Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 26 trên 26

Chủ đề: Lời thì thầm của Ngọn Đèn Chầu

  1. #1
    Ngọn Đèn Chầu
    Khách viếng
    Ngọn Đèn Chầu's Avatar

  2. Có 20 người cám ơn Ngọn Đèn Chầu vì bài này:


  3. #2
    Ngọn Đèn Chầu
    Khách viếng
    Ngọn Đèn Chầu's Avatar

    Default

    Lạy Chúa Thánh Thể, hôm nay có 60 em được rước Chúa lần đầu. Niềm hân hoan lộ rõ trên khuôn mặt các em. Ánh sáng từ Nến Phục Sinh, từ nến bàn thờ, tỏa ảnh sáng diệu kỳ của mình trong ánh sáng rực rỡ của muôn đèn... Bên nhà Tạm Chúa, con âm thầm lặng lẽ thắp sáng, ánh sáng nhỏ nhoi của Ngọn Đèn Chầu. Thầm tạ ơn Chúa và chung vui với các em.

    Và trong sự trang nghiêm, thánh thiện lời Cầu hiến tế và lời Truyền Phép vang lên từ miệng GM chủ tế : "Này là Mình Ta, Này là Máu Ta... Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta". Chính Chúa lại ngự vào hiện diện hữu hình. Và cho mọi người rước lấy, đón Chúa ngự vào. Nên của nuôi sống muôn đời. Con thấy sự nhỏ bé của con, âm thâm đó nhưng thực là rất gần gủi bên Chúa liên tục và suốt đời con.

    Tạ ơn Chúa, và xin Chúa ban cho các thiếu nhi vừa được hồng ân rước Chúa, biết gần Chúa, yêu mến Chúa, quý trọng thân xác mình là Đền Thờ Chúa Ngự. Luôn siêng năng tham dự Thánh lễ và sốt sắng rước Chúa vào lòng.

  4. Có 14 người cám ơn Ngọn Đèn Chầu vì bài này:


  5. #3
    Ngọn Đèn Chầu
    Khách viếng
    Ngọn Đèn Chầu's Avatar

    Default

    Hôm nay bên nhà tạm Chúa, con chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc của các bậc phụ huynh trước tin vui của con. Nhưng hơn hết, đó là những giọt nước mắt trẻ thơ vừa đột ngột mất mẹ... Bé 12 tuổi đủ khôn, đủ yêu thương để hiểu rõ mất mát vô bờ.Bé cầu nguyện với Chúa, Chúa ơi ước gì... mẹ con thở lại được, mẹ con mở mắt ra và mẹ con sống tiếp với con. Con còn bé quá, Chúa ơi.

    Nhìn em bé, mọi người xung quanh cảm động nước mắt lưng tròng...Chúa ơi, con tin Chúa đã nghe, đã thấu hết lòng của bé, của mọi người. Nhưng con vẫn kể lại với Chúa những gì con chứng kiến hiệp lời cầu nguyện với Chúa cho em bé, cho gia đình em và cho Linh hồn mẹ của em vừa qua đời.

    Chúa thương em ấy nhe Chúa.

  6. Có 12 người cám ơn Ngọn Đèn Chầu vì bài này:


  7. #4
    Ngọn Đèn Chầu
    Khách viếng
    Ngọn Đèn Chầu's Avatar

    Default

    Lạy Chúa, hôm nay con chứng kiến ánh nến được thắp sáng từ ngọn nến phục sinh bên bàn thờ, thắp sáng cây nến và trao cho một chị mới nhận lãnh Bí Tích Thánh Tẩy... đời chị ấy thành ngọn nến sáng đức tin. Con tạ ơn Chúa.
    Ơn Chúa ôi diệu kỳ.

  8. Có 9 người cám ơn Ngọn Đèn Chầu vì bài này:


  9. #5
    Ngọn Đèn Chầu
    Khách viếng
    Ngọn Đèn Chầu's Avatar

    Default

    KHi cúp điện, con là ngọn đèn dầu leo lét, may mà ở góc khuất và được chính nhà chầu che gió Con, ngọn đèn dầu dù rất nhỏ vẫn cháy suốt đêm ngày... Dấu chỉ Chúa hiện diện trong Nhà Tạm.

    Có hôm, điện cúp, dầu hết và Con - Ngọn Đèn Chấu lúc đó lại được đốt bỡi Cây Nến Phục Sinh Vĩ đại... sáng rực... lung linh suốt đêm...

    Với mọi mọi hình dáng, sức cháy sáng và cả sức nóng con vẫn là con - Ngọn Đèn Chầu. Chầu bên Nhà Tạm ngày qua ngày, giờ lại giờ, liên tục luôn được bên cạnh Chúa. Con tạ ơn Chúa. Amen.

