Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Chủ đề: Có mấy câu Thầy hỏi.. khó quá. ai có chia sẻ gì xin giúp mình với

  1. #1
    Trang_0187's Avatar

    Tuổi: 38
    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Chưa có
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 102
    Cám ơn
    43
    Được cám ơn 296 lần trong 80 bài viết

    Default Có mấy câu Thầy hỏi.. khó quá. ai có chia sẻ gì xin giúp mình với

    Hôm qua có tiết dạy của ông thầy Thứ Tư.vào lúc nghỉ giữa giờ, Ông đã hỏi cả lớp rằng.

    -Con người cái gì quý giá nhất.

    cả lớp:

    - Trái Tim.

    -Máu.

    -Linh hồn

    -Tình yêu.

    -Mắt

    -.......

    Thầy giáo : "- Tim cũng quý nhưng không phải Trái tim có thể thay thế bằng Tim cao su mà. Máu cũng không phải.máu thì cũng có thể thay máu. Linh hồn cũng không phải. Tình yêu thiêng liêng rồi cũng có lúc bị phản bội. Tôi hỏi lại cả lớp: "cái gì quý nhất của chúng ta mà Thiên Chúa đã ban cho ta." Tuần sau tiết của tôi. tôi yêu cầu cả lớp trả lời.

    Sau đó thầy lại hỏi. "- Thế theo các cô các cậu có Thiên đàng không.?

    sau đó người trả lời có. người trả lời không. Thầy lại hỏi: nếu không có thiên đàng thì chúng ta cố gắng làm việc nhân đức làm gì. Đọc kinh cầu nguyện làm gì. Sám hối làm gì. nếu không có thiên đàng thì chúng ta cần chi phải cố gắng.

    Còn một số anh chị bảo Có thiên đàng. Vậy hãy cho tôi biết... Thiên đàng ở đâu. Có nơi nào mà con người chưa đến. Anh chị trả lời thiên đàng ở trên trời vậy thì sao người ta không thấy. có nơi nào mà con người chưa từng đặt chân tới... ( ngoài mặt trời)

    Mỗi năm chúng ta thường có những thánh lễ " Chúa Giêsu lên trời. Đức mẹ Hồn xác lên trời. Chúa Thánh Thần hiện xuống" vậy nơi nào là Trời. Thiên chúa đã đi đâu . Mẹ maria đã đi đâu. Chúa thánh thần ở đâu mà hiện xuống.

    - Thế còn vườn Địa đàng. ngày xưa Adan Eva và cả Thiên chúa nữa. đã sống trong vườn Địa đàng... vậy sao bây giờ không thấy vườn địa đàng đâu..

    Cả lớp người trả lời thế này. người trả lời thế kia.nhưng ông thầy đó không "thỏa mãn"...một lúc sau lại hỏi...

    Ông Thánh Gioan Baoxita Chết trước chúa Giesu hay chết sau Chúa Giêsu?

    _ một bạn trả lời chết trước. một số người lại bảo ổng chết sau chúa...

    Thầy lại hỏi. -Chị Trang trả lời Ông Gioan chết trước Chúa vậy thì khi ông ấy bị bắt rồi bị giết. Chúa ở đâu mà không cứu ông ấy?

    ...

    -Còn bạn trả lời chết sau Chúa thì tại sao trong suốt thời gian Chúa đi giao giảng tin mừng Tại sao ông Gioan lại không đi theo chúa.?

    + Tất cả những câu hỏi hôm nay tôi hỏi. các bạn nhớ và về nhà tham khảo thêm. Tuần sau tới buổi của tôi tôi sẽ hỏi lại các bạn. và có thể những bài Kiểm Tra 15' sẽ dính vào một trong những câu hỏi mà tôi hỏi trong giờ nghỉ giữa giờ.

    ai có chia sẻ gì thì giúp mình với... hix.. Ông thầy này cho mấy câu hỏi tưởng dễ mà khó nuốt quá trời..hu hu hu hu.

    P/S Nếu có thể thì xin chia sẻ ngắn gọn giùm ạ


    Câu hỏi này sau khi đăng lên blog thì có một bạn là người công giáo.. đã nói với mình như thê này.
    Hoài Anh..!: cái này tối nay HA mới trả lời được
    Hoài Anh..!: nhưng nếu T có gặp ông thầy đó
    Hoài Anh..!: thì nói
    Hoài Anh..!: thầy đừng có ngu xuẩn
    Hoài Anh..!: mà đi đánh đố người dự tòng
    Hoài Anh..!: chính thầy còn không biết, không rõ thì đừng có bày trò đánh đố


    Bạn ấy lo rằng những câu hỏi như vậy sẽ làm lung lay đức tin của người khác. Nhất là với nhưng người dự tòng. nhưng theo tớ thì thầy hỏi như vậy để xem suy luận của mỗi người đên đâu thôi...Tất nhiên mấy câu hỏi này thì có lẽ với người công giáo thì sẽ rất nhiều cách trả lời khác nhau. Còn tớ. tớ chỉ là Dự tòng... Kiến thức căn bản về giáo lý của tớ còn chưa nắm được thì làm sao mà dám suy tưởng. Vậy nên.. nếu mọi người có ghé qua đây một lần... xin hãy chia sẻ giúp tớ để tớ tham khảo thêm...

    Cám ơn :
    thay đổi nội dung bởi: Trang_0187, 26-08-2010 lúc 02:24 PM
    Chữ ký của Trang_0187
    Lữ Khách Dự Tòng
    xin cho con đến với người bằng một tình yêu không giả dối...
    :read:
    http://vn.360plus.yahoo.com/trang_01...1169&next=1166

  2. Có 5 người cám ơn Trang_0187 vì bài này:


  3. #2
    doanhnguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bất cứ nơi nào ở được
    Bài gởi: 27
    Cám ơn
    108
    Được cám ơn 104 lần trong 25 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Rainvn View Post
    Hôm qua có tiết dạy của ông thầy Thứ Tư.vào lúc nghỉ giữa giờ, Ông đã hỏi cả lớp rằng.

    -Con người cái gì quý giá nhất.

    cả lớp:

    - Trái Tim.

    -Máu.

    -Linh hồn

    -Tình yêu.

    -Mắt

    -.......

    Thầy giáo : "- Tim cũng quý nhưng không phải Trái tim có thể thay thế bằng Tim cao su mà. Máu cũng không phải.máu thì cũng có thể thay máu. Linh hồn cũng không phải. Tình yêu thiêng liêng rồi cũng có lúc bị phản bội. Tôi hỏi lại cả lớp: "cái gì quý nhất của chúng ta mà Thiên Chúa đã ban cho ta." Tuần sau tiết của tôi. tôi yêu cầu cả lớp trả lời.

    Sau đó thầy lại hỏi. "- Thế theo các cô các cậu có Thiên đàng không.?

    sau đó người trả lời có. người trả lời không. Thầy lại hỏi: nếu không có thiên đàng thì chúng ta cố gắng làm việc nhân đức làm gì. Đọc kinh cầu nguyện làm gì. Sám hối làm gì. nếu không có thiên đàng thì chúng ta cần chi phải cố gắng.

    Còn một số anh chị bảo Có thiên đàng. Vậy hãy cho tôi biết... Thiên đàng ở đâu. Có nơi nào mà con người chưa đến. Anh chị trả lời thiên đàng ở trên trời vậy thì sao người ta không thấy. có nơi nào mà con người chưa từng đặt chân tới... ( ngoài mặt trời)

    Mỗi năm chúng ta thường có những thánh lễ " Chúa Giêsu lên trời. Đức mẹ Hồn xác lên trời. Chúa Thánh Thần hiện xuống" vậy nơi nào là Trời. Thiên chúa đã đi đâu . Mẹ maria đã đi đâu. Chúa thánh thần ở đâu mà hiện xuống.

    - Thế còn vườn Địa đàng. ngày xưa Adan Eva và cả Thiên chúa nữa. đã sống trong vườn Địa đàng... vậy sao bây giờ không thấy vườn địa đàng đâu..

    Cả lớp người trả lời thế này. người trả lời thế kia.nhưng ông thầy đó không "thỏa mãn"...một lúc sau lại hỏi...

    Ông Thánh Gioan Baoxita Chết trước chúa Giesu hay chết sau Chúa Giêsu?

    _ một bạn trả lời chết trước. một số người lại bảo ổng chết sau chúa...

    Thầy lại hỏi. -Chị Trang trả lời Ông Gioan chết trước Chúa vậy thì khi ông ấy bị bắt rồi bị giết. Chúa ở đâu mà không cứu ông ấy?

    ...

