Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: CON CHỈ XIN CHÚA MỘT ĐIỀU

  1. #1
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 30
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Thumbs up CON CHỈ XIN CHÚA MỘT ĐIỀU

    Nếu có ai hỏi tôi rằng:" Mỗi khi bạn cầu nguyện thì bạn xin điều gì?" Vâng, tôi sẽ trả lời rằng tôi chỉ xin Chúa một điều mà thôi đó là sự "bình an". Quả thực, sự bình an có một vai trò rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Chắc ai đã đọc qua kinh Vinh Danh thì chắc hẳn bạn không thể quên được câu hát:" Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, Bình an dưới thế cho người thiện tâm". Tại sao lại là "bình an" dưới thế mà không thay bằng một hồng ân nào khác. Và một dẫn chứng cụ thể cho chúng ta là qua con người của chúa Giêsu mỗi khi Ngài đến cùng các môn đệ của Ngài, Ngài đều nói câu đầu tiên là"bình an cho anh em". Có lẽ khi đọc đến đây bạn đã hiểu nhiều về sự "bình an", và sau đây là một vài dẫn chứng cụ thể trong đời sống hiện tại rất cần thiết sự bình an:
    Thế giới ngày nay có rất nhiều đất nước suốt ngày bị khủng bố, bị chiến tranh gây nên những hậu quả mà không ai muốn điều đó sẽ xảy ra. Nào là chết chóc, thiếu lương thực và nhiều điều khác nữa. Vậy điều các nước này cần nhất là gì, vâng đó chính là sự "hoà bình" mà ta có thể gọi cách khác là "sự bình an". Họ chỉ cần được sự bình an mà Thiên Chúa trao ban cho họ để họ tránh khỏi những cuộc chiến tranh phi nghĩa ấy. Vì thế mỗi khi chúng ta cầu nguyện cho các đất nước đang bị chiến tranh, điều đầu tiên mà ta xin đó chính là sự bình an cho họ.
    Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta rất cần sự bình an, chỉ cần sự bình an ta có thể hoàn thành mọi việc. Thử hỏi nếu bạn muốn làm việc kiếm tiền thật nhiều mà bạn lại không có sự bình an thì bạn có thoải mái để kiếm tiền không? Cũng giống như khi bạn bước vào lớp học mà ta không thuộc bài thì bạn cảm thấy thế nào? Chắc chắn rằng đó là cảm giác thiếu bình an, sợ sệt rằng ta sẽ bị điểm kém. vâng đó có thể là cảm giác mà ai cũng gặp, bản thân tôi cũng vậy.
    Mỗi khi bạn đối diện với nững khó khăn vất vả trong cuộc sống bạn có thể vượt qua nếu bạn có bình an của Chúa. Cũng giống như Phêrô nhờ có sự bình an của Chúa mà Ngài đã vững bước trên con đường làm một người dẫn đầu giáo hội đầu tiên như vậy. Vâng nếu ta có sự bình an thì ta luôn chiến thắng trong những vấp ngã và khói khăn trong cuộc sống.
    Mỗi khi cử hành thánh lễ chúng ta vẫn ban bình an cho nhau qua cái cuối đầu hay cái bắt tay thể hiện sự chúc bình an. Và mỗi khi kết thúc lễ vị linh mục thường hay nói:" chúc anh chị em ra về bình an". Hay mỗi khi chúng ta đi đâu xa thì người thân chúng ta thường hay chúc rằng"đi thượng lộ bình an", nghĩa là họ chúc bình an cho chúng ta. Hay mỗi khi tiễn con ra trận người mẹ thường hôn lên trán con mình với lòng trìu mến thì cái hôn đó có ý nghĩa chúc bình an cho con trước khi ra trận.
    Mỗi khi chúng ta ra đi trình diện cùng Chúa, thì mọi người xung quanh vẫn hay cầu cho chúng ta rằng:"Xin Chúa cho linh hồn..... ra đi bình an, đến nơi quê thật, hưởng nhan thánh Chúa muôn đời."Do đó chúng ta rất cần sự bình an, dù ngày xưa hay ngày nay, dù hiện tai hay tương lai, dù chông gai hay thử thách, dù lúc mới sinh ra hay lúc chết, chúng ta vẫn cần sự bình an, nếu không có bình an thì chúng ta không thể làm điều gì được cả.
    Và chúng ta cũng đừng ngại ngùng để xin Chúa ban bình an cho chúng ta bởi lẽ ngài là Cha chúng ta Ngaì sẽ ban bình an cho chúng ta mọi lúc mọi nơi."Lạy chúa, xin chúa hãy ban bình an cho chúng con là những người Kitô hữu để chúng con cũng mang bình an của chúa đến cùng anh em lương dân, những người chưa có sự bình an của Chúa, để giáo hội của Ngài luôn rộng mãi, và bình an của Chúa lan truyền trên khắp toàn cầu. Amen"

  2. Có 4 người cám ơn Dom Khoa vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com