Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Sinh hoạt Giáo xứ Phúc Lộc

  1. #1
    dinh_viet_cuong's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 12
    Cám ơn
    6
    Được cám ơn 18 lần trong 7 bài viết

    Default Sinh hoạt Giáo xứ Phúc Lộc

    THÁNH LỄ TẠ ƠN CẦU BÌNH AN CHO THIẾU NHI

    TẾT TRUNG THU TẠI GIÁO XỨ PHÚC LỘC


    “Cứ để các trẻ em đến với Thày, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa thuột về những ai giồng như chúng”(Mc 10, 14)
    Vào lúc 17g 00 ngày 22 tháng chín năm 2010, tại thánh đường Giáo xứ Phúc lộc, được sự quan tâm cho phép của Cha quản xứ Antôn Trương Trọng Tài, cha phó tuyên úