Thưa ACE.
Tối qua Bông huệ (là em), đang đứng trên vỉa hè thì bị xe máy xô vào. Bông huệ bị 1 vết thương khá sâu ở bắp chân, cũng may chỉ phần mềm và khải khâu mất 10 mũi. Đây là lần đầu tiên trong đời em bị chảy máu mà lại là vết thương khá lớn. Bông Huệ bị tổn thương khá nhiều về sức khỏe và tinh thần. Suy nghĩ nhiều, buồn nhiều nhưng cuối cùng Bông Huệ ngẫm ra mấy thứ từ sự việc bị thương ở chân như sau:
Một là, Chúa đã cho Bông Huệ lần đầu trải nghiệm với sự đau đớn. Vết thương này chẳng thấm gì so với sự đau đớn của Ngài trên thập giá. Qua những đau đớn này, Bông Huệ thấy tình yêu Chúa thật bao la biết mấy. Và vết thương này chính là một ơn huệ mà Chúa cho Bông Huệ để cảm nhận thêm tình yêu của Thiên Chúa.
Hai là, Bông Huệ thấy đồng cảm với những người bệnh nạn, những người đang trải qua những cơn đau đớn, nhất là những người bệnh nạn trong hoàn cảnh khó khăn. Chúa đã cho Bông Huệ cơ hội hiểu rõ nỗi đau của những người đó hơn. Từ giờ trong lời cầu nguyện, Bông Huệ luôn nhớ tới những con người này, Bông Huệ cũng luôn cố gắng làm những việc tốt với những ai kém may mắn trong cuộc sống.
Và cuối cùng, "Chúa có thương con Chúa mới để sự khó cho con". Đó là em vẫn chưa thể thấu hiểu hết sự quan phòng của Ngài trong cái sự việc em bị thương ở chân nhưng với hai lý do trên thì cũng đủ để Bông huệ cảm tạ Ngài. Bông huệ muốn gửi tới ACE một thông điệp: dù trong hoàn cảnh nào Chúa vẫn yêu thương chúng ta vô vàn.