Thánh Giuse, Con Vua Đavít
Hăm tám (28) Hậu Duệ hoàng thân
Con Vua Đavít một cành Jesse
Ấy là Thánh cả Giuse.
Thánh Giuse, Ánh sáng Tổ Phụ
Một luồng ánh sáng hiện ra
Trong hàng Tổ Phụ chói lòa hiển vinh
Giuse, sao chiếu Thiên Đình.
Thánh Giuse, Nghĩa Phu Thánh Mẫu
Ngôi Lời Thánh Mẫu khiết trinh
Nghĩa phu của Mẹ người tình trắng trong
Giuse kết trọn chữ đồng.
Thánh Giuse, Bảo Phò Thánh Mẫu
Tâm thành có một không hai
Tấm thân Thánh Mẫu Thiên Đài bảo an
Giuse thanh tĩnh chu toàn.
Thánh Giuse, Dưỡng Phụ Ngôi Lời
Sau chức làm Mẹ Chúa Trời
Là chức Dưỡng Phụ Ngôi Lời quý cao
Giuse khiêm tốn nhận vào.
Thánh Giuse, Bảo Phụ Chúa Con
Con Trời đón nhận vào tay
Tháng năm bảo hộ đêm ngày chở che
Giuse cẩn trọng e dè.
Thánh Giuse, Gia Trưởng Thánh Thất
Thánh thất Gia trưởng mẫu nghì
Trong thì chỉnh đốn ngoài thì lo toan
Giuse trên vẹn dưới toàn.
Thánh Giuse, Thánh Phụ Công Bình
Người công chính, kẻ thanh liêm
Thiên Đàng kén chọn một mình Thánh Nhân
Giuse diệu thế tuyệt trần.
Thánh Giuse,Thanh Tịnh Tâm Hồn
Dưới trần có một không hai
Chữ trinh chữ tiết thân trai giữ gìn
Giuse ngọc sáng vàng tinh.
Thánh Giuse, Tuyệt Thế Khôn Minh
Thánh Thần ở với Thánh Nhân
Bảo ban soi sáng ân cần dẫn đưa
Giuse khôn trí có thừa
Thánh Giuse, Tinh Thần Dũng Mạnh
Gia đình Trời sống giữa đời
Sóng to gió lớn tơi bời cheo leo
Giuse dũng mãnh chống chèo.
Thánh Giuse, Một Đời Vâng Phục
Một lần Mẹ nói “Xin Vâng”
Hai phen “Chổi Dậy” Thánh Nhân đấng nào?
Giuse vâng phục xiết bao!
Thánh Giuse, Trung Nghĩa Một Lòng
Chữ trung với Chúa muôn trùng
Chữ nghĩa với Mẹ khôn cùng thiết tha
Giuse trung nghĩa hài hòa.
Thánh Giuse, Gương Lành Nhẫn Nhục
Gánh gồng gia cảnh lao đao
Nuôi Con Thiên Chúa nỡ nào than van!
Giuse nhẫn nhục nhọc nhằn.
Thánh Giuse, Nghèo Khó Chẳng Than
Cảnh nghèo kiếp mọn đành cam
Chỉ thương Con Chúa khấng làm tiện nhân!
Giuse, gương mẫu khó khăn.
Thánh Giuse, Mẫu Người Lao Động
Suốt ngày cái đục cái cưa
Nhọc không chân nghỉ, mỏi chưa tay ngừng.
Giuse, lao động mẫu gương.
Thánh Giuse, Vinh Dự Gia Đình
Gương lành thánh hóa thành viên
Nâng cao giá trị một miền tâm linh
Giuse, vinh dự gia đình.
Thánh Giuse, Hộ Kẻ Đồng Trinh
Thế gian say đắm nhục tình,
Cộng đồng ô nhiễm, gia đình điêu linh!
Giuse hộ kẻ đồng trinh.
Thánh Giuse, Giúp Các Gia Đình
Gia đình gió bụi trần gian
Mấy ai trọn hảo không mang nỗi niềm?
Giuse, hỗ trợ bằng yên.
Thánh Giuse, Trợ Kẻ Âu Lo
Cuộc đời sóng gió gian nan
Sinh ly tử biệt lo toan nợ nần.
Giuse, xin hãy đỡ nâng.
Thánh Giuse, Hy Vọng Kẻ Đau
Ngày nào bịnh hoạn nheo neo
Con nằm đau đớn kêu rêu phàn nàn.
Giuse đến cạnh ủi an.
Thánh Giuse, Phù Trì Kẻ Chết
Cuối đời Chúa gọi con đi,
Con xin Thánh Cả sinh thì viếng thăm.
Trên tay Cha Thánh con nằm.
Thánh Giuse, Ma Kinh Quỷ Sợ
Tuy rằng Thánh Cả vốn hiền,
Thấy nhan Thánh Cả quỷ liền khiếp kinh.
Giuse, qủa thật oai linh!
Thánh Giuse, Bảo Phò Giáo Hội
Thánh Thất xưa vốn bảo hoàn
Ngày nay Giáo Hội an toàn chở che,
Tung hô Thánh Cả Giuse!