Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Tiếng khóc con chào đời là tiếng khóc đưa tiễn Mẹ đi

Threaded View

  1. #1
    vjet_Truong's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: ĐAMINH (Đôminicô)_ Đinh Viết Trường
    Giới tính: Nam
    Đến từ: giáo xứ ĐẠI ĐỒNG _BÙI CHU_NAM ĐỊNH
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 240
    Cám ơn
    413
    Được cám ơn 795 lần trong 183 bài viết

    Default Tiếng khóc con chào đời là tiếng khóc đưa tiễn Mẹ đi

    "Khi ấy, con đang được cưu mang trong lòng Mẹ con. Một tháng nữa là con được sinh ra, được nhìn thấy ánh sáng thế giới. được nhìn thấy Bố thấy Mẹ và các anh chị em của con.
    Mẹ mắc bệnh u não, nặng lắm, phải mổ gấp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu Mẹ đồng ý mổ thì con sẽ chết, Mẹ sẽ khỏi bệnh; còn nếu không mổ con có thể sẽ được sinh ra, nhưng còn Mẹ thì sao?
    Mẹ đã không mổ, Mẹ muốn sinh con ra trước đã, dù các bác sỹ đã căn dặn sẽ rất nguy hiểm.
    Thế rồi con được sinh ra. Lúc con cất tiếng khóc chào đời là lúc mà tiếng khóc đó cũng là tiếng khóc của con đưa tiễn Mẹ đi. Mẹ đã qua đời.
    Tại sao Mẹ lại hy sinh để con được sống?"
    NBT.

    Thái Hà, ngày 27 tháng 3 năm 2010. Sau thánh lễ 12h trưa là nghi thức an táng cho các thai nhi bị tước đi quyền sống.
    Hôm nay có khoảng 40 thai nhi sẽ được đưa về Thạch Bích để được chôn cất. Tôi quá ngỡ ngàng và thực sự quá sốc khi nhìn vào các thai nhi được đặt trên bàn trước tượng Mẹ Hằng Cứu Giúp, có một thai nhi 8 tháng, một thai nhi 7 tháng. Tôi không hiểu vì sao?
    Tại sao người ta lại có thể vô tâm đến tàn nhẫn giết đi chính đứa con của mình? Không biết cảm nghỉ của những người đã giết chết đứa con của mình như thế nào, nhưng hôm nay đây, người người trước tượng Mẹ Hằng Cứu Giúp sùi sụt nước mắt, khóc thương cho những thai nhi bé bỏng bị tước đi quyền làm người .
    "Lạy Mẹ Cha, trăm ngàn lạy nữa
    Hãy để con - cho con được sinh ra"










    This image has been resized.Click to view original image

    This image has been resized.Click to view original image

    This image has been resized.Click to view original image



    This image has been resized.Click to view original image







    Nguon: http://congdoanvinhhn.com
    Chữ ký của vjet_Truong

  2. Có 3 người cám ơn vjet_Truong vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com