|
Chúa ơi, nước mắt con đã rơi, rơi vì... con bấy lâu nay đã bỏ rơi Chúa để chạy theo những ham muốn của thế tục, con chỉ biết tìm vui nơi những con người quá tầm thường vì họ thật là ích kỷ, họ đến với con chỉ vì con đem lại những điều họ cần, họ đã lợi dụng con từ tinh thẩn đến cả vật chất, bao nhiêu yêu thương con dành cho họ như một người anh em chân thành nhất, họ cũng xem như vô nghĩa... đến hôm nay con mới biết được khi con không còn gì trong tay,...
Con cũng có gia đình, nhưng gia đình con chắc Chúa biết rồi đấy, người thân con thì còn ai nhớ đến Chúa nữa đâu, họ bỏ Chúa rồi Chúa biết không, nhà con bị mang tiếng là: "thờ đạo chứ không sống đạo", con buồn chán cho số phận khi sống một gia đình thiếu thốn tình thương chỉ biết có tiền và tiền... thế là đời con được Chúa dành cho là thế đấy...
Và rồi, con làm một phen phiêu lưu bỏ phố lên rừng tìm cho mình một tình thương mà con hằng ao ước... con trở thành kẻ bơ vơ không nơi nương tựa, con tự kiếm sống bằng đôi tay còm nhom chỉ còn da bọc xương với đủ thứ nghề bất đắc dĩ...làm mọc, giữ xe, hái cafê, hái chè, làm bòi bàn, làm công nhân may, và cuối cùng con trở thành một nhân viên kinh doanh đtdđ... thế rồi thắm thoát đã hơn bốn năm con rời gia đình để tự lập và con cũng không quên chủ ý của con chính là đi tìm tình thương. Con đã dùng những đồng tiền con làm ra để mua lấy những niềm vui, sự thương yêu, thèm khát một mái ấm gia đình đúng nghĩa mà hơn hai mươi năm qua con vẫn ao ước kiếm tìm... Vâng, con đã tìm thấy giữa dòng người trong một xã hội bon chen này. Tuy Chúa gởi đến con rất nhiều người, mọi tầng lớp trong xã hội, giàu nghèo, già trẻ và những đứa trẻ thật đơn sơ đáng yêu v.v...trong những người ấy, con vẫn có những người anh, chị, em luôn quan tâm đến con, nhưng duy chỉ có một người suốt đời con luôn kính yêu, dù không sinh ra con nhưng người luôn kề bên con khi con vui buồn, đau khổ. Vâng, tạ ơn Chúa đã ban cho con một người mẹ hiền, chịu thương chịu khó, mẹ đã hy sinh cho chồng cho con cả một đời, mẹ chấp nhận tất cả... duy có một điều con yêu quí mẹ nhất chính là lúc nào cũng biết phó thác, cậy trông vào Chúa và Mẹ Maỉa... đó là mẹ Dung, con thương mẹ lắm và mẹ cũng thương con nữa, Chúa ạ! Mẹ là tấm gương hy sinh luôn mang niềm vui cho mọi người, dù cuộc sống của mẹ vô cùng vất vả... con hứa với Chúa, con sẽ sống theo gương của mẹ để làm sáng danh Chúa.
Cuộc sống vốn không bao giờ nguyên vẹn, như một rừng cây thì phải có cây này cây khác nhau, phải không Chúa? Thì con người cũng chẳng khác gì, và đến hôm nay con mới nhận ra bên cạnh những người con yêu quí lại có những kẻ chỉ biết lợi dụng tình thương yêu của con làm niềm vui riêng khi họ không có ai bên cạnh, họ tìm đến con khi họ không có tiền, họ nói chuyện với con thật ngon ngọt, mà Chúa thì biết rồi đó con thì thích sự ngọt ngào và có lòng tha thứ dù biết rằng họ luôn làm con buồn... Chuyện gì đến rồi cũng đến, con đã nhận ra đâu là chân thành của lòng người, con cảm ơn Chúa đã ban cho con đủ sức chống lại những nỗi thất vọng và biết đối diện với sự thật dù con đã phải trả một giá quá đắt phải không Chúa?
Vâng, đời con còn có Chúa, vì con đã kịp nhận ra Chúa luôn đồng hành với con trên mọi bước đường, Chúa luôn nâng đỡ con khi con ngã ngụy, Chúa luôn thêm sức cho con để con đối diện với thật tại... Và con đã tìm thấy cho cuộc đời con một tình thương vô bờ bến, một sự yêu thương vô giá đó là: GIÊSU !
Cảm tạ ơn Cha, vì Cha đã cho con sớm nhận ra chỉ có Cha là tình thương đích thật của đời con, xin Cha ở với con mọi ngày trong cuộc đời con nhé Cha!
Con thương Cha cả đới con, cả linh hồn con và cả trí khôn con, Amen!
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|