Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Kinh Lạy Cha- Lời cầu nguyện đẹp nhất!!

Threaded View

  1. #1
    halleluyah's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Jos
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hàng Xanh-Đất lành chim đậu
    Bài gởi: 343
    Cám ơn
    577
    Được cám ơn 1,464 lần trong 317 bài viết

    Default Kinh Lạy Cha- Lời cầu nguyện đẹp nhất!!

    Đây chỉ là 1 vài suy nghĩ và chia sẻ của Hal thui nên có thể có những sai sót không thể tránh khỏi, mong ACE chỉ bảo và bỏ qua cho ^^ ! Tốt đẹp!!

    Kinh Lạy Cha- Lời cầu nguyện đẹp nhất!!


    Kinh Lạy Cha, lời kinh phải nói là đẹp nhất trong các lời kinh, lời kinh đã được chính Chúa Giêsu “sáng tác” 100% mà không dựa trên bất cứ công thức cầu nguyện của đạo Do Thái thời đó. Rõ ràng, người Do Thái không hề “dám” gọi Thiên Chúa là Cha. Và nếu ai dám gọi Thiên Chúa là Cha, đồng nghĩ với việc nhận mình là con Thiên Chúa thì coi chừng, sẽ không qua nổi với các kinh sư, các biệt phái và các Pharisêu, những người mà giữ luật đến từng li từng tí. Chúa Giêsu đã là “nạn nhân” đầu tiên và cũng là ngừơi đầu tiên dám can đảm khơi thông cái mạch tắc nghẽn đó. Kinh Thánh Cựu Ước không hề nhắc đến việc là Thiên Chúa cấm dân Israel không cho họ gọi ngài là “Cha”. Cái lối suy diễn của không biết bao nhiêu là kinh sư, biệt phái từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ kia, đã làm cho người Do Thái tôn thờ Thiên Chúa vì kinh sợ là nhiều chứ không phải vì yêu mến Ngài thật sự. Mà cái chuyện này chính Chúa Giêsu cũng phải thừa nhận khi ngài trích dẫn lời của các tiên tri thời Cựu ước khi nói về dân Do Thái : “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, nhưng lòng chúng lại xa Ta”. Nói như vậy không có nghĩa là tôn kính “bằng môi bằng miệng” là có tội đâu nhé! Chỉ đơn giản là cần thêm cái vế phía sau, nghĩa là phải gần Chúa hơn, mà cha mẹ và con cái lại là mối quan hệ gần gũi nhất, thân thiết nhất…và vì thế, Chúa Giêsu đã tạm gọi là bày cho các môn đệ một lời cầu nguyện, không phải là một công thức rập khuôn mà đơn giản chỉ là một lời tâm sự giữa đứa con và cha của mình. Vậy trong hoàn cảnh nào mà Chúa Giêsu lại dạy các tong đồ kinh Lạy Cha?? Tin Mừng theo 2 thánh sử Mathêu và Luca thuật lại cho chúng ta biết rằng khi đó, các tông đồ đến xin Chúa Giêsu dạy mình cầu nguyện như các ông Gioan đã dạy các môn đệ của mình. Đáp ứng nhu cầu đó của các môn đệ, Chúa Giêsu đã dạy cho các ông kinh Lạy Cha. Điều đặc biệt ở đây là Chúa Giêsu không nói rằng khi cầu nguyện anh em hãy đọc thế này thế kia mà là nói . Chính xác theo Tin mừng Matthêu, Chúa Giêsu dạy rằng: “Khi cầu nguyện, anh em hãy cầu nguyện rằng….”, còn trong Tin Mừng Luca Chúa Giêsu lại dạy rằng: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói…..”, ấy vậy mà nhiều người Công giáo vẫn lầm tưởng rằng: Cầu nguyện là đọc kinh, đọc kinh mới là cầu nguyện đúng nghĩa. Kinh nguyện đã là một phần không thể thiếu trong sinh hoạt của Giáo Hội. Và nhiều lúc, chính kinh nguyện đã củng cố niềm tin, đã giữ gìn Giáo Hội trước những khó khăn từ bên trong, những tấn công từ bên ngoài. Đó là trường hợp kinh Mân Côi. Vào thế kỉ 13, trước sự bành trướng của bè rối Albigens,lạc giáo chối bỏ mầu nhiệm Nhập Thể cũng như phủ nhận thiên Chức Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria,Mẹ đã dùng thánh Đaminh, tổ phụ dòng Thuyết giáo để loan truyền mầu nhiệm Mân Côi .Đa số người dân lúc đó lại tạm gọi là mù mờ về giáo lí nên việc họ nghiêng theo lạc thuyết này là chuyện có thể hiểu được. Và, khi các mầu nhiệm Mân Côi được loan truyền tới đâu thì ở đó các bè rối thất bại đến đó…..Kinh nguyện có một vai trò to lớn đến như vậy đó. Nhưng không phải chỉ có kinh nguyện là đủ. Việc cầu nguyện mà Chúa Giêsu dạy bao quát hơn, rộng nghĩa hơn và kinh nguyện chỉ là một phần trong đó.


    Có một danh nhân đã nói rằng: “Cầu nguyện là vãn chuyện với Thiên Chúa chứ không phải là cố gắng thuyết phục Ngài…”. Chúa biết chúng ta cần những gì, và tất cả những gì chúng ta làm để tạm được gọi là cầu nguyện đó là bộc bạch hết, nói hết những gì chúng ta gặp trong cuộc sống cho Ngài. Ngài cần chúng ta nói bởi vì chỉ khi đối với những người chúng ta tin tưởng, những người gần gũi với chúng ta nhất thì chúng ta mới dám nói hết, nói sạch sẽ những gì mình đang suy nghĩ, những điều làm làm mình phân vân……Và Thiên Chúa luôn khát khao, luôn mong muốn được làm người đó. Đối với con người, Ngài là một vị Thiên Chúa đầy quyền năng, nhưng cái mà Ngài muốn hơn đó là được con người xem ngài là Cha, gọi Ngài là Cha như thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu… .Vậy chúng ta hãy xem lại cách nhìn nhận của mình về việc cầu nguyện, đừng loại bỏ hết các kinh mà chúng ta quen đọc hằng ngày nhưng cũng đừng để cho thời gian đọc các kinh đó quá nhiều đến nỗi mà chúng ta không còn thời gian để cầu nguyện. Hãy tìm cách dung hoà giữa giờ kinh và giờ cầu nguyện hằng ngày. Hãy đến với Chúa, hãy gọi Ngài là Cha, và khi làm được như vậy, chúng ta sẽ khám phá ra một điều mà chắc có lẽ ít ai trong chúng ta ngờ được: Cha đang tìm đến với chúng ta, Cha đang ở bên chúng ta và Cha sẽ luôn ở cùng chúng ta…..

    12-9-2010
    JMAG Halleluyah






    Bản văn kinh Lạy Cha bằng tiếng Việt (xưa) trong nhà thờ Pater Noster, nơi ngày xưa Chúa Giêsu đã dạy Kinh Lạy Cha
    Chữ ký của halleluyah
    ***
    Hope in the Lord!
    For with the Lord there is steadfast love,
    and with him is plentiful redemption!

    ***

  2. Có 2 người cám ơn halleluyah vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com