Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Tảo mộ các vị Tử đạo tại giáo xứ Bàu Gốc

Threaded View

  1. #1
    JB.Lưu Hùng Vương's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Qui Nhơn Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,068
    Cám ơn
    7,619
    Được cám ơn 7,829 lần trong 1,571 bài viết

    Default Tảo mộ các vị Tử đạo tại giáo xứ Bàu Gốc

    Gx Bàu Gốc QN - Ngày 20 tháng 3 hằng năm trong tiết Thanh minh – năm nay nhằm thứ Hai, 03 tháng 5, là ngày tảo mộ các vị chứng nhân đức tin của giáo xứ Bàu Gốc đã bị thiêu chết trong nhà thờ Bàu Gốc vào rạng sáng ngày 16/7/1885, gồm có Cha Sở Jean-Marie Poirier Tân và 400 trăm giáo dân (x. Poirier/Archives des Missions Etrangères de Paris tại http://www.mepasie.org). Đặc biệt năm nay có thánh lễ đầu tiên được cử hành bên cạnh ngôi nhà thờ nay chỉ còn trơ vơ khung sườn, sau 45 năm kể từ khoảng 1965 Cha Sở Giuse Tô Đình Tiên và giáo dân rời bỏ giáo xứ lánh nạn xuống nhà thờ giáo họ Vĩnh Phú, và cũng đã 35 năm kể từ biến cố 1975. Chúa thương, bầu trời hôm nay dịu mát khác thường, Cha Hạt trưởng Quảng Ngãi, Cha Sở Bàu Gốc, Cha Sở Phú Hòa và Cha Phó xứ Quảng Ngãi cùng hành hương đất thánh với đông đảo anh chị em giáo dân trong giáo xứ gồm 3 huyện: Mộ Đức, Đức Phổ và Ba Tơ, và đại diện các giáo xứ bạn: Châu Me (có hài cốt tử đạo ở Bàu Gốc), Kỳ Tân, Phú Hòa và Quảng Ngãi. Trước hết, vào lúc 9g30 cùng nhau viếng Thánh địa Tử đạo, Lăng Tử đạo, viếng mộ Cha Hai (Cha Sở sau “sát tả”, quen gọi là “Cha Hai”) được an táng trong lòng nhà thờ. Tiếp đến 10g30 hiệp dâng thánh lễ đồng tế lễ ngoại lịch các Thánh Tử đạo VN. Đầu lễ, Cha Hạt trưởng nói ngài rất xúc động trước thời gian quá lâu kể từ năm 1965 đến hôm nay mới có thánh lễ nơi thờ tự này, dưới bóng ngôi nhà thờ đổ nát, tuy nhiên ngài nói mỗi Kitô hữu là một ngôi nhà thờ kiên vững cho đến hôm nay. Hạt giống là các vị tiền hiền đã chịu mục nát trong cuộc bách đạo, nhờ đó đã đâm bông kết trái là chúng ta, hậu duệ của các ngài. Và Cha Hạt cầu chúc cho giáo xứ Bàu Gốc sớm xây dựng lại ngôi nhà thờ trên vùng đất đã thắm đẫm máu các Thánh Tử đạo. Cha Sở Bàu Gốc chia sẻ lời Chúa về niềm hy vọng cuộc sống phục sinh của các vị tiền hiền tử đạo như bà mẹ và bảy người con trong Bài đọc I, trích sách Macabê. Các vị tử đạo đã sống trọn niềm tin cậy vào Chúa, vì thế các ngài “đã cam lòng chịu chết mà không oán hận”, đó là điểm son của các vị tử đạo. Noi gương các vị tiền hiền tử đạo, mỗi Kitô hữu chúng ta sẽ sống yêu thương, tha thứ, đoàn kết lương giáo để làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Đến 3g chiều khi mọi công việc đã dọn dẹp xong, Cha Sở mới về lại nhà thờ Vĩnh Phú, cách đó 5 km về phía Đông. Tảo mộ lần này giáo dân đông hẳn lên và ai nấy đều tỏ lộ niềm vui mừng, chắc chắn là nhờ có thánh lễ. Và sau cùng, mọi người hiện diện cùng chung vui trong bữa cơm huynh đệ lúc 11g30 với 20 bàn ăn do sự đóng góp của mỗi gia đình và quà mừng lễ của đại diện các giáo xứ.

    Cuộc bách hại của Văn Thân 1885 lan rộng khắp nơi trong tỉnh Quảng Ngãi, nên rất nhiều giáo xứ có mộ các thánh tử đạo, tuy nhiên một số mộ từ lâu không được săn sóc đã bị thất lạc. Văn Bân là tên của một họ đạo cách Bàu Gốc khoảng 7 km về hướng Đông, đã chịu cuộc bách hại trước Bàu Gốc, từ rất lâu không còn giáo dân, mồ mả của các vị tử đạo nay đang được truy tìm.
    Nguồn www.ghphuyen.net
    Chữ ký của JB.Lưu Hùng Vương
    Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ (Mc 10,45)

  2. Có 4 người cám ơn JB.Lưu Hùng Vương vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com