Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: LÊN TIẾNG ĐỂ BẢO VỆ SỰ SỐNG

Threaded View

  1. #1
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default LÊN TIẾNG ĐỂ BẢO VỆ SỰ SỐNG

    LÊN TIẾNG ĐỂ BẢO VỆ SỰ SỐNG

    15/03/2010 1700 Lm. LÊ QUANG UY




    Ảnh chụp Đức Giám Mục Giáo Phận Arlington, Hoa Kỳ


    Giả thử Giáo Hội Hoa Kỳ đã không lên tiếng mạnh mẽ, kiên trì, hiệu quả và liên tục như thế này trong nhiều thập niên qua thì thảm họa phá thai của riêng nước Mỹ sẽ còn kinh khủng đến mức nào !

    Chiều thứ hai 15.3.2010, bên Việt Nam, tôi bất ngờ nhận được một E-Mail từ tiểu bang Virginia của vợ chồng các bạn Xuân Khánh – Xuân Lan, ghi rõ cùng lúc gửi đến tất cả các bạn nhóm Mai Khôi gần xa.


    Nhóm Mai Khôi chúng tôi tính ra cũng khoảng gần hai trăm bạn của nhiều thế hệ, sinh hoạt với nhau trong hơn 30 năm trở lại đây, nay ở rải rác khắp các nước trên thế giới, nhiều nhất đương nhiên là ở Việt Nam, ngoài nước thì rất đông các bạn sống tại tiểu bang Cali, vùng Tây Nam, kế đó là Virginia, vùng đông bắc Hoa Kỳ.


    Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua Mail, tin buồn tin vui, có khi chỉ là chọc ghẹo đùa giỡn tếu táo với nhau mấy câu cho thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thế nhưng lần này thì nội dung khác hẳn !


    Các bạn Virginia cho biết Đức Giám Mục Giáo Phận Arlington vừa tung ra một Lá Thư Mục Vụ kêu gọi mọi người Công Giáo hãy cùng nhau ăn chay đặc biệt trong ngày thứ hai 15 tháng 3 này y như một Thứ Tư Lễ Tro thứ nhì vậy, cốt để hiệp thông cầu nguyện cho Quốc Hội không biểu quyết chấp thuận một dự luật về phá thai do Tổng Thống Obama vừa đệ trình.


    Chúng tôi xin chép lại nguyên văn lá thư Mục Vụ ngay bên dưới đây để quý độc giả tham khảo. Còn phần mình, tôi đã gửi ngay một E-Mail hồi âm, đồng tình với lời kêu gọi từ Giáo Phận Arlington. Chỉ tiếc là bên này nhận được tin tức trễ mất một chút, trót ăn bữa sáng và bữa trưa có thịt, nhưng không ăn chay được thì vẫn có thể hiệp ý cầu nguyện với nhau được quá đi chứ.


    Tôi đoán chừng các bạn Mai Khôi khác ở Việt Nam và ở các nước khác, ở các tiểu bang khác của Hoa Kỳ cũng sẽ có cách riêng để hưởng ứng nhiệt thành.


    Nhân đây, tôi cũng xin đưa ra một số nhận xét khách quan từ sự kiện này...


    Trước hết, Giáo Hội không tham gia chính trị là đương nhiên, nhưng cũng không hề bàng quan, không chịu làm ngơ đi bên lề của các hoạt động chính trường nóng bỏng. Đụng đến lãnh vực nhạy cảm hiện nay là Bảo Vệ Sự Sống ( Protection of Life ) dưới nhiều khía cạnh như ngừa thai, phá thai, mang thai tự nhiên, chết tự nhiên, tức khắc Giáo Hội Hoa Kỳ phản ứng, lên tiếng ngay. Có hẳn một Lá Thư Mục Vụ của riêng Giáo Phận để hòa vào tiếng nói chung của Hội Đồng Giám Mục ( USCCB – U.S. Conference of Catholic Bishops ) kêu gọi tuyệt đối phải tôn trọng phẩm giá và sự sống con người.


    Kế đó, phương thức Đức Giám Mục đưa ra trong Lá Thư không cần các lý luận dài dòng và trừu tượng về triết và thần học, cũng không kêu gọi chung chung, xa xa, phơn phớt vì ngại đụng chạm, nhưng ngược lại, thật cụ thể rõ ràng, hướng dẫn khá chi tiết cho các việc ăn chay, dâng Thánh Lễ, cầu nguyện, lần chuỗi Mai Khôi, chầu Thánh Thể với ý chỉ đặc biệt ngay trong ngày thứ hai 15 tháng 3 và cho cả những ngày tháng sau đó, nếu như việc đấu tranh chưa ngã ngũ và lương tâm các tín hữu chưa thể yên !


    Ấy là về phía người gửi thư, còn phía người nhận là các anh chị em Giáo Dân, chúng ta thấy có ngay một phản ứng dương tính, với dấu + rất tích cực. Ở đây, mới chỉ là một nhúm nhỏ người Việt bạn bè của tôi có quan tâm thật sự đến vấn đề BVSS. Chúng ta có thể suy ra đám đông quần chúng người Mỹ bản địa và nhiều cộng đồng đa chủng tộc, đa văn hóa khác đang sống tại Hoa Kỳ, cả người Công Giáo lẫn người Tin Lành, với cá tính nhạy bén và thực dụng, cũng sẽ phản ứng ngay và nhanh, thẳng thắn và tự do.


    Một tiếng nói, rồi nhiều tiếng nói cùng cất lên, sẽ làm thành tiếng kêu, thành tiếng la to, tiếng hô vang của hàng triệu con người, và cuối cùng ắt sẽ làm nên tiếng chuông cảnh tỉnh, một thứ “chuông gọi hồn ai – pour qui sonne le glas” cho lương tâm con người ngày nay !


    Đọc kỹ Lá Thư, chúng ta còn thấy Đức Cha ở Arlington còn biết vận dụng, và tận dụng sách lược truyền thông đa phương tiện hiện đại để đẩy khả năng đấu tranh ôn hòa bất bạo động như thế này đạt tới sức mạnh tối đa.


    Tôi nghĩ, chắc không chỉ có một Giám Mục Paul S. Loverde ở Arlington, mà nhiều vị khác ở các Giáo Phận khác cũng đã hoặc sẽ lên tiếng trong “chiến dịch” BVSS này. Mà không chừng có nơi còn có thêm nhiều sáng kiến độc đáo, hiệu quả hơn nữa. Và ở trên tầm cao hơn, quy mô lớn hơn, ắt Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ cũng sẽ có được một vị đứng ra làm “nhạc trưởng” tài ba điều khiển toàn thể dàn hợp xướng, cả Giáo Sĩ lẫn Giáo Dân, bên Triều lẫn bên Dòng.


    Thiển nghĩ, được như thế, đấy chính là ơn Chúa Thánh Thần tác động trong Hội Thánh chứ còn gì nữa ?

    Tuy nhiên, có ai đó khá bi quan sẽ tặc lưỡi bảo: “Ôi giào ơi, có ăn thua gì đâu mà ăn chay với lại cầu nguyện ? Dân Mỹ nó vẫn cho tự do phá thai đấy chứ !” Vâng, tôi cũng biết thế. Nhưng tôi xin nói thêm: Lên tiếng rõ ràng vẫn hơn là im lặng ! Giả thử Giáo Hội Hoa Kỳ đã không lên tiếng mạnh mẽ, kiên trì, hiệu quả và liên tục như thế này trong nhiều thập niên qua thì thảm họa phá thai của riêng nước Mỹ sẽ còn kinh khủng đến mức nào !

    Rơi trở về hoàn cảnh Việt Nam với con số ca phá thai mấy triệu ca, đứng hàng đầu thế giới, vượt xa Mỹ gấp mấy lần, viết xong bài này, tôi chỉ còn biết ngồi lặng trước màn hình computer và cầu nguyện, cầu nguyện hiệp thông với các bạn Mai Khôi bên Virginia, và cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam...

    Lm. LÊ QUANG UY, DCCT
    vừa qua ngày thứ ba 16.3.2010

    LÁ THƯ MỤC VỤ CỦA ĐỨC GIÁM MỤC
    GIÁO PHẬN ARLINGTON, HOA KỲ

    March 11, 2010
    Dear Brothers and Sisters in Christ,
    Late last year, the U.S. House of Representatives and the U.S. Senate passed differing versions of legislation intended to reform our nation’s health care system. The U.S. Conference of Catholic Bishops ( USCCB ) continues to insist that any measure must maintain the longstanding policy against federal funding of abortion, include full conscience protection, and assure that health care is accessible and affordable for all.

    Catholic teaching tells us that our support for the dignity of life includes access to affordable health care. This support, however, cannot come at the expense of the respect for life at all stages, from natural conception to natural death.

    As negotiations that are now underway could lead to further Congressional action very soon, in accord with Canon 1244, paragraph 2, I invite you to take part in a day of prayer and fasting on Monday, March 15 for protecting the life, dignity, health and conscience rights of every human person in any legislation that Congress considers.
    I also invite Catholics to pray and fast for this intention beyond March 15.

    In moments of concern and crisis, Catholic tradition through the centuries has unfailingly urged the faithful to turn to the spiritual aids of prayer and fasting in order to draw closer to our Lord and His will. Through these deliberate actions, we communicate a desire to avoid sin and unify ourselves with that which is right and good. I firmly believe that, working together while open to God’s wisdom, the citizens of our nation can respect the dignity of each human person both in law and in practice.


    Although the law of fasting binds persons age 18 through 59, anyone can voluntarily fast. Fasting allows a person to eat one full meal as well as two smaller meals, which are not to equal one full meal. In addition, I ask you to consider offering a Rosary, prayers at Mass, time spent in Eucharistic Adoration or other forms of prayer for this important intention. Through our fasting and prayers, we ask the Lord to lead the hearts and minds of our nation’s leaders as they make crucial decisions concerning the protection of life.


    Due to the uncertainty surrounding Congressional negotiations and the speed at which these discussions could be resolved, electronic media will be the most effective way to keep up with – and take action upon – any legislation. The Virginia Catholic Conference E-mail network will keep parishioners and priests apprised of any further updates on the issue of health care. Please visit
    www.vacatholic.org to join the E-mail network or to contact your members of Congress via the USCCB action alert. Faithfully in Christ,

    Most Reverend PAUL S. LOVERDE
    Bishop of Arlington
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  2. Có 5 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com