  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Đến tự bao giờ
 |
 |
 |
|
Lạy Chúa, đôi lúc khi một người bị ép vào đường cùng, họ phải tìm đường mà chống đỡ
Chúa ơi ! đôi lúc con luôn tự nghĩ ở hiền gặp lành nhưng nào con có được đâu?
đôi lúc con đã mất lòng tin ở Chúa? con đã hỏi Chúa, tại sao Chúa lại thử thách con như thế? Đôi lúc con muốn vùng chạy và thoát khỏi cái khó khăn này, nhưng chính Chúa lại cho con thấy, lại chỉ ra cho con là con phải tiếp tục đi.......
Chúa từng dạy ơi tát má phải thì đưa cả má trái, phải biết yêu thương anh em nhưng chính Thầy yêu thương anh em. Và rồi sao đây Chúa? chẳng lẽ con trách Chúa ?
Chúa có biết rằng giờ đây cuộc sống ở thế gian này, con người đã giành lấy quyền lực, tiền bạc mà quên đi đây tất cả. Chúa có biết rằng khi một người nghe và vâng dạy theo lời Chúa thì họ ra sao không?
Con trách Chúa, con đã oán Chúa........vậy mà con vẫn đi. Con vẫn nghĩ đến dấu chân trên cát, nghĩ đến thiên thần hộ mệnh mà
Lạy Chúa, con vác thánh giá đến bao giờ đây :caunguyen:
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
 |
-
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn