Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: ANH CHỊ EM ĐỪNG SỢ!

  1. #1
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default ANH CHỊ EM ĐỪNG SỢ!

    ANH CHỊ EM ĐỪNG SỢ!







    Tối thứ bảy 2-4-2005 lúc 9 giờ 37 phút Đức Thánh Gioan Phaolô II êm ái ra đi về Nhà Cha trên Trời. Tuần lễ tiếp theo đó, dòng thác người tuôn đổ về đền thờ Thánh Phêrô để viếng xác Đức Gioan Phaolô II vẫn còn in đậm trong tâm trí mọi người trên toàn thế giới, nhờ các hình ảnh truyền đi trên Truyền Hình qua hệ thống viễn tinh. Xin trích dịch các lá thơ ngắn của các trẻ em Ý viết gởi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II sau khi ngài qua đời. Thư kèm theo những bức tranh đơn sơ do chính tay các em vẽ.

    ... Bé nữ Chiara d'Alfonso học lớp nhì ở Ancona.

    Kính thưa Đức Thánh Cha dấu ái. Thật êm đềm tốt đẹp biết bao khi được nói về Đức Thánh Cha vào những ngày Đức Thánh Cha thọ bệnh. Trong những ngày ấy, toàn thế giới liên kết với Đức Thánh Cha và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Con cũng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, nhưng rồi Đức Thánh Cha đã bỏ ra đi. Giờ đây Đức Thánh Cha đang làm gì trên Thiên Đàng? Có lẽ Đức Thánh Cha hài lòng khi nhìn xuống thấy chúng con và Đức Thánh Cha cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Con yêu mến Đức Thánh Cha thật nhiều.
    Ký tên Chiara d'Alfonso.

    ... Bé gái Margherita Baracchini học lớp 5 ở Livorno.

    Kính gởi Đức Thánh Cha Karol Wojtyla. Đức Thánh Cha ra đi sau khi đã phục vụ Hội Thánh của Đức Thánh Cha. Chúng con đành để Đức Thánh Cha ra đi bởi vì đó là ý muốn của Đức Thánh Cha, nhưng chúng con đã mất đi một vĩ nhân, và nhất là chúng con đã mất đi một vị Đại Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha đã để lại trong trái tim chúng con một chỗ trống không lấp đầy được. Nhưng chúng con mang theo Đức Thánh Cha trong trái tim chúng con, dù Đức Thánh Cha ở bất cứ nơi đâu: trên trời, dưới đất, ngoài biển khơi. Con nhỏ không biết bao nhiêu giọt nước mắt vì khóc thương Đức Thánh Cha.
    Ký tên Margherita Baracchini.

    ... Bé nữ Agnese thuộc trường Tiểu Học ở Media Fano.

    Đức Thánh Cha đã là Vị Hướng Đạo trên mọi nẻo đường của tình liên đới và sống gần gũi với chúng con là các thiếu niên nam nữ .. Nếu phải dùng một biểu tượng trong thiên nhiên để giới thiệu Đức Thánh Cha thì con xin mạn phép dùng hình ảnh Cây Sồi lớn thật lớn. Cây Sồi tượng trưng cho sự khôn ngoan với không biết bao nhiêu cành lá sum sê. Các cành Cây Sồi tượng trưng cho các xứ sở đất nước trên toàn thế giới và các lá Cây Sồi tượng trưng cho các dân tộc sống trên trái đất. Con vẫn như còn nghe văng vẳng tiếng nói của Đức Thánh Cha: ”Anh chị em đừng sợ”.
    Con xin kính chào vị Đại Giáo Hoàng. Ký tên Agnese.

    ... Học sinh lớp 5 một trường tiểu học ở Marino viết:

    Kính thưa Đức Thánh Cha là Người Cha dấu ái,
    Đối với chúng con Đức Thánh Cha quả thật là một vị Giáo Hoàng cao cả. Đức Thánh Cha đã dạy chúng con phải yêu thương tất cả mọi người và đừng bao giờ phân biệt màu da, chủng tộc. Đức Thánh Cha luôn nhắc nhở chúng con đừng sợ và cứ vững tâm tiến bước. Bây giờ thì Đức Thánh Cha không còn nữa, nhưng chúng con tiếp tục lần hạt Mân Côi như Đức Thánh Cha từng dạy cho chúng con, có thế chúng con mới cảm thấy Đức Thánh Cha luôn quanh quẩn kề bên chúng con và chúng con sẽ đương đầu cuộc sống với trọn niềm can đảm.

    Trên đây là 4 lá thơ tượng trưng tâm tình hiếu thảo kính yêu của các em bé sống ở miền Trung nước Ý bày tỏ cùng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Về phần Đức Thánh Cha, lúc sinh thời ngài không bỏ qua bất cứ dịp may nào mà không lớn tiếng bênh vực quyền sống của các trẻ em. Người ta còn nhớ rõ bài diễn văn Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đọc tại Brasil trong lần viếng thăm thứ ba vào năm 1991 như sau:

    ”Không thể được và cũng không thể có các trẻ em bị bỏ rơi, các tr em vô gia đình cũng như các tr em lang thang ngoài đường phố. Không thể được và cũng không thể có các trẻ em bị người lớn dùng như những công cụ phục vụ cho các ý đồ vô luân, cho nạn buôn bán các cơ phn người, cho các tội phạm lớn nhỏ và cho việc phục dịch các tính hư tật xấu. Không thể được và cũng không thể có các trẻ em bị thảm sát, bị loại trừ với luận cứ là để tránh nạn tội phạm, và các trẻ em bị ghi dấu tử thần. Chính Giáo Hoàng hỏi xin và đòi buộc điều này nhân danh THIÊN CHÚA và nhân danh Con của Ngài là Đức Chúa GIÊSU KITÔ từng làm người mặc xác trẻ thơ”.

    ... Đức Chúa GIÊSU gọi một em nhỏ đến đặt vào giữa các môn đệ và bảo: ”Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không hoán cải mà nên như tr thơ, thì sẽ chẳng đưc vào Nước Trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nh này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thy. Nhưng ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn. Khốn cho thế gian, vì làm cớ cho người ta sa ngã. Tất nhiên phải có những cớ gây sa ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta sa ngã” (Matthêu 18,2-7).

    (”Spiritualità e Cultura” n.2, 25 Maggio 2005, trang 8)

    Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  2. Có 5 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com