Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Bé gái Ấn Độ mắc căn bệnh cực lạ: Tự chảy máu

  1. #1
    teresahaidong
    Khách viếng
    teresahaidong's Avatar

    Default Bé gái Ấn Độ mắc căn bệnh cực lạ: Tự chảy máu

    Bé gái Ấn Độ mắc căn bệnh cực lạ: Tự chảy máu
    (Dân trí) - Một bé gái bị rỉ máu tự nhiên từ các lỗ chân lông khiến cho các bác sỹ không thể nào giải thích nổi. Bé gái ấy chính là Twinkle Dwivedi, năm nay 13 tuổi, người Ấn Độ.
    Twinkle hiện đang mắc chứng rối loạn đặc biệt là mất máu qua da dù em không hề bị một vết rạch hay vết cắt nào.

    Cô bé đang phải truyền máu liên tiếp nhưng máu vẫn cứ chảy tràn ra mặt, mũi, chân tóc, cổ và khe bàn chân. Có lúc tình trạng trở nên nguy kịch tới mức em tỉnh dậy mà toàn thân bê bết đầy máu khô.

    Gia đình em vô cùng lo lắng và kêu gọi sự giúp đỡ từ phía đông đảo các bác sỹ cũng như cầu nguyện các vị linh mục nhưng vẫn chưa có biện pháp khả quan nào để chữa trị căn bệnh cho Twinkle.

    Bà mẹ Nandani Diwedi, 42 tuổi, khóc lóc: “Xin hãy cứu con tôi. Chúng tôi không phải là người mê tín nhưng chúng tôi thực sự rất tuyệt vọng. Chúng tôi đã đến các đền, chùa, miếu mạo, các nhà thờ để cầu cứu thần thánh, nhưng vẫn chưa chữa được cho nó”.


    Đôi bàn chân bị rỉ máu của Twinkle.

    Các bác sỹ tại Ấn Độ cho rằng tình trạng của cô bé là một dạng nguy hiểm của căn bệnh rối loạn tiểu huyết cầu hiếm thấy mà họ vẫn chưa tìm ra phương thuốc chữa.

    Trong khi đó, nhiều bác sỹ tại Viện khoa học y tế Ấn Độ ở thủ đô Delhi chẩn đoán em mắc chứng rối loạn tiểu huyết cầu loại 2, một hiện căn bệnh khiến máu khó đông. Các bác sĩ nói rằng máu của cô bé rất loãng và có màu đỏ nhạt nhưng họ vẫn chưa tìm ra cách để máu đông hơn.

    Tuy nhiên, cũng có một tia hy vọng từ chuyên gia người Anh, bác sỹ Drew Provan. Ông Provan phỏng đoán Twinkle bị rối loạn đông tụ máu. Bệnh này có thể chữa được.

    Bác sỹ Drew Provan, chuyên viên tư vấn về huyết học thuộc bệnh viện Barts ở London cho biết: “Cháu bé có thể mắc bệnh von Willebrand loại 2 (cũng là bệnh chảy máu), nên bệnh nhân cần đến bác sỹ chữa đông máu để điều trị”.

    Thế nhưng, gia đình Twinkle, sống ở vùng Uttar Pradesh, Ấn Độ lại không có kinh phí để điều trị riêng cho bé.

    Nếu không được chẩn đoán đúng bệnh, cô bé sẽ ngày càng yếu đi. Hiện tại người ta đang truyền máu cho em nhưng mỗi ngày em lại mất nhiều và nhanh hơn.

    Twinkle cho biết: “Khi con bị rỉ máu ở đầu, đầu con rất nặng. Khi con rỉ máu mắt, mắt lúc nào cũng đỏ và đau. Và mắt cũng đau khi con rửa sạch sau khi máu ngừng chảy”.

    Căn bệnh của Twinkle bắt đầu phát triển vào năm bé 12 tuổi. Lúc đó Twinkle đột ngột thấy máu chảy, khoảng từ 5 đến 20 lần trong ngày.

    Cô bé tâm sự: "Trông thật đáng sợ và bẩn thỉu. Chiếc áo đồng phục con mặc đỏ thẫm máu. Không ai dám đến gần hoặc muốn chơi với con. Con chỉ biết khóc mỗi khi máu chảy. Nhưng bây giờ con chỉ biết im lặng".


    Twinkle (giữa) cùng chị gái và mẹ.

    Người dân trong làng gần nhà Twinkle thì nghĩ chắc em bị nguyền rủa. Twinkle đã bị “tống” ra khỏi trường và một trường khác cũng từ chối nhận em vì căn bệnh lạ lùng. Bây giờ em học ở nhà và hiếm khi gặp gỡ những đứa trẻ khác.

    Mẹ em cho biết: “Tôi rất lo lắng về tình trạng của nó. Nó rất yếu và xanh xao vì mất máu. Đã thế lại còn bị cô lập và suy sụp. Nó muốn một điều gì tốt hơn, nên rất muốn được đến trường”.

    Chị cả của em là Parul, 21 tuổi, hiện đang làm việc tại một trung tâm điện thoại ở Delhi nói: “Hàng ngày chúng tôi cầu nguyện để các bác sỹ có thể cứu được em tôi”.

    Thu Huyền
    Theo Dailymail

  2. Có 3 người cám ơn teresahaidong vì bài này:


  3. #2
    Nguyên Xuân's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: xứ Thịnh Liệt - Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 653
    Cám ơn
    2,400
    Được cám ơn 1,800 lần trong 508 bài viết

    Default

    Chúa ơi, Người có điều gì muốn nhắn gửi đến chúng con?
    Xin Chúa luôn ở bên và cứu giúp cho em .
    Chữ ký của Nguyên Xuân
    Chúa ơi, con muốn trò chuyện với Chúa. Chúa add nick con nghe. '(^_^)'
    OH MY GOD! I LOVE YOU!

    Mời ACE ghé thăm

  4. Được cám ơn bởi:


  5. #3
    Anna-Maria Hoàng Dung
    Khách viếng
    Anna-Maria Hoàng Dung's Avatar

    Default

    Chúa ơi, con xin một phép lạ cho cô bạn đáng thương ấy

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com