Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: HỠI NGƯỜI! HÃY NHỚ...

  1. #1
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 30
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Thumbs up HỠI NGƯỜI! HÃY NHỚ...

    "Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro..." vâng một bài hát vô cùng ý nghĩa. Quả thật, từ thuở mới sinh ra, con người đã được sinh ra từ bùn đất , rồi Thiên Chúa thổi hơi cho con người được sống, đến giây phút chết đi, con người nằm dưới lớp mồ sâu rồi xác con người cũng trở thành bụi tro. Vì vậy, chúng ta hãy ý thức rằng chúng ta chỉ là những hạt bụi nhỏ bé, nếu không có kỳ công của Chúa thì có chắc rằng chúng ta trở nên con người hay không?
    Bụi tro còn mang một ý nghĩa khác đó là con người tự nhận mình là kẻ hèn yếu, chỉ còn nhờ Chúa giúp sức cho chúng ta vượt qua những thử thách gian nan trong cuộc sống. Mà sức chúng ta không thể nào vượt qua được. Từ đó chúng ta rút ra được rằng mọi sự trên thế gian này đều do Chúa tạo nên thì có bàn tay Chúa giúp chúng ta thì chúng ta mới có thể thành công được.
    Bụi tro còn thể hiện sự sám hối, trở về cùng Chúa, dường như chúng ta muốn nói cúng Chúa là cha ta rằng" Lạy Chúa, bao năm lưu lạc nay con về đây , con về đây mong Chúa thứ tha...". Tuy nhiên trong cuộc sống chúng ta có vô vàn muôn tội lỗi mà chính bản thân chúng ta gây ra làm mất lòng Chúa, làm mất lòng bạn bè, hàng xóm chung quanh. Trong đó có cả cố tình hay cố ý. Đã bao lần ta đi xưng tội thế nhưng tội vẫn cứ phạm. và mối lần chúng ta phạm tội, chính là một vết gai đâm vào trái tim nhân từ của Chúa
    Lạy Chúa! xin cho con nhận ra rằng:"sau khi con đã xức tro lên trán con, con hiêu được những ý nghĩa sâu sắc của những bụi tro đó, để từ đó chúng con biết được tình thương bao la trời biển của Chúa, để chúng con cố gắng khắc phục những lỗi lầm của chúng con, mà những lỗi lầm đó chính là những cái gai nhọn làm đau lòng Chúa, xin Chúa hãy chấp nhận con như người cha nhân từ đã chấp nhận người con hoang đàng. Amen"

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com