    -Còn bạn trả lời chết sau Chúa thì tại sao trong suốt thời gian Chúa đi giao giảng tin mừng Tại sao ông Gioan lại không đi theo chúa.?

    + Tất cả những câu hỏi hôm nay tôi hỏi. các bạn nhớ và về nhà tham khảo thêm. Tuần sau tới buổi của tôi tôi sẽ hỏi lại các bạn. và có thể những bài Kiểm Tra 15' sẽ dính vào một trong những câu hỏi mà tôi hỏi trong giờ nghỉ giữa giờ.

    ai có chia sẻ gì thì giúp mình với... hix.. Ông thầy này cho mấy câu hỏi tưởng dễ mà khó nuốt quá trời..hu hu hu hu.

    P/S Nếu có thể thì xin chia sẻ ngắn gọn giùm ạ


    Câu hỏi này sau khi đăng lên blog thì có một bạn là người công giáo.. đã nói với mình như thê này.
    Hoài Anh..!: cái này tối nay HA mới trả lời được
    Hoài Anh..!: nhưng nếu T có gặp ông thầy đó
    Hoài Anh..!: thì nói
    Hoài Anh..!: thầy đừng có ngu xuẩn
    Hoài Anh..!: mà đi đánh đố người dự tòng
    Hoài Anh..!: chính thầy còn không biết, không rõ thì đừng có bày trò đánh đố


    Bạn ấy lo rằng những câu hỏi như vậy sẽ làm lung lay đức tin của người khác. Nhất là với nhưng người dự tòng. nhưng theo tớ thì thầy hỏi như vậy để xem suy luận của mỗi người đên đâu thôi...Tất nhiên mấy câu hỏi này thì có lẽ với người công giáo thì sẽ rất nhiều cách trả lời khác nhau. Còn tớ. tớ chỉ là Dự tòng... Kiến thức căn bản về giáo lý của tớ còn chưa nắm được thì làm sao mà dám suy tưởng. Vậy nên.. nếu mọi người có ghé qua đây một lần... xin hãy chia sẻ giúp tớ để tớ tham khảo thêm...

    Cám ơn :
    Chào bạn,
    Những câu bắt bẻ của ông thầy của bạn nghe có vẻ rất hợp lý nhỉ.
    Bạn bảo những câu hỏi này đối với những người công giáo là dễ và có nhiều cách trả lời ư? Nhầm rồi, mình đâu có trả lời dc những câu hỏi này đâu.
    Mình chỉ bày bạn các cách vượt qua giờ học tiếp theo thôi..
    Cách 1 nè ::read:
    Bạn kể chuyện này cho thầy đó nghe:
    Augustinô thuộc khuynh hướng của những người cho rằng với kiến thức và nỗ lực tìm kiếm, con người có thể múc cạn chân lý về Thiên Chúa. Một hôm, đi dọc theo bờ biển, đầu óc miên man nghĩ đến những bí ẩn về Thiên Chúa, tình cờ Ngài gặp một cậu bé đang ngồi chơi trên cát. Nó dùng một mảnh sò để đào một lỗ nhỏ trên cát, rồi dùng vỏ sòø ấy múc nước biển đổ vào.
    Nhưng dã tràng xe cát Biển đông, nó cứ đổ nước vào cái lỗ mà vẫn không bao giờ đầy. Ngạc nhiên về cử chỉ của đứa bé, thánh nhân nấn ná gợi chuyện. Ngài hỏi nó đang làm gì, đứa bé trả lời không chút do dự :
    - Thưa ông, cháu đang dùng vỏ sò này để tát cho cạn nước bể đại dương.
    Thánh nhân lắc đầu bảo nó :
    - Cháu không thể làm được chuyện đó đâu.
    Đứa bé ngước lên và mỉm cười nói :
    - Múc cạn nước đại dương để đổ đầy cái lỗ này còn dễ hơn múc cạn mầu nhiệm về Thiên Chúa.
    Thánh Augustinô chợt hiểu được một chân lý : Thiên Chúa là một mầu nhiệm mà con người không thể nào thấu hiểu được.
    (D.Wahrheit, Tìm về cõi phúc, tr 68).


    Thánh Augustinô là tiến sĩ hội thánh đấy nhá. Thế mà vị thánh ấy còn phải bó tay trước quyền năng và các ý định nhiệm màu của Thiên Chúa. Còn vị thầy của bạn đã là tiến sĩ chưa???

