Chắc chắn vị giáo hoàng đầu tiên, thánh Phê-rô á, là người đã có vợ (ít ra là vậy!) và con rồi. Có lần, Chúa Giê-su ghé nhà bà nhạc mẫu của Phê-rô và chữa bà khỏi bệnh.
Còn tại sao Chúa lại chọn các vị đã có gia đình làm tông đồ thì chỉ có Chúa biết
Nhưng chắc chắn một điều: Chúa chọn những người Chúa muốn thôi, bất kể là ai, xuất thân, trình độ, và cả tình trạng hôn nhân...
Mc 10,27
Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói : "Đốivới loài người thì không thể được, nhưng đốivớiThiênChúathì không phải thế, vì đốivớiThiênChúa mọi sự đều có thể được."