|
Hôm qua, ta bỗng thấy tai nhói đau, tức là có ai đang nói xấu ta đây mà. Ta biết ngay đó là con, Boys ạ !
Ừ, chính xác hơn là con đang trách ta đã “không làm tròn nghĩa vụ của một vị thần nắm trong tay sự tồn vong của thế giới”, tiếp tay cho sự mất cân bằng giữa nam và nữ. Con bảo ta “làm ăn cẩu thả”, trong khi nhỏ bạn con có 20-10, 8-3 “đi ra đi vào” thì con chỉ tặc lưỡi đi sớm về trưa.
Nhưng Boys nè, con không biết đấy thôi, ta vốn là người rất chu đáo và có trách nhiệm nên việc bỏ sót con là điều không thể xảy ra, nhất là khi con bước vào độ tuổi ẩm ương, khìn khìn và cực kì khó hiểu.
Con đừng vội cãi. Này nhé, tại sao con lại vào A8 dù chỉ cách mí bước chân con đã là mem A7 hay thần dân A9. Vì ta rất iu wí con. Ta muốn con được hạnh phúc. Ta tin 40 mem trên con tàu mang tên A8 cùng “pố” Quế sẽ mang đến cho các con tình yêu và sự vui vẻ.
E hèm. Thực ra có điều này ta đã hứa sẽ không nói ra nhưng dưới sự nhờ cậy đầy tin tưởng của fái đẹp A8 cùng một vài thông tin ta cóp nhặt từ “căn-tin mỳ anh em hội”, ta sẽ tiết lộ cho các con vài bí mật nho nhỏ. Suỵt. Boys nè. Hum wa ta vừa nghe rằng:
“CON GÁI IU CON TRAI NHÌU LẮM
LOVE BOYS 4EVER !!!”
Sau đây là vài lời mà Girls gửi cho các con nè:
- Cảm ơn con trai nhé. Vì lun ở bên con gái 3 năm qua mà không một lời cằn nhằn kêu ca. Cảm ơn con trai vì lun giành cho con gái mọi bất ngờ, bí mật đến nỗi chỉ có “cả-thế-giới-biết” !
- Con gái sẽ không quên ngày 20-10 con trai đứng dưới trời mưa tặng hoa con gái & cười thật tươi. Đó là nụ cười con gái yêu nhất trên đời. Nụ cười khi con trai đá bóng đầy manly, nụ cười khi con trai đập mặt vào tường, và nụ cười khi con 2 cơ bị chặt bởi tứ quý 4. Con gái đều yêu hết.
- Con gái sẽ càng không quên ngày 8-3 cuối cấp đáng nhớ. Khi hội con gái xì xầm thấy con trai tỉnh queo, cố tình quên ngày của chị em dù vài quyển lịch cứ tự rơi trước mặt. Thế rồi, khi giờ G đã điểm, một cơn bão mang tên “Boys A8” giật cấp 18 bất ngờ đổ bộ cùng kẹo và hoa, cuốn theo lòng ngưỡng mộ cùng cùng vài chiếc guốc (cái tội làm chị em giật mình).
- Con gái luôn nhớ những đức tính tút đẹp của anh em A8 :
+“Ăn hộ” bánh và bim bim con gái mua vì sợ con gái ăn nhiều, mập. Uống giùm C2: “Nè, nghe nói cái nè nhiều đường không tút nha”. Quạt cho con gái những lúc mất điện, dù 5 phút sau… “gió lại đổi chiều” !
+Sinh nhật con gái, con trai hỏi toẹt “Mày thích cái gì?” & mất 15 phút chạy ra mua wà cho con gái. Đấy là vì con trai chu đáo chỉ muốn tặng những gì con gái thíck.
+“Pà mệt không?”, zời nóng mà con trai tâm lí thế. “Không mệt àh? Cầm hộ cái cặp lên lớp cái”. Đấy, con trai tế nhị đã hỏi trước còn gì.
+Rõ ràng con trai nhớ được công thức mạch vòng loằng ngoằng của glucozo, thế mà không nhớ nổi ngày hôm qua trong phim “anh đẹp zai” của con gái mặc áo màu gì. =.=
+Khi con gái chê một thằng bạn thân của con trai, thế nào con trai cũng bênh chằm chặp. Thế mà ngay ngày hum sau con gái nhỡ miệng khen hắn có nụ cười duyên thì con trai lại lôi tất tật mọi tật xấu của thằng bạn ra. Rõ là những điều con gái đã nói mà.
Thế là với tất cả tình iu lớn lao dành cho con zai, con gái quyết định tổ chức liveshow “Con trai và những người bạn”.
Để thực hiện mơ ước có 1 ngày riêng cho anh em, con gái đã phải bỏ qua bao nhiêu niềm vui thường nhật. Chỉ dám ăn mì không mà ngậm ngùi bỏ qua 2 gói thịt bò khô. Ăn phở trừ bữa và uống côca cầm hơi. Con gái đã sống như thế một tháng qua để chắt bóp dành tiền vì anh em A8.
Chúc boys A8 lun vui vẻ, cười thật tươi mỗi khi gặp con gái. Nhớ nhé !
“Đối với thế giới, con trai chỉ là 1 ai đó.
Nhưng với girls A8, con trai là cả thế giới!”
Tổng thư kí Girls A8: Đầu Nhỏ
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|