  10. Có 11 người cám ơn Ngọn Đèn Chầu vì bài này:


  11. #6
    Ngọn Đèn Chầu
    Khách viếng
    Ngọn Đèn Chầu's Avatar

    Default

    Lạy Chúa Giê su Thánh Thể, ngày hôm qua con chứng kiến những goỵt nước mắt xót xa của hai bác nông phu, đã có cháu ngoại, cháu nội... Ngay cả giờ này, mà 2 bác ấy vẫn thấy sự thiệt thòi vì đã mồ côi cha sớm... Nhớ lại, và giọt nước mắt rưng rưng... Hai bác ấy, xin Chúa cho mình biết yêu thương con cái, sống xứng bậc làm cha. Để con cái của họ không phải chịu những thiệt thòi...

    Chúa ơi, cảm động quá.. giọt nước mắt của 2 bác ấy giúp hai bác ấy vơi nhẹ nỗi lòng và cũng gần gần Chúa hơn. Con tin tưởng và bên cạnh nhà chầu, xin được hiệp ý cùng hai bác ấy liên lĩ nguyện cầu cùng Chúa. Amen.

  12. Có 7 người cám ơn Ngọn Đèn Chầu vì bài này:


  13. #7
    Ngọn Đèn Chầu
    Khách viếng
    Ngọn Đèn Chầu's Avatar

    Default











    Mấy ngày hôm nay ngọn đèn chầu được ngắm nhìn và hợp sáng với bao ánh nến lung linh, thắp sáng niềm tin, sưỡi ấm lòng trung kiên, lan tỏa tình yêu thương và chiếu sáng chân lý, soi rọi thương đau, xóa đi bao tối tăm của gian trá, thù hằn.

    Lạy Chúa con hòa dâng và hòa vang cùng bao tín hữu lời hát Kính Tôn Chúa,
    cùng reo mầm yêu thương, tin tưởng và hy vọng.

    nguồn ảnh sưu tầm từ giaophanvinh.net
    Hình Ðính Kèm Hình Ðính Kèm Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  1_.jpeg‎
Lần xem: 1684
Kích thước:  33.9 KB   Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  5_.jpeg‎
Lần xem: 1287
Kích thước:  57.3 KB   Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  4_.jpeg‎
Lần xem: 1378
Kích thước:  46.9 KB   Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  90808YenHoa.jpg‎
Lần xem: 1369
Kích thước:  82.1 KB  

  14. Có 14 người cám ơn Ngọn Đèn Chầu vì bài này:


  15. #8
    Ngọn Đèn Chầu
    Khách viếng
    Ngọn Đèn Chầu's Avatar

    Default

    LẠY Chúa, mấy ngày hôm nay, con chứng kiến nước mắt của những người cha, người mẹ đau khổ, muộn phiền do con cái bệnh tật, do chia lìa, sầu não...Con cũng chứng kiến những giọt nước mắt.. của các người con mất mẹ, xót xa... trống vắng.

    Và giọt nước mắt của chính con, chảy thành nến -sáp để đốt cháy... bao xúc cảm mà nhờ đó ngón đèn chầu được thắp sáng. Chúa ơi con chấp nhận tan chảy để thành nến sáng bên Nhà Chầu, cận Chúa và để hiệp dâng mọi đau khổ của con người lên Chúa....Xin Chúa thương...

  16. Có 7 người cám ơn Ngọn Đèn Chầu vì bài này:


  17. #9
    Ngonnennho
    Khách viếng
    Ngonnennho's Avatar

    Default

    Nguyện xin Chúa nhận lời Đèn Chầu mà thương đến những tâm hồn đang buồn khổ. Xin Chúa luôn là chiếc bóng để che chở chúng con là ngọn đèn chầu, để chúng con mãi bên Ngài.

  18. Có 9 người cám ơn Ngonnennho vì bài này:


  19. #10
    Ngọn Đèn Chầu
    Khách viếng
    Ngọn Đèn Chầu's Avatar

    Default

    Chúa ơi, hôm nay con chứng kiến niềm vui rơi lệ của 3 hối nhân sau bao ngày lạc xa Chúa, bỏ nhà thờ....

    Con cũng chứng kiến giọt nước mắt nhớ nhung, buồn nhớ của một người cha phải gởi con thơ của mình vào nhà nội trú...để được chăm sóc, nuôi dưỡng học hành.

    Hạnh phúc cuộc đời, nối đau xa cách.. những giọt nước mắt yêu thương mặn nồng, và như đắng chát... Chúa ơi, xin nhận lấy, chúc lành và nâng đỡ họ.

    Ngọn đèn chầu bên Thánh Thế, Chúa tặng ban thịt máu mình cho con người, vì yêu thương. Con mới thấm thía thế nào là Hy sinh, là Hy tế của Tình Yêu - hiến trọn cho người mình yêu thương.

