Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Chủ đề: Tâm sự của tôi

Threaded View

  1. #1
    PHUGIADATINH's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: phanxico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: NHATRANG
    Bài gởi: 68
    Cám ơn
    75
    Được cám ơn 229 lần trong 64 bài viết

    Default Tâm sự của tôi

    chúng ta tham gia diển đàn này vơi mục đích chia sẻ cho nen tôi mong mọi người hảy nói chuyện một cách cởi mở đừng cho rằng mình là thành viên lâu năm mà nói chuyện sóc óc với người khác làm như vậy không hay tí nào vì chúng ta đều có môt mục đích riêng về sau đó là về đến ngôi nhà chung đó là nươc trời khi đo thì ai củng như ai thôi chả ai lớn hơn ai cả . nói như vậy không phải là các bạn muốn nói sao thì nói đâu nhưng tôi mong các bạn hảy tôn trọng với những người xung quanh nếu 1 nhầ mà ai củng muốn làm lớn thì sẻ loạn mất như vây tôi ngỉ việc tham gia diển ddanf này củng vô ích thôi cho nên tôi mong các bạn tham gia diển đàn này hảy bỏ đi sự ích kỉ của bản thân mình đi nhiều lúc tôi chỉ muốn làm các bạn vui 1 tí nên đả nói hơi linh tinh một tí nhưng thực tê chẳng có chuyện gì chỉ mong các bạn vui vẻ tí trước cuocj sống đầy những lo lắng và nổi buồn nay thôi tôi nói là nói thế thôi nhưng thực tế không đẻ bụng ai cả nhưng tôi không ngờ có một số người trong chúng ta lại để bụng nhớ mải làm như vậy tôi rất buồn tôi mong các bạn hiểu, các bạn hảy bỏ qua sự ich kỉ cá nhan đi khi đo tôi ngỉ sẻ làm cho diển đàn sẻ vui vẻ hơn và mọi người có thể hòa đồng hơn tôi ngỉ đây mới là mục đích chính của diển đàn
    nếu mọi ngườ cho răng cuộc sống trên đời này không cần tiếng cươi thì mình sẻ không nói gì nửa
    thay đổi nội dung bởi: PHUGIADATINH, 26-07-2010 lúc 12:32 PM
    Chữ ký của PHUGIADATINH

  2. Có 8 người cám ơn PHUGIADATINH vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com