Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: NÓI THÌ HAY, VỖ TAY THÌ LỖI

  1. #1
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 61
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default NÓI THÌ HAY, VỖ TAY THÌ LỖI

    Có một chút thời gian nhàn rỗi, kiểm tra lại cái "đa-ta bay" sau sự cố được SuperAdmin thông cáo, chợt vô tình gặp lại các "tin mật" đã lưu giữ trước đây cho từng sự việc mà bản thân đã "dây" vào, thế là chợt nhớ, chợt nghĩ, chợt buồn, chợt vui vu vơ!

    Sự đời quả muôn điều "bí ẩn". Cái Đạo làm Người trùng điệp làm sao! Ngẫm: Thiên Chúa tối cao quá rõ điều này sao không giúp cho con cái trần gian của Ngài đỡ nhọc, hóa tất cả nên đơn giản tối ưu,... Thế mà, từ ngàn vạn năm nay vẫn vậy, nhân trần cứ phải vất vả để cùng nhau về đích, về chốn vĩnh hằng cho kiếp mình.

    Chẳng rõ có bao nhiêu dân tộc có câu "ngạn ngữ" giống của người Việt Nam ta: "Nói thì hay, vỗ tay thì lỗi", mà sao khi đọc, xem, tìm hiểu thấy sự đời mọi nơi giống nhau đến lạ lùng.

    Người ta vốn thích nói và thích nói hay. Nhưng có rất nhiều người chỉ thích... vỗ tay và vỗ thật hay, dù là vỗ trong đơn độc, trong nước mắt... Rõ nhất là, trong một khán phòng, sau một sự việc thì im lặng bỗng dưng bao trùm, chợt một tiếng vỗ tay "so-lo" khô khốc, đơn lẻ xa xăm,... từng hồi một, hồi một, không sai nhịp... Thế rồi, hòa vào đó, thêm một "bè bỗng" nữa, rồi một "bè trầm" tiếp theo, rồi hai ba "bè chỏi" xen vào... Bất ngờ, như một dàn đồng ca không cần tập dượt, cùng trỗi lên, vỡ òa trong nước mắt, nụ cười, lòng hân hoan,... Quả quyết rằng: những tiếng vỗ tay đó không hề... "lỗi" nhịp dù chưa từng được tập dượt lấy một giây, không hề có chủ ý và hoàn toàn không có "nhạc trưởng"...

    Vốn sợ "tiếng vỗ tay" nên bao người "ngại" lắm! Nhỡ... "lỗi" thì lại khốn! Thôi... cho êm chuyện. Tuy nhiên, đừng quên rằng, có lắm người "HAY QUÊN" thay! Lời bùi, lý ngọt... tuôn trào xối xả khiến nhân gian ngập chìm trong nhân ái, trong phúc trật, yên bình... Nhưng, cái tiếng "vỗ tay" phát ra thì ... Hỡi ôi! nào có hòa điệu để cùng tăng thêm cao trào tuyệt đỉnh của giai điệu phát ra từ... NÓI kia đâu! Ta toan tính, trù định,... đến tuyệt kỹ những việc có ích cho bản thân bằng NÓI, thế rồi ta VỖ TAY với mục đích TỰ tán thưởng cái "công trạng" ta làm được... Lúc này, thiên hạ mới thấy... "lòi" ra cái mưu mô xảo quyệt của NÓI từ những tiếng VỖ TAY tưởng chừng vô hại kia.

    Trong cái kho lưu trữ trên "host" và trên "memories", vẫn còn in dấu vài "bằng hữu" mà tiếng vỗ tay của họ vẫn còn in dấu... "LỖI" nặng trong tiềm thức của bản thân. Đã là trút bỏ và nạp dâng hết thảy dưới bệ Thập Giá của Đức Kitô rồi, nhưng "sơ ý" mà "bới" lại, e lại vương chút nặng nề và lỗi phạm đây!

    Ước mong, trong cái vất vả cùng về Nhà Chung của phàm nhân, tôi và chúng ta được Thiên Chúa luôn quan phòng giúp cùng nhắc nhở: "Đừng vỗ tay "lỗi nhịp" nhé con!". Vâng, nguyện xin làm vậy! Amen!





    TCVN - "Và con tim đã vui trở lại"
    30/6/2011
    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  2. Có 19 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com