gởi: 805
    Cám ơn
    858
    Được cám ơn 2,789 lần trong 668 bài viết

    Default Nếu một ngày


    Nếu Một Ngày


    Nếu...mình đừng quen nhau, có đâu buồn đau những khi mình xa nhau...
    Lời ca buồn quá, diễn tả một sự tiếc nuối vì mình đã quen nhau, thế nhưng Nếu, nếu một ngày không có em Thì niềm cô đơn dài như năm tháng Như mùa thu chết như lá thu rơi đủ để chúng ta hiểu rằng, niềm nuối tiếc ấy không phải vì ân hận khi tình yêu gặp nhiều trắc trở,mà vì người mất đi tình yêu, thiếu vắng em trên cuộc đời thì đời cũng trở nên vô nghĩa, trở nên tàn tạ héo hon như mùa thu không lá thu rơi vậy...

    Nếu, nếu một ngày không có em
    Thì niềm cô đơn dài như năm tháng
    Như mùa thu chết không lá thu rơi
    Nếu, nếu ngày ấy mình đừng quen nhau
    Thì ngày có đâu buồn đau
    Những khi mình xa nhau có đâu buồn đau


    Những kĩ niệm yêu nhau đẹp đẽ càng đau xót hơn khi người ta đã mất đi, sự nuối tiếc kéo dài theo năm tháng, giá như trong tình yêu trọn vẹn, giá như chúng ta biết trân trọng giữ gìn tình yêu khi nó còn xanh, còn đang lúc đơm hoa thì không phải buồn đau luyến tiếc khi xa nhau, nhưng có lẽ trong chúng ta, điều đó chỉ đọng lại khi chúng ta đã mất đi, có phải đó là căn bệnh của những người đang yêu...


    Nhớ, nhớ một chiều em đến thăm
    Ngoài trời mưa rơi trời mưa không dứt
    Con đường trơn ướt em đến thăm tôi
    Nhớ, nhớ ngày ấy mình cầm tay nhau
    Nhìn hạt mưa ước mơ ngày mai
    sẽ không còn mưa rơi, sẽ không còn mưa rơi




    Mặc dù trong tình yêu, mỗi người có cách yêu, cách diễn đạt và gói gém thế nhưng có những lúc tình yêu cũng là động lực và áp lực cho con đường lý tưởng của người trai mang nặng trọng trách ghánh nặng trách nhiệm
    " đã mang tiếng ở trong trời đất...", có lần người xưa đã nói với tôi : khi yêu ai cũng vậy, cũng hết mình cũng sẵn sàng vượt qua trở ngại, đừng nghĩ rằng tình yêu của người con gái chỉ đơn giản và làm tổn thuơng, khi yêu họ sẽ chờ nhau...không có lý do gì ngoài ý phụ bạc để mà bỏ nhau cả
    Nhưng vì sao, vì sao ?


    Thôi niềm thương ấy xin trả cho người
    Vì ngày mai ta sẽ ra khơi, đành xa rời mãi
    Trên, trên con đường sóng gió ra đi
    Vì làm trai tôi đành lỗi hẹn
    Những niềm tin sẽ không xa rời, sẽ không xa rời



    Tôi đồng cảm với điều này, khi yêu nhau người ta chỉ nghĩ đến nhau, mặc dù người trai còn nhiều điều khác ngoài tình yêu, đó là trách nhiệm của gia đình...
    Tuổi xuân có giới hạn, liệu người ấy chờ đợi mình được không? liệu biết ngày mai trái tim con người có thay đổi, bao nhiêu năm chờ đợi người ấy làm lại được không?Thà như thân trai, gồng ghánh trách nhiệm, giang dỡ âu cũng là cái giá xứng đáng ...mặc dù tình yêu vẫn còn và có đôi lúc vẫn mong muốn vẫn Những niềm tin sẽ không xa rời, sẽ không xa rời ..với mong muốn người ấy vẫn đợi, tình yêu vẫn đầy...


    Nếu, nếu một ngày không có tôi
    Thì người yêu ơi đừng quên tôi nhé
    Xin đừng giận dỗi, xin hiểu cho tôi
    Nếu, nếu ngày ấy mình đừng yêu nhau
    Thì ngày nay có đâu buồn đau
    Những khi mình xa nhau có đâu buồn đau


    và liệu người có hiểu cho tôi không? có nhớ đến tôi không?



    (ST)
    Chữ ký của Tim

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com