    Cách 2 : hỏi ngược lại thầy đó với chính câu hỏi của thầy, xem thầy trả lời làm sao nha.

    Cách 3 nè:chịu điểm kém trong bài kiểm tra lần tới(nếu có các câu hỏi tai ác ấy...) và quên luôn những câu hỏi và cả vị thầy của bạn luôn(vì nó có thể làm cho bạn lạc đạo và rối đạo mất) hix hix. --> Cái này cam chịu nè.

    Trong 3 cách, thì mình thấy cách 1 or 3 là hay nhất đấy.

    Chúc bạn may mắn.
    Chữ ký của doanhnguyen
    Con tín thác vào Chúa.

  4. Có 6 người cám ơn doanhnguyen vì bài này:


  5. #3
    Trang_0187's Avatar

    Tuổi: 38
    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Chưa có
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 102
    Cám ơn
    43
    Được cám ơn 296 lần trong 80 bài viết

    Default

    hì. Cám ơn Bạn Đỗ Ánh Nguyệt. mình mới "sưu Tầm" được mấy câu trả lời cho bài này. Cũng rất là thuyết phục. mình xin trích đăng mọi người cùng tìm hiểu nhé.

    Đây là chia sẻ của một một Thầy. Mình xin được giấu tên.



    ¤T. Dep Zai: Gì thế?

    ¤T. Dep Zai: Thầy đi học mới về

    *Rain..!: thầy đọc Blog con đi


    ¤T. Dep Zai: Lại nữa

    *Rain..!: rùi cho con xin chút kinh nghiệm

    ¤T. Dep Zai: câu 1

    ¤T. Dep Zai: có ai nói tự do là quý nhất chưa?

    ¤T. Dep Zai: Chúa ban cho tự do

    ¤T. Dep Zai: và Chúa ko lấy lại bao giờ

    ¤T. Dep Zai: cũng ko có gì thay thế tự do

    ¤T. Dep Zai: đúng ko?

    ¤T. Dep Zai: thầy trả lời vắn tắt thôi

    *Rain..!: dạ

    ¤T. Dep Zai: tự do quý nhất

    ¤T. Dep Zai: vì chỉ có con người mới có KHẢ NĂNG tự do

    ¤T. Dep Zai: những vật khác ko có

    ¤T. Dep Zai: thêm nữa

    ¤T. Dep Zai: chính TỰ DO làm nên công hay tội cho con người

    ¤T. Dep Zai: Thien Chúa dựa vào cách sử dụng TỰ DO của mỗi người để phán xét

    ¤T. Dep Zai: Thiên Đàng hay hỏa ngục là do cách dùng tự do

    ¤T. Dep Zai: câu 2

    ¤T. Dep Zai: Thiên Đàng là một TÌNH TRẠNG

    ¤T. Dep Zai: chứ ko là một VẬT THỂ

    ¤T. Dep Zai: nên ta không thể thấy được

    ¤T. Dep Zai: chắc chắn có thiên đàng

    ¤T. Dep Zai: vì nếu ko có

    ¤T. Dep Zai: như thầy cũng biết

    ¤T. Dep Zai: thì cái lớp giáo lý của thầy nên dẹp đi

    ¤T. Dep Zai: những hình ảnh trogn Kinh Thánh

    ¤T. Dep Zai: chỉ nhằm diễn ta Thiên Đàng thôi

    ¤T. Dep Zai: ngụ ý rằng

    ¤T. Dep Zai: Thiên Đàng là một nơi chan chứa niềm vui

    ¤T. Dep Zai: vì đượcc ở gần bên Chúa

    ¤T. Dep Zai: nếu Thiên Đàng trên trời theo nghĩa "đen"

    ¤T. Dep Zai: thì tôi sẽ bỏ đạo

    ¤T. Dep Zai: bởi vì tôi ko có tiền để đi hỏa tiễn lên mặt trời để vào Thiên Đàng.

