WHĐ (29.03.2010) – Ngày 28-03 vừa qua, cùng với toàn thể Giáo Hội Công giáo khắp thế giới, Giáo phận Giêrusalem -nơi diễn ra sự kiện Chúa Giêsu được đón chào khi vào thành phố này-, đã long trọng cử hành phụng vụ Lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh 2010. Chính tại thành phố Giêrusalem, Đức Thượng phụ Giáo chủ Fouad Twal đã chủ sự cuộc Kiệu Lá truyền thống. Cuộc rước bắt đầu từ làng Bethphagé (phía đông Núi Cây Dầu) đến nhà thờ Thánh Anna (trong khu thành cổ Giêrusalem). Hàng ngàn người đã tham dự Kiệu Lá, gồm các tín hữu địa phương và khách hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt còn có Đức Tổng Giám mục Antonio Franco -Khâm sứ Tòa Thánh tại Giêrusalem và Palestin-, và ông Tổng lãnh sự Pháp.
Trong bài giảng ngắn, Đức Thượng phụ Fouad Twal đã chia sẻ:
Tuần Thánh bắt đầu hôm nay là một lời mời gọi bước theo Chúa Giêsu và can đảm đi vào thành phố và xã hội như Người. Chúng ta hãy lắng nghe Người nói, nhìn xem Người hành động, chiêm ngắm tình yêu sắp bùng nổ trong thành phố thánh thiện và tử đạo này để kiến tạo một thế giới mới gồm những người nam và người nữ, gồm những vị thánh hiến mình cho Thiên Chúa. Hãy học theo tấm gương của Người để có thể bảo vệ những ai bị đè bẹp bởi bất công, thiếu tự do và đạo đức giả của con người (x. Is 50, 4).
Tại giáo xứ Beit Jala thuộc lãnh thổ Palestin, giáo dân đã trang hoàng lộng lẫy ngôi nhà thờ và trang trí các cổng Thành Thánh bằng những cành cọ.
Trong khi đó, tại giáo xứ Jifna, cũng thuộc lãnh thổ Palestin, giáo dân đã tổ chức rước kiệu đi khắp làng. Cả khu vực Jifna tràn ngập màu xanh của lá cọ vào sáng Chúa nhật Lễ Lá 28-03.
Còn tại Vương quốc Jordanie (thuộc Giáo phận Công giáo latinh Giêrusalem), trước đó, ngày 26-03-2010, các bạn trẻ đã sân khấu hóa Bài Thương khó, diễn lại đoạn trần thuật từ lúc Philatô xét xử vụ án đến cuộc hành hình Chúa Giêsu trên đồi Golgotha.