|
Ơn Chúa đủ cho con
Mến tặng những anh em linh mục còn hoặc mất mẹ như tôi
Lê Đình Bảng
1. Cảm ơn Mẹ đã cho con dòng sữa
Từ trái tim, thịt máu của riêng mình
Từ phận người, từ bèo bọt nhân sinh
Nuôi con sống và lớn khôn hồn xác
Từ manh áo, tấm khăn, từ đồng xu, cắc bạc
Của để dành trong ruột tượng, hầu bao
Lỡ mai trở trời, con ốm yếu xanh xao
Có siêu thuốc ở đầu giường liu riu thơm khói
2. Mẹ đã dạy con học ăn, học nói
Làm dấu, dâng mình sớm tối, chiều trưa
Một chữ cắn đôi, Mẹ có đi học bao giờ
Sao, kinh sách, lẽ đời trong lời ru văng vẳng
Nào hạnh tích, sầm truyền. Nào ca dao, vè vãn
Lần chuỗi đưa con, nhịp võng sau hè
Con lớn dần và chợt hiểu, khi nghe
Nguyễn Du nhỏ lệ thân Kiều chảy máu
Khi Nguyễn Trãi đọc Bình Ngô Đại Cáo
Vó ngựa Quang Trung đạp xác quân thù
Mẹ chỉ ước thầm, là cơn gió mùa thu
Thôi chinh chiến, giặc không về xóm đạo
Đây mảnh đất lành đời con nương náu
Bóng mẹ già nua, còm cõi, hắt hiu
Từng hạt cơm rơi Mẹ cũng chắt chiu
"Đừng phí của Giời, tội tình, con nhé!"
3. Cảm ơn Mẹ, mỗi sớm tinh mơ gọi con đi lễ
Quãng lội, đường mưa, lạnh cắt thịt da
Mau đến nhà thờ, kịp lúc cha ra
Hôm nay, lễ kính Đức Bà dâng Con, làm phép nến
Cảm ơn Mẹ đã dạy con cầu nguyện
Phó thác đời con làm của lễ thiêng liêng
Mười mấy năm sau, con đủ vốn, ra riêng
Được Chúa chọn tiến lên bàn thánh...
Mẹ khuất bóng lặng thầm như cây nhang lạnh
Chẳng cùng con chia sẻ một niềm vui
Hôm lễ mở tay, con là kẻ mồ côi
Nên bật khóc giữa trăm nghìn con mắt...
Mẹ về cõi quê trời muôn phúc thật
Cầu cho con vào bến lặng, bờ trong
Ngày mai đây, dù mưa gió, bão giông
Con yếu đuối, nhưng vững tin vào Chúa
Lời Mẹ dạy, đến giờ con vẫn nhớ
"Con tay không, nhưng giàu có vô cùng"
Bởi đất trời là lượng cả bao dung
Bởi ơn thánh đã đầy nguồn sông suối...
4. Có Phalô trồng và Apôlô tưới
Những chồi non tơ biêng biếc cây đời
Con chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi
Rơi xuống đất để nảy ngành xanh ngọn.
Gò Dầu,
tháng Hoa Mẹ 2009.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|