    ¤T. Dep Zai: cho nên, Tóm lại. Có Thiên Đàng

    ¤T. Dep Zai: nhưng nó như thế nào

    ¤T. Dep Zai: thì ko ai có thể nói trọn vẹn

    ¤T. Dep Zai: có ai nói trọn vẹn được

    ¤T. Dep Zai: xin cho tôi biết để Tôi đến nghe

    ¤T. Dep Zai: nhưng trong tin mừng Chúa nói về TD nhiều lần

    ¤T. Dep Zai: nếu thầy ko tin

    ¤T. Dep Zai: xin thầy về đọc lại tin mừng

    ¤T. Dep Zai: và Thiên Đàng ko thể quan niệm như kiểu con người

    ¤T. Dep Zai: Chúa, Đức Mẹ lên trời

    ¤T. Dep Zai: có nghĩa là đi vào cõi vinh quang bất tận

    ¤T. Dep Zai: còn đích thực ở đâu

    ¤T. Dep Zai: xin hỏi.....Chúa

    ¤T. Dep Zai: Vườn Địa Dàng cũng vậy

    ¤T. Dep Zai: đó là nơi an vui

    ¤T. Dep Zai: khi con người chưa phạm tộii

    ¤T. Dep Zai: đó là một TÌNH TRẠNG hiệp thông trọn vẹn với Chúa

    ¤T. Dep Zai: nên vui va hanh phúc

    ¤T. Dep Zai: ngày nay thỉnh thoảng Ta cũng được nếm HP đó

    ¤T. Dep Zai: Nhất là sau khi đi xưng tội

    ¤T. Dep Zai: ko tin thì đi xưng tôi thật sốt sắng đi rồi biết

    ¤T. Dep Zai: ông Gioan chết trước Chúa là cái chắc

    ¤T. Dep Zai: còn tại sao Chúa ko cứu

    ¤T. Dep Zai: thì xin đi hỏi Chúa

    ¤T. Dep Zai: chỉ biết rằng

    ¤T. Dep Zai: sau khi ông Gioan chết

    ¤T. Dep Zai: thì Chúa vẫn tiếp tục công việc của Ngài

    ¤T. Dep Zai: vậy thôi, Xong rồi. con thấy sao, Con hiểu không?

    *Rain..!: Dạ.

    *Rain..!: Con xin cám ơn Thầy...

    *Rain..!: Con sẽ đọc kĩ hơn...

    thay đổi nội dung bởi: Trang_0187, 26-08-2010 lúc 07:39 PM
    Chữ ký của Trang_0187
    Lữ Khách Dự Tòng
    xin cho con đến với người bằng một tình yêu không giả dối...
    :read:
    http://vn.360plus.yahoo.com/trang_01...1169&next=1166

  6. Có 3 người cám ơn Trang_0187 vì bài này:


  7. #4
    Trang_0187's Avatar

    Tuổi: 38
    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Chưa có
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 102
    Cám ơn
    43
    Được cám ơn 296 lần trong 80 bài viết

    Default

    Còn đây. Đây chính là câu Trả lời của Thầy giáo Mình. Người đã ra mấy câu hỏi trên. Tuy nhiên hôm nay Thầy chỉ chia sẻ về Thiên đàng. vậy cũng tốt rùi...hi hi




    *Rain..!: Con nghĩ

    *Rain..!: câu hỏi của thầy

    Ngọn Nến.!: Làm sao?

    *Rain..!: là muốn mọi người nhận thức Thiên đàng cách thực tế hơn.

    Ngọn Nến.!: Ủa sao biết

    *Rain..!: niềm tin của mình ki con người sống tốt. Yêu chúa, yêu người

    *Rain..!: Ta đang sống giữa thiên đàng

    Ngọn Nến.!: Thiên Đàng ở đâu?

    *Rain..!: con nói rồi mà

    Ngọn Nến.!: Ok. em nói là quanh ta.

    *Rain..!: Thiên đàng ở ngay trong lòng ta và tùy thuộc vào hành vi của ta và đức tin của chúng ta

    *Rain..!: sao cứ vặn vẹo con thế

    *Rain..!: Con chỉ là Dự tòng thôi

    *Rain..!: thì làm sao mà bằng thầy được


    Ngọn Nến.!: Thế theo em, Thiên Đàng có thật không>

    *Rain..!: sao cứ bắt bẻ con thế

    *Rain..!: Thầy đọc bài comment bên dưới chưa


    Ngọn Nến.!: Rùi. Có nhiều kiến thức tốt

    Ngọn Nến.!: Bài cô bé nào viết Là giống hình ảnh thiên chúa là tốt.

    Ngọn Nến.!: Thiên Đàng Ta chỉ đến được khi Ta lìa thế gian này mới thấy được

    Ngọn Nến.!: Mởi vì Thiên Đàng Thuộc về thế giới vĩnh hằng Thần Linh. Không có làm việc, ăn ngủ mà chỉ sống để mến chúa thôi.