    Tạ ơn Chúa, cho con được mãi là Ngọn Đèn Chầu bên Nhà Tạm, cận bên Thánh Thể Chúa, Chúa nhe.

  20. Có 7 người cám ơn Ngọn Đèn Chầu vì bài này:


  21. #11
    Ngọn Đèn Chầu
    Khách viếng
    Ngọn Đèn Chầu's Avatar

    Default

    Chúa ơi, giọt nước mắt của trẻ thơ, tiếng khóc nấc nở, tủi buồn, sao da diết.

    Ánh mắt, cử chỉ, sao thương quá đi thôi....

    Chúa ơi, mồ côi tội lắm. Xin Chúa thương nâng đỡ bao trẻ mồ côi, bao người không cửa không nhà, không gia đình.




    Hình Ðính Kèm Hình Ðính Kèm Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  khoc1.gif‎
Lần xem: 1310
Kích thước:  34.6 KB  
    thay đổi nội dung bởi: Ngọn Đèn Chầu, 26-09-2009 lúc 07:01 AM

  22. Có 10 người cám ơn Ngọn Đèn Chầu vì bài này:


  23. #12
    Ngọn Đèn Chầu
    Khách viếng
    Ngọn Đèn Chầu's Avatar

    Default

    Lạy Chúa, hôm nay con lại chứng kiến giọt nước mắt của mấy người bị thất bại, nợ nần vở nợ do bị lừa phỉnh, dối gạt. Họ mất hết tài sản, còn bị nợ nần... Rồi kể cả bị vu oan, đủ điều. HỌ khóc, họ buồn, than vãn. Họ ngã quỵ.

    Con dâng lên Chúa tất cả những giọt nước mắt đó, và chắc cả nước mắt của con nữa. Để thân xác con được tan chảy, đốt lên làm nến sáng, thì ngọn đèn chầu mới tỏa sáng. Chúa ơi, xin nhận lấy tất cả và ban ơn trợ lực cho những người cùng khốn, hoạn nạn kia đủ can đảm và nghị lực vươn lên, thoát cảnh nợ nần và nguy cơ tù tội.

    Xin Chúa nhận lời.

  24. Có 6 người cám ơn Ngọn Đèn Chầu vì bài này:


  25. #13
    Ngọn Đèn Chầu
    Khách viếng
    Ngọn Đèn Chầu's Avatar

    Default

    Chúa ơi, suốt thời gian này, con phải chứng kiến: nghe, thấy, chứng kiến những thao thức của bao tu sinh nam nữ... trước nhan Chúa, mỗi thánh lễ, mỗi giờ kinh. Con thật hạnh phúc và cảm động, cùng bao tấm lòng, cùng bao bước chân không lẽ loi đơn độc, chấp nhận lên đường, hi sinh tìm đến với những tâm hồn cô lạnh đơn côi.

    Nhưng Chúa ơi, con thực sự căng thẳng, lo âu và quặn quại với tâm hồn của các linh mục, tu sĩ đang phải tranh đấu với bản thân để trung thành với ơn gọi, với sứ vụ được giao phó. Có bao giọt nước mắt ân hận vì các yếu đuối, vì những thất bại, vì sức nặng của bệnh tật... Chúa ơi, Xin thương, nâng đỡ, để mỗi vị, noi gương Chúa trong Vườn Dầu và Trên Thánh Giá.... để cuộc đời của các ngài, hòa với Hy lễ Thánh Giá Chúa và hiến tể Thánh Thể trong mỗi thánh lễ mà các Ngài dâng hay hiệp dâng, tham dự. Nhờ đó, sinh ơn cứu rỗi các linh hồn...


    Hình Ðính Kèm Hình Ðính Kèm Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  17_156_Minh-Mau-Thanh-Chua.jpg‎
Lần xem: 3369
Kích thước:  40.8 KB  

  26. Có 6 người cám ơn Ngọn Đèn Chầu vì bài này:


  27. #14
    Ngọn Đèn Chầu
    Khách viếng
    Ngọn Đèn Chầu's Avatar

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Ngọn Đèn Chầu View Post
    Chúa ơi, giọt nước mắt của trẻ thơ, tiếng khóc nấc nở, tủi buồn, sao da diết.

    Ánh mắt, cử chỉ, sao thương quá đi thôi....

    Chúa ơi, mồ côi tội lắm. Xin Chúa thương nâng đỡ bao trẻ mồ côi, bao người không cửa không nhà, không gia đình.




    Lạy Chúa, con lại chứng kiến những giọt nước mắt trẻ thơ, tiếng khóc nghe não nuột, và tiếng khóc, nước mắt hòa lời kinh của một người bà.

    Giọt giọt nước mắt, giọt giọt nến con chảy tan và tiêu cháy đốt ngọn đèn chầu cháy sáng.

    Đau thương, hy sinh, Chúa ơi xin nhận lấy và làm nên phép lạ tình thương, xin biến đổi mặt địa cầu.

  28. Có 9 người cám ơn Ngọn Đèn Chầu vì bài này:


  29. #15
    hoabanmai258's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2009
    Tên Thánh: anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: bmt
    Bài gởi: 62
    Cám ơn
    441
    Được cám ơn 226 lần trong 54 bài viết

    Default

    cam on ngon den chau nhieu. minh thay minh nho be wa

  30. Có 3 người cám ơn hoabanmai258 vì bài này:


  31. #16
    Ngọn Đèn Chầu
    Khách viếng
    Ngọn Đèn Chầu's Avatar

    Default

    Chúa ơi, hôm nay con lằng nghe lời nguyện của một Linh mục Chúa... trước Thánh Thể, lời thao thức... thổn thức :

    Lạy Chúa, con xin lỗi Chúa vì... còn biết bao người nghèo chung quanh con...

    Lạy Chúa, con xót xa lắm... vì rất nhiều nhiều người nhân danh phát triển... đã tạo thêm người nghèo, tước đoạt đất và mọi phương tiện sinh sống của người nghèo...

    Biết bao người nhân danh người nghèo, lợi dụng người nghèo để trục lợi, để làm giàu....

    Chúa ơi, con xót xa lắm Chúa....người nghèo như ngày một đông hơn... và đang như được rao..... khắp nơi... "Thành Tích giúp người nghèo" Bằng khen.... huy chương..... đủ đủ loại....

    Lạy Chúa, cho con xin lỗi những người nghèo... quanh con, mà vẫn còn nghèo... do con chưa hết tâm giúp họ hết nghèo....

    Lạy Chúa, nước mắt con tuôn chảy vì hình ảnh bao người nghèo đang xuất hiện trên muôn muôn kiểu thông tin kêu gọi....

    Mà.. .Chúa ơi, người nghèo cứ nghèo... thế nhưng.. lắm lắm kẻ trục lợi người nghèo thành giàu kết sụ..... HAY DÙNG CÁC TIỀN CỦA CỨU TRỢ ĐỂ TIÊU XÀI TRÁC TÁNG....

    CHÚA ƠI... con ngàn lần nguyện cầu, ngàn lần quyết sống giúp bao người nghèo bên con thoát khổ.
    Lạy Chúa, xin thương nghe lời tôi tớ của Chúa... than thở, nguyện cầu, con xin đốt những hương nến đời con, thắp sáng hi vọng và niềm tin...

  32. Có 8 người cám ơn Ngọn Đèn Chầu vì bài này:


  33. #17
    Ngọn Đèn Chầu
    Khách viếng
    Ngọn Đèn Chầu's Avatar

    Default

    Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã qua các biến cố của cuộc đời, đưa các tôi tớ của Chúa đến gần Chúa hơn, tâm tình hơn, qua chính cuộc sống của họ, qua tâm tình của họ khi đến dự lễ, khi đến nguyện cầu, và trong các giờ thờ phượng Thánh Thể, chiêm ngắm và nhỏ to, thì thầm với Chúa.

    Các lời tha thiết của họ, hòa với ánh nến lung linh của chính con, ngọn đèn chầu. Chúa ơi. Chúa ơi, thương thứ tha nhân loại lỗi lầm, thương thứ tha và xóa tan những bất hòa, chia rẽ, xóa tan hận thù....

    Chuá ơi, cùng hòa với các hiến tế bàn thờ, hiến tế đời dâng hiến, hiến tế đời phục vụ, và hiến tế của hy sinh, của hảm mình, của bác ái... xin thắp lên ngọn nến của hy vọng, của tin yêu... dù cho nến con chảy tan, chảy tan....và bị thiêu đốt từng ngày.

  34. Có 3 người cám ơn Ngọn Đèn Chầu vì bài này:


  35. #18
    Ngọn Đèn Chầu
    Khách viếng
    Ngọn Đèn Chầu's Avatar

    Default

    Lạy Chúa con vừa chứng kiến một đám tang của một người trung niên, mà cái chết đến với anh ta quá bất ngời, chiều tối còn làm việc, thế mà khi ngủ... anh ta đã ra đi... êm ái, nhanh bên cạnh và trong vòng tay của người bạn. Nhẹ nhàng đến nỗi, người bạn không hề biết, không hề cảm nhận vẫn ngủ ngon lành... cho đến khi người nhà phát hiện con, chồng, ba của mình chết... và đánh thức thì người bạn đó mới bừng tình, và dùng chính đôi tay của mình để tắm, để thay.. và lo cho bạn mình....Người ra đi quá đột ngột, nhưng lại được ở trong vòng tay thân thương của bạn mình.
    Gia đình thương tiếc, bạn bè bừng tỉnh, vì giờ ra đi bất chợt... Nhưng vẫn thấy người ra đi hạnh phúc...

