  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
luyến tiếc
 |
 |
 |
|
Tôi cũng giống mọi người,thế nên tất cả cảm xúc giận hờn căm ghét đều có trong tôi. Tuy nhiên có một thứ cảm xúc mà tôi ko cảm nhận được ,đó là \"yêu\". Khi đọc đến đây chắc không ít bạn sẽ hiểu lầm về tôi nhưng đó là sự thật. Vì vậy tôi đã tìm 1 người thích tôi để cho mình một cơ hội có cảm xúc \"yêu\". Tôi và nguời ấy bắt đầu,đúng như mọi nguời vẫn hay nói \"gần nhau hoài rồi cũng yêu thôi\". Và tôi cũng suýt bị chính mình lừa, tôi chia tay người đó và khóc thât nhiều ,tuy đau nhưng lúc đó tôi thấy mừng vì nghĩ đó là nỗi đau do tôi\"yêu\"người đó mà có, nhưng thật ko may đó chỉ là cảm xúc bị mất cái gì đó mà mình đang sở hửu ,và thấy buồn vì tình bạn giữa chúng tôi cũng ko còn,nhưng ko có nghĩa tôi luyến tiếc người bạn đó,,,,
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
 |
-
Có 2 người cám ơn PHUGIADATINH vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com