    Ngọn Nến.!: Thiên Đàng là nơi dành cho Linh hồn chứ không phải Thể xác, cho nên con người bằng xương bàng thịt thì không thể nhìn thấy, không thể cảm nhận được.

    Ngọn Nến.!: Bởi vì thân xác thì yếu đuối và tội lỗi.

    Ngọn Nến.!: Đã yếu đuối và tội lỗi thì làm sao thấy được Thiên Chúa.

    Ngọn Nến.!: Câu trả lời rất đơn giản.

    Ngọn Nến.!: Tại các bạn không hiểu thế nào là sống và chết, Không hiểu thế nào là thân xác và linh hồn.

    Ngọn Nến.!: mình ra câu hỏi là để mọi người nghĩ đên việc làm của mình xem có tìm được thiên đàng không?

    Ngọn Nến.!: Khi mà chỉ biết ăn rồi chơi mà không đi đến với chúa.

    Ngọn Nến.!: Không đến với chúa thì làm sao mà tìm được Thiên Đàng của chúa đây?

    Ngọn Nến.!: Vì chỉ có chúa mới có quyền mở cửa Thiên Đàng và phán xét mọi người.

    Ngọn Nến.!: Chỉ khi nào Ta luôn hướng về chúa và đến cầu nguyện với ngài, Ta mới hiểu thế nào là Thiên Đàng

    Ngọn Nến.!: Khi làm việc lành phúc đức là họ tìm được bình an mãn nguyện và họ nghĩ ngay đến chúa. Đó là THiên Đàng.

    Ngọn Nến.!: Thiên Đàng và Hỏa ngục gần nhau

    Ngọn Nến.!: Hỏa ngục cũng nằm trong mỗi con người.

    Ngọn Nến.!: E có hiểu không?

    *Rain..!: dạ con... Sắp hiểu.

    Ngọn Nến.!: Em có nhớ câu mình nói Con Người là hình ảnh của THIÊN CHÚA và là đền thờ của Chúa Thánh Thần không?

    *Rain..!: Dạ nhớ

    Ngọn Nến.!: Thì suy luận từ đó mà ra.

    Ngọn Nến.!: Đã là đền thờ để chúa Thánh Thần ngự trị thì Tâm Hồn ta là Thiên Đàng rồi.

    Ngọn Nến.!: Đã là Hình ảnh của Thiên chúa rồi thì đó là Thiên chúa rồi đâu cần tìm đâu mà chỉ cần mỗi người cố gắng hoàn thiện công trình Thiên chúa nơi bản thân Ta bằng việc lành phúc đức,Và cầu nguyện là được rồi, Đâu có cần tìm thiên đang đâu xa.

    *Rain..!: Ra vậy

    Ngọn Nến.!: E hiểu chưa? Đã hiểu được Thiên đàng chưa ?

    *Rain..!: Giờ thì con đã hiểu. Nhưng Dự tòng mà trả lời được thế này thì con chết liền
    thay đổi nội dung bởi: Trang_0187, 26-08-2010 lúc 06:20 PM
    Chữ ký của Trang_0187
    Lữ Khách Dự Tòng
    xin cho con đến với người bằng một tình yêu không giả dối...
    :read:
    http://vn.360plus.yahoo.com/trang_01...1169&next=1166

  8. Có 2 người cám ơn Trang_0187 vì bài này:


  9. #5
    KattyNguyen's Avatar

    Tuổi: 39
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Rita Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội bình yên
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 157
    Cám ơn
    175
    Được cám ơn 923 lần trong 128 bài viết

    Default

    Câu đầu tiên: Con người có cái gì quý giá nhất?

    thầy đẹp zai trả lời là TỰ DO
    thầy "thứ tư" trả lời là "con người được làm ra theo hình ảnh của Thiên Chúa, và con người là đền thờ của Chúa Thánh Thần"

    2 câu trả lời, nhưng quy về 1 điểm chung. Con người cao trọng hơn hết mọi loài thọ tạo. Câu trả lời đầy đủ: có lẽ phải gộp cả 2 câu vào. Dùng câu trả lời của thầy đẹp zai để giải thích thêm cho câu trả lời của thầy "thứ tư".


    Câu thứ 2: Có Thiên Đàng không? Và Thiên Đàng ở đâu?

