Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Lạy Chúa,xin hãy lắng nghe !

  1. #1
    hoathuytinh's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2007
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,893
    Cám ơn
    250
    Được cám ơn 5,368 lần trong 2,124 bài viết

    Default Lạy Chúa,xin hãy lắng nghe !

    Chúa ơi ,bây giờ đêm đã khuya, bóng tối đang bao trùm lên vạn vật,một mình con đang âm thầm gõ lên bàn phím những dòng tâm sự , nguyện xin Chúa thương lắng nghe lời con......
    Khi con sinh ra trong cuộc đời,tiếng khóc vang lên bắt đầu cho mọi nỗi u sầu đeo bám kiếp con người yếu đuối. Chúa ơi,đau khổ là thánh giá của con , mỗi ngày trôi qua , con lớn lên cùng những khó khăn tăng dần theo năm tháng. Nếu không có Chúa , con sẽ không biết đời mình sẽ về đâu? "phù du là phận người,trăm năm như chớp mắt".Buồn thay cho kiếp người không có Chúa đỡ nâng.
    Nguyện xin tình yêu của Chúa luôn ở bên con , cùng con vượt qua bể khổ của cuộc đời , vững bước chân , chắc đôi tay để vác lấy thánh giá Chúa trao đi vào lòng đời làm muối men,làm nhân chứng cho Chúa vua tình yệu
    Amen !
    Chữ ký của hoathuytinh
    Vanitas, Vanitatum Et Omnia Vanitas.

  2. Được cám ơn bởi:


  3. #2
    stronger_man
    Khách viếng
    stronger_man's Avatar

    Smile

    Trích Nguyên văn bởi hoathuytinh View Post
    Chúa ơi ,bây giờ đêm đã khuya, bóng tối đang bao trùm lên vạn vật,một mình con đang âm thầm gõ lên bàn phím những dòng tâm sự , nguyện xin Chúa thương lắng nghe lời con......
    Khi con sinh ra trong cuộc đời,tiếng khóc vang lên bắt đầu cho mọi nỗi u sầu đeo bám kiếp con người yếu đuối. Chúa ơi,đau khổ là thánh giá của con , mỗi ngày trôi qua , con lớn lên cùng những khó khăn tăng dần theo năm tháng. Nếu không có Chúa , con sẽ không biết đời mình sẽ về đâu? "phù du là phận người,trăm năm như chớp mắt".Buồn thay cho kiếp người không có Chúa đỡ nâng.
    Nguyện xin tình yêu của Chúa luôn ở bên con , cùng con vượt qua bể khổ của cuộc đời , vững bước chân , chắc đôi tay để vác lấy thánh giá Chúa trao đi vào lòng đời làm muối men,làm nhân chứng cho Chúa vua tình yệu
    Amen !

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com