Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: KINH LẠY CHA

Threaded View

  1. #1
    yeu thuong's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: ban mê thuột
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 176
    Cám ơn
    776
    Được cám ơn 971 lần trong 165 bài viết

    Default KINH LẠY CHA

    "Lạy Chúa Cha toàn năng, con kêu lên cùng Chúa. Con cầu khẩn Chúa, bởi con tin Chúa sẽ đáp lời con cầu xin. Xin Chúa lắng nghe tiếng con kêu van. Xin Chúa gìn giữ con như con ngươi mắt Chúa, xin che chở con dưới đôi cánh của Ngài."


    Lời nguyện trên chan chứa lòng tin, cậy, mến vào Thiên Chúa toàn năng, Chúa gìn giữ ta với lòng nhân từ quảng đại Chúa, với quyền năng vô biên của Ngài. Tin cậy Chúa vì Ngài là Đấng Hằng Sống đời đời, quyền phép vô cùng, là Cha chúng ta. Ngài ngự trên trời, ở trong ta, hằng thấy ta, biết ta hơn ta biết ta, tạo nên ta cả xác lẫn hồn. Chúng ta sống là vì Ngài gìn giữ ta trong sự sống.Chúng ta cầu nguyện, Ngài lắng nghe. Hãy cầu nguyện và cầu nguyện liên lỉ...Chúa Giêsu đã dạy như vậy.


    Sống như một con người có xác và hồn, giữa xã hội loài người, như Chúa Tạo Hóa đã định, vâng lời Chúa mà sống, mà làm việc, thở hơi đế sống, ăn uống để sống...vì Chúa muốn như vậy. Phải làm việc đổ mồ hôi trán mới có của ăn, làm lành lánh dữ, vâng theo luật Chúa ghi khắc trong bản tính con người, trong lý trí, trong lương tâm, làm việc bổn phận hằng ngày trong gia đình:vợ đối với chồng, chồng đối vợ, cha mẹ đối với con cái, và con cái đối với cha mẹ; đối với chính bản thân, và những người quen thuộc gần gũi ta, giúp đỡ tha nhân.

    Như vậy là cầu nguyện liên lỉ, vì ta sống theo luật Chúa định. Vâng lời Chúa là cầu nguyện đấy. Đọc kinh Lạy Cha là sẽ hiểu thế nào là cầu nguyện.


    Chữ ký của yeu thuong
    ĐIỀU ĐẸP Ý NGÀI, XIN DẠY CON THỰC HIỆN,
    BỞI NGÀI LÀ THIÊN CHÚA CỦA CON. (TV 143,10)

  2. Có 6 người cám ơn yeu thuong vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com