    Theo ý thầy đẹp zai, thì Thiên Đàng = Nước Trời, là nơi hạnh phúc trọn vẹn và vĩnh cửu, ta được sống gần bên Chúa.
    Còn theo thầy "thứ tư" thì giải thích có vẻ đầy đủ hơn. Vì có thêm 1 ý là: ta có thể tìm thấy Thiên Đàng ngay tại nơi trần gian này.

    Nhưng dẫu sao, thì trí tuệ con người cũng không thể hiểu được hết mầu nhiên Nước Thiên Chúa, như thầy đẹp zai nói. Khè khè.

    Hờ hờ. Dự tòng xin được mạn phép nhận xét.
    thay đổi nội dung bởi: KattyNguyen, 26-08-2010 lúc 07:08 PM
    Chữ ký của KattyNguyen
    Con vẫn trông cây Chúa, lòng con tưởng nơi Ngài
    Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi...

  10. Có 2 người cám ơn KattyNguyen vì bài này:


  11. #6
    Trang_0187's Avatar

    Tuổi: 38
    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Chưa có
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 102
    Cám ơn
    43
    Được cám ơn 296 lần trong 80 bài viết

    Default

    Bà già iêu quý. tôi.. rất là thick câu ở chữ kí của bà đấy...
    tình hình nà... pà cho tui mượn đỡ một thời gian đi
    Chữ ký của Trang_0187
    Lữ Khách Dự Tòng
    xin cho con đến với người bằng một tình yêu không giả dối...
    :read:
    http://vn.360plus.yahoo.com/trang_01...1169&next=1166

  12. Được cám ơn bởi:


  13. #7
    KattyNguyen's Avatar

    Tuổi: 39
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Rita Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội bình yên
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 157
    Cám ơn
    175
    Được cám ơn 923 lần trong 128 bài viết

    Default

    Công nhận thầy Hoàn toàn hỏi câu quái chiêu. Là người Công Giáo còn gặp khó khăn khi trả lời mấy câu đó, huống hồ là dự tòng, chưa đọc hết được Thánh Kinh, và đức tin chưa vững. Dù sao thầy hỏi thế cũng là để mình phải động não, và học hỏi nhiều hơn. Học giáo lý là không thể hời hợt. Lần sau đi học bà nhớ ghi lại mấy câu hỏi của thầy rồi về cho tui xem và học ké với nhá. Tôi rất thích cái cách đánh đố học sinh của thầy. Có nhiều điều mình chẳng để ý, coi là nhỏ nhặt và bỏ qua, nhưng khi nghe thầy hỏi mới ớ ra: "vấn đề này mà không trả lời được thì kém tắm quá". ^^
    Chữ ký của KattyNguyen
    Con vẫn trông cây Chúa, lòng con tưởng nơi Ngài
    Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi...

  14. Có 2 người cám ơn KattyNguyen vì bài này:


  15. #8
    Trang_0187's Avatar

    Tuổi: 38
    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Chưa có
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 102
    Cám ơn
    43
    Được cám ơn 296 lần trong 80 bài viết

    Default

    ờ. Tôi mới được học ông thầy " Hắc ám " này có hai buổi thôi...từ giờ đên cuối năm chắc còn nhiều câu quái chiêu hơn nữa ý... và theo các bài học thì càng ngày câu hỏi càng khó khăn... Nhưng được cái ổng toàn hỏi từ tuần này rùi tuần sau mới phải trả bài nên cứ vô tư đê
    Chữ ký của Trang_0187
    Lữ Khách Dự Tòng
    xin cho con đến với người bằng một tình yêu không giả dối...
    :read:
    http://vn.360plus.yahoo.com/trang_01...1169&next=1166

  16. Được cám ơn bởi:


  17. #9
    Fra Biển Đỏ's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Anthony
    Giới tính: Nam
    Đến từ: La Thành
    Bài gởi: 22
    Cám ơn
    33
    Được cám ơn 110 lần trong 20 bài viết

    Default

    Ai dza, câu hỏi đầy triết lý nhể. Tiếp tục câu khác đi chớ!
    Chữ ký của Fra Biển Đỏ
    "Fecisti nos ad te, et inquietum est cor nostrum donec requiescat in te" (St. Augustinus, Conf. I, 1). (Chúa đã tạo dựng nên chúng con hướng về Chúa, thân lạy Chúa, và lòng chúng con những băn khoăn thổn thức, cho đến khi được an nghỉ trong Chúa).

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com