Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Chủ đề: Bói... đi xe buýt nào!

  1. #1
    [Vy.Kju:t]'s Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 358
    Cám ơn
    1,720
    Được cám ơn 1,258 lần trong 302 bài viết

    Smile Bói... đi xe buýt nào!


    Bói... đi xe buýt nào!





    Đơn giản cực kỳ nhé, bây giờ bạn chỉ cần chọn xem bạn thích ngồi chỗ nào trên xe buýt nhất thôi !!! 1, 2, 3... Bắt đầu...




    1. Bạn thích ngồi ở đầu xe phía có cửa!!!

    Nếu bạn đã chọn như thế thì chắc hẳn bạn là một người thông minh và nhanh trí đấy. Bạn luôn làm cho mọi người trên xe cười vui vẻ hay đố mọi người những câu đố thật hài hước. Chẳng trách mà ai cũng muốn đi trên cùng một chiếc xe với bạn vì họ biết nếu thiếu bạn họ sẽ buồn lắm. Tất nhiên cũng vì bạn là mẫu người dễ gần gũi nữa mà !!! ;-)



    2. Còn bạn thì lại thích ngồi cuối xe cũng phía có cửa:

    Vậy thì bạn thuộc mẫu người thích sự yên tĩnh, sự bay bổng tưởng tượng và luôn coi trọng chính mình. Bạn thường giấu cảm xúc thật và không muốn cho nhiều người biết nhiều về bạn. Chính vì thế, bạn lựa chọn chỗ ngồi cuối vì ngồi đó sẽ chẳng có mấy ai quan tâm hay quấy rầy bạn cả. Mọi người đều tưởng bạn sống trầm nhưng thực sự con người thật của bạn cũng mãnh liệt lắm đấy chứ !!! :-)



    3. Bạn thì chỉ ưa ngồi đầu xe gần chú tài xế thôi:

    Chà, xem ra bạn thích biết nhiều về mọi người xung quanh và cuộc sống riêng của họ đấy chứ nhỉ ??? (nhưng không được tò mò quá đâu đấy nhé :-P). Bạn chọn chỗ ngồi đó chứng tỏ bạn là người đầy nghị lực và thích được làm người lãnh đạo. Bạn luôn đề ra những phương án cho mọi người thực hiện và lúc nào cũng muốn là trung tâm của mọi sự chú ý. Và bạn cũng rất buồn nếu như chẳng ai chịu dưới sự lãnh đạo của bạn nhưng tiếc là chuyện đó xảy ra như cơm bữa...hihi...!!! :-P



    4. Bạn thường chọn ngồi cuối xe cùng phía với chú tài xế:

    Bạn là mẫu người luôn được bạn bè kính trọng cũng như nể phục. Họ thích được nghe bạn khuyên giải khi gặp vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Và đáp lại, bạn cũng luôn quan tâm đến mọi thành viên trong lớp cũng như mọi người xung quanh mình. Bạn chọn chỗ ngồi đó chỉ để khẳng định rằng ai cũng đã có chỗ ngồi rồi mà thôi !!! Điều đó càng nói lên tính cách của bạn là sự quan tâm và giúp đỡ mọi người trong mọi hoàn cảnh. Bạn nên tự hào về điều đó nhé !!! :-) ;-)....





    Tuấn Linh



    Nguồn:hoahoctro.vn

  2. Có 7 người cám ơn [Vy.Kju:t] vì bài này:


  3. #2
    vampire's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: ben tre
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 146
    Cám ơn
    108
    Được cám ơn 181 lần trong 83 bài viết

    Default

    hi, chỗ nào mình cũng ngồi dc, có điều k bị say xe ói nôn thốc nôn tháo ra là dc, nhất là hàng ghế cuối, chã bao giờ mình ngồi. tuy nhiên bây giờ khác rồi, có đi đâu k cần uống thuốc chống ói cũng dc nhưng tuyệt nhiên k bao vờ dám ngồi hàng cuối hehe

  4. Có 2 người cám ơn vampire vì bài này:


  5. #3
    Cécilia-huong's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: Cécilia
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Bài gởi: 27
    Cám ơn
    37
    Được cám ơn 79 lần trong 26 bài viết

    Default

    Hơ hơ, quan trọng là có chỗ để ngồi không đã. Vì lần nào đi xe bus mình cũng phải đứng. (có lần 2 chân không hề chạm đất mà vẫn không bị ngã mới giỏi chứ!).
    Vậy bản kia có đúng với vị trí đứng không vậy ta?

  6. Được cám ơn bởi:


  7. #4
    PM. lamdo's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: polycarpo Maria
    Giới tính: Nam
    Đến từ: lâm đồng
    Bài gởi: 30
    Cám ơn
    46
    Được cám ơn 68 lần trong 22 bài viết

    Default

    mình lên xe thường là chọn ngồi băng sau cùng với chủ ý để ... ngủ và nếu có ai đi cùng thì để cùng chơi bài... zay tính của mình thế nào hả???

  8. #5
    PM. lamdo's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: polycarpo Maria
    Giới tính: Nam
    Đến từ: lâm đồng
    Bài gởi: 30
    Cám ơn
    46
    Được cám ơn 68 lần trong 22 bài viết

    Default

    mình chưa hề biết say xe là sao, mình biết say rượu thôi hà.

  9. #6
    nguyenhoapl86's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: hanoi
    Bài gởi: 29
    Cám ơn
    45
    Được cám ơn 116 lần trong 26 bài viết

    Default

    maria_phan_97 ơi cho mình hỏi thế nếu ngồi giữa thì sao.Sao chỉ có ngồi đầu và cuối thế:monkey03:
    Chữ ký của nguyenhoapl86
    :read:Xin chúa chỉ cho con biết con đường con phải điNhận làm số sim theo yêu cầu:09 3637 5553
    http://noiay90.co.cc Quick And Slow Show :NhacSi: Diễn đàn games:icon1: Thủ thuật IT :secret:

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com