    Con chợt nhớ lại lời khóc của một lm nghĩa tử cầu kinh và khóc thầm trước linh cửu "cha bố", trong thánh đường...
    " Bố ơi, bố một đời lo cho đàn chiên, một đời làm mục tử...trong mọi phút giây khó khăn của lịch sử... Luôn dặn, hãy tỉnh thức và cẩn thận trong mọi cảnh huống... Nhất là những lúc bố lâm trọng bệnh... bố càng dặn các bạn hữu, và gia đình hãy cận thận.. vì... Thế mà, rồi bố ra đi lặng lẽ một mình vào giờ khắc như rất tình cờ, rất tự nhiên nhưng thực được sắp xếp rất kỹ lưởng... để giờ khắc đó, chỉ mình bố trên giường bệnh, một mình bố già thôi... những phút ngắn ngủi... ngắn lắm... thế mà, khi người thân bạn hữu quay lại, bố đã ra đi....lặng lẽ... Không trối trăng thêm chi nữa ngoài những di huấn và chúc thư đã làm sẵn khi lâm bệnh.... nghẹn lời rồi, con không thể nói thêm chi nữa Chúa ơi... con dâng bố con cho Chúa... như chính bố con đã hiến dâng cả đời mình cho Chúa và cho đoàn chiên, một hiến tế hòa với hiến tế của Giê su - Chúa chiên trên thập giá".
    Rồi gần đây hơn, con cũng chứng kiến và nghe lời tâm sự, nguyện cầu với Chúa và với cha của mình, của một nam thanh niên....
    " Ba ơi, ba đã sống một đời oanh oanh liệt liệt, xả thân cho bạn bè, anh em thân tộc, thế mà không hiểu sao, ba bị mọi người ghét bỏ, chê cười... quăng ba ra... bên lề, bất kể tình trạng sức khỏe, bệnh tình của ba... vì vì... ai đó đã gây sự và đổ vấy hết cho ba. Ba chỉ biết lặng câm và ra đi... trong đói nghèo, bệnh tật. Ba đã chết đau đớn mang theo nỗi đau bị ruồng bỏ, chối từ. chì mình con bên quan tài ba... thôi ba ơi... đơn côi, lạnh lẽo... Chúa ơi, thương ba con thương con cùng, trong cảnh ngộ bi đát này."

  36. Có 5 người cám ơn Ngọn Đèn Chầu vì bài này:


  37. #19
    Ngọn Đèn Chầu
    Khách viếng
    Ngọn Đèn Chầu's Avatar

    Default

    Lạy Chúa, hôm nay con lại được nghe lời nguyện của một thanh niên mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được lớn lên trong một trại mồ côi, rồi ra đời mà thực không có sự trợ giúp nâng đỡ nào....
    Chúa ơi,

    Cha mẹ con ở đâu? con có anh, có em không vậy Chúa ? Chắc có... Điều này Chúa biết. Xin Chúa ban cho cha mẹ, anh chị em, bà con dòng họ con được bình an, trên thuận dưới hòa.

    Xin xóa đi mặc cảm nơi mẹ, cha của con. Mặc cảm bỏ rơi con.

    Xin Chúa cũng nâng đỡ con, cho con bớt đi nỗi cô đơn, lẽ loi giữa đời.

    Cám ơn Chúa ban cho con một gia đình thiêng liêng, đã cứu sống con trong cơn nguy kịch. Đã cưu mang nuôi dưỡng và động viên con...

    Con cầu Chúa ít thế thôi...

    À con dâng Chúa thành quả lao động đầu tay của con, sau khi con được cứu sống và được phúc nhận lãnh Các Bí Tích Nhập Đạo, thành con cái Chúa, cùng cộng đoàn làm Hang Đá Kính Chúa Hài Nhi. Chúa thương nhận.

    Xin Chúa chúc lành cho con, gia đình con, và cả gia đình thiêng liêng của con nữa.
    Con cùng hiệp dâng lên Chúa hòa lời kinh nguyện đơn thành của chàng thanh niên nhiều đau khổ nhưng rất đơn sơ, chân thành.

    Nguyện Chúa thương nhận lời.

  38. Có 7 người cám ơn Ngọn Đèn Chầu vì bài này:


  39. #20
    M.M_Nhi's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Maria Magdalena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Quy Nhơn , Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 354
    Cám ơn
    322
    Được cám ơn 1,224 lần trong 320 bài viết

    Default

    Chúa ơi Chúa đã nghe những lời thì thầm của Ngọn Đèn Chầu rùi đó....Chúa hiểu mọi điều mà phải không Chúa.....Lạy Chúa xin Chúa hãy đến bên những người đang cần Chúa trong mùa Giáng Sinh này.....Lạy Chúa xin nâng đỡ họ...AMEN
    Chữ ký của M.M_Nhi
    Chúa là vô biên....
    Con là hữu hạn....
    Một phút giây kết bạn với ngàn năm...

  40. Có 3 người cám ơn M.M_Nhi vì bài này:


  41. #21
    Ngọn Đèn Chầu
    Khách viếng
    Ngọn Đèn Chầu's Avatar

    Default

    Ngọn đèn chầu là ngọn đèn đầy dầu... và có sẵn dầu để luôn đủ dầu và cháy sáng.... trong tâm tình đó, con đọc chậm rãi Lời Chúa và lời suy niệm đế nhiệt tâm sống và sống mạnh mẽ.. Amen.

    Chúa Nhật 32A: Suy Niệm Lời Chúa Trinh Nữ Khôn Ngoan
    VietCatholic News (08 Nov 2008 10:01)
    Chúa nhật 32 TN A

    TRINH NỮ KHÔN NGOAN

    I. TẤM BÁNH LỜI CHÚA

    Mt 25, 1-13: "Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra đón đi !" Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi !" Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn." Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài ! mở cửa cho chúng tôi với !" Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả !" Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.

    II. TẤM BÁNH CHIA SẺ

    Đám cưới là một sinh họat bình thường của con người. Chúa đã dùng một sinh họat bình thường của xã hội để nói về Nước Trời cho mọi người dễ hiểu. Qua dụ ngôn này, Chúa sánh ví Nước Trời giống như một đám cưới. Chúa chính là chàng rể. Linh hồn là trinh nữ. Giờ Chúa đến là giờ ta từ giã đời này. Tiệc cưới là hạnh phúc Nước Trời. Bóng đêm là những thử thách ta gặp trên đường về Nước Trời. Chàng rể đến muộn nói lên tính cách bất ngờ của giờ chết. Qua dụ ngôn này, Chúa hé mở cho ta mấy chân lý về Nước Trời.

    Hạnh phúc Nước Trời là được sống với Chúa. Hình ảnh con người sống với Thiên Chúa được diễn tả thật sinh động qua hình ảnh đám cưới. Cưới ai là cho người ấy được ngang hàng, được chung hưởng địa vị, chia sẻ quyền lợi. Chúa đến cưới lấy con người. Cho con người được vào sống trong nhà Chúa, được chia sẻ hạnh phúc với Chúa. Chúa là nguồn mạch hạnh phúc. Được sống với Chúa và được Chúa yêu thương, linh hồn sẽ không còn mơ ước điều gì hơn nữa.

    Con người được Chúa trân trọng. Hình ảnh chàng rể đến giữa đêm khuya thật gợi ý. Chúa đến tận nơi tìm ta. Chúa không triệu ta đến như ông vua ra lệnh cho thần dân. Nhưng Chúa trân trọng đến đón rước linh hồn. Và để đến tìm ta, Chúa phải vượt suối băng ngàn, đi trong đêm hôm khuya khoắt. Chúa yêu thương ta biết bao.

    Mọi người được mời gọi. Chúa mong ước mọi người được ơn cứu độ. Chúa mong ước cho ta được hạnh phúc. Dựng nên con người, Chúa muốn mọi người được chia sẻ hạnh phúc với Chúa. Nên cả mười cô trinh nữ đều được tuyển chọn để đi đón chàng rể. Cả mười cô được dự kiến sẽ vào dự tiệc vui với chú rể. Chàng rể đến mong cả mười cô đều tham dự vào đám rước dâu và vào dự tiệc cưới.

    Nhưng ai đủ điều kiện mới được vào. Điều kiện được diễn tả như ngọn đèn cháy sáng. Đi rước dâu đòi phải cầm đèn. Đèn ai sáng mới được dự vào đám rước. Đèn tắt bị loại ra ngoài. Những người cầm đèn sáng là những người tha thiết yêu mến Chúa nên chăm lo thực hành lời Chúa, biểu lộ lòng yêu mến Chúa bằng những việc làm cụ thể. Còn những người đèn tắt là những người tuy cũng muốn vào dự tiệc cưới nhưng không chịu chuẩn bị. Họ là những người tin theo phong trào, giữ đạo theo dư luận, có tên trong sổ rửa tội, nhưng đời sống hoàn toàn như người không có đức tin. Có đèn mà không có dầu. Có đèn mà đèn để tắt. Có đạo mà không giữ đạo. Biết luật Chúa nhưng không chịu thực hành.

    Các con TNTT thân mến,

    Thánh Thể là một bữa tiệc Chúa Giêsu mời gọi ta vào dự. Được dự tiệc Thánh Thể là được đồng bàn với Chúa. Thánh Thể là bữa tiệc hạnh phúc vì trong TT Chúa yêu thương hiến mình cho ta. Thánh Thể là bữa tiệc đem lại sự sống đời đời. Thánh Thể là bữa tiệc cưới trong đó ta được kết hiệp nên một với Chúa. Thật hạnh phúc cho ta.

    Vì yêu thương, nên Chúa Giêsu cũng đã từ trời xuống thế tìm ta. Để gặp được con người Chúa đã phải trải qua biết bao vất vả khó nhọc. Nhất là phải chịu nhục nhã và chịu chết nữa. Hôm nay Chúa vẫn ở trong nhà chầu chờ đợi ta.

    Trong nhà thờ luôn có ngọn đèn chầu. Khi không có ai thờ phượng Chúa, thì có ngọn đèn chầu lúc nào cũng thắp sáng để thờ phượng Chúa. TNTT nguyện là những ngọn đèn chầu ở bên cạnh Chúa. Mỗi khi các con đến viếng Chúa Giêsu Thánh Thể, các con trở nên những ngọn đèn chầu. Càng có nhiều ngọn đèn chầu và những ngọn đèn càng sáng lâu thì trái tim Chúa càng được sưởi ấm.

    Ngọn đèn chầu của các con được sáng lâu và sáng mạnh là nhờ các con sống bí tích Thánh Thể. Như CGS hiến mạng sống để tuân theo thánh ý Đức Chúa Cha, TNTT hãy luôn yêu mến và làm theo ý Chúa. Như CGS hiến mạng sống vì tha nhân, TNTT hãy biết yêu mến mọi người. Như CGS đã quì xuống rửa chân cho các môn đệ. TNTT hãy biết khiêm tốn phục vụ mọi người. Như CGS đã là tấm bánh bẻ ra nuôi dưỡng mọi người, TNTT hãy biết chia sẻ cơm áo với những người nghèo, viếng thăm an ủi những người buồn khổ. Thực hành bí tích Thánh Thể là chất dầu giữ cho ngọn đèn tâm hồn các con luôn cháy sáng. Với ngọn đèn cháy sáng trên tay, các con sẽ an ủi CGS Thánh Thể và khi Chúa đến các con sẽ cầm đèn sáng cùng Chúa vào tham dự hạnh phúc Nước Trời.

    III. TẤM BÁNH HÓA NHIỀU

    1- Dụ ngôn 10 cô trinh nữ có ý nghĩa gì?
    2- Bạn chuẩn bị thế nào để được vào dự tiệc Nước Trời?
    3- Chúa đến bất ngờ. Điều này dạy ta phải làm gì để sẵn sàng đón Chúa?


    + TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

  42. Có 3 người cám ơn Ngọn Đèn Chầu vì bài này:


  43. #22
    Ngọn Đèn Chầu
    Khách viếng
    Ngọn Đèn Chầu's Avatar

    Default

    Trích Nguyên văn bởi suriNsam View Post
    Xin quý ACE hiệp ý cầu nguyện cho bà của Vy_rose, hiện bà đã hơn 90 tuổi rồi, lúc này đây bà đang phải nằm viện để theo dõi bệnh, gia đình đang rất lo lắng cho sức khỏe của bà và đặc biệt cho lần phẫu thuật sắp tới. Xin mọi người cùng cầu nguyện cho bà được tinh thần khỏe mạnh, sức khỏe và cầu nguyện cho ca phẫu thuật của bà được kết quả tốt đẹp. Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho quý ACE. Xin cảm ơn quý ACE.
    Lạy Chúa hôm nay, bên nhà Chầu, con lằng nghe lời anh chị em nguyện xin cho chính thân nhân của một thành viên trong gia đình Thánh Ca Việt Nam. Tình thương mến thương, Nguyện Chúa thương nhận lấy như hương thơm tỏa ngát mà Ba Vua Xưa đến triều bái dâng tiến Chúa, ban bình an cho bà của Vy-rosa, cùng gia đình trong lúc này đây.

    Con cũng nghe và chứng kiển tấm lòng chân thành của bao anh chị em cùng chung tay, chung chân, chung lòng sẻ chia tình thương đến những con người lang thang, cơ nhở, hoạn nạn "Một chút khi đói, bằng cả gói, ngàn gói khi no..."

    Xin hòa quyện tất cả, cùng tan chảy thắp lên ngọn nến sáng liên lĩ, liên tục bên Nhà Chầu, và giữa lòng đời.

  44. Có 5 người cám ơn Ngọn Đèn Chầu vì bài này:


  45. #23
    Ngọn Đèn Chầu
    Khách viếng
    Ngọn Đèn Chầu's Avatar

    Default



    Lạy Chúa, năm mới đến, và một năm đã qua,
    ngọn đèn chầu con chảy tan đi một quãng đời, tiêu hao đi chất sống,
    để mỗi ngày đốt lên thắp sáng và hiện diện bên nhà chầu.
    Một năm lắng nghe bao lời nguyện cầu dâng Chúa:
    lời tạ ơn, lời hiến tế, lời ca tụng,
    lời van xin, than thở, và lắm lúc cả lời than trách,
    nhiều niềm vui, lắm nỗi buồn...
    có thành công, có thất bại,...
    Khỏe mạnh, bệnh tật, nạn tai,
    ....
    Tất cả mọi thứ đó hòa quyện với chất nến, dầu đời con
    thành lời Tâm sự tha thiết liên lĩ ngày đêm dâng Chúa.

    Một năm mới, một hành trình mới tiếp tục hiện diện bên Nhà Chầu,

    Xin Chúa chúc lành và dùng con ngọn đèn chầu của Chúa, cho Chúa và bên cận Chúa.



  46. Có 2 người cám ơn Ngọn Đèn Chầu vì bài này:


  47. #24
    Ngọn Đèn Chầu
    Khách viếng
    Ngọn Đèn Chầu's Avatar

    Default

    dominico_dung tặng ngọn đèn chầu bài hát đầy ý nghĩa: https://thanhnhacvietnam.net/dominic...hanhPhuong.mp3

    càng nghe càng hay đó, trong diễn đàn có bài viết về nguồn gốc bài đó, đọc thêm cho biết
    https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=8799.
    Cám ơn Anh Dominico-Dung, đã tặng đèn xin chia sẻ với cả nhà, và dâng Chúa..

    Xin Chúa nhận tâm tình của chúng con với nhau, và hiệp dâng lên Chúa, làm của lễ tạ ơn đầu năm 2010, năm Thánh của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.

  48. Có 2 người cám ơn Ngọn Đèn Chầu vì bài này:


  49. #25
    Ngọn Đèn Chầu
    Khách viếng
    Ngọn Đèn Chầu's Avatar

    Default

    Ngọn Đèn Chầu con lại dâng lời nguyện xin :

    Lời nguyện đầu hôm nay, là lời tạ ơn con dâng lên Chúa,
    • Tạ ơn Chúa đã ban cho TCVN có những thành viên nhiệt thành, nhiều thành viên có giọng hát hay, góp lời ca, tiếng hát, và công sức của mình dựng xây ngôi nhà chung, và chia sẻ với nhau.
    • Tạ ơn Chúa, tình thương mà Chúa đã ghi khắc vào mỗi thành viên "hãy yêu thương nhau, là dấu chỉ người ta nhận biết các con là môn đệ Thầy".
    • Tạ ơn Chúa, những chia sẻ ý nghĩa, những bài viết hay mà các thành viên đã chia sẻ cùng nhau...

    Lời nguyện nữa, cho con thêm 1 lời nữa nhe Chúa, là lời cầu xin Chúa....
    • Ban muôn phúc lành cho từng thành viên và gia đình mỗi người.
    • Ban muôn phúc lành cho các ân nhân và trả ơn bội hậu cho họ.
    • Ban phúc lành cho tất cả những ai, ghé thăm và đọc bài, nghe Thánh ca trên diễn đàn TCVN.
    • Và xin Chúa Xuân ban lộc ân thánh trên hết thảy thảy mọi người đang hiện diện trên trần gian này.

  50. Có 2 người cám ơn Ngọn Đèn Chầu vì bài này:


  51. #26
    Ngọn Đèn Chầu
    Khách viếng
    Ngọn Đèn Chầu's Avatar

    Default

    Lạy Chúa, ngày cuối năm bao người đi xa trở về trở về với gia đình.

    Và nhiều nhiều người không thể về với gia đình, hay không có gia đình để mà trở về, không có nhà để trú ngụ.... lang thang bơ vơ.

    Con thấy có nhiều giọt nước mắt hạnh phúc, lắm lắm giọt nước mắt đau buồn, xót xa, tủi hờn.

    Con dâng lên Chúa tất cả mọi giọt nước mắt, hòa quyện với nến đời con tiêu cháy, dâng Chúa.

    Xin muôn ơn lành cho mọi người trên khắp thế gian, cho dân Việt không bỏ trừ một ai.

    Xuân này con không về, chắc mẹ buồn. Xuân này không về hồn con tê tái. Xuân này con không nhà, không nơi về đời con chơi vơi... Chúa ơi thương thương những tâm hồn bất hạnh, đớn đau.

  52. Có 2 người cám ơn Ngọn Đèn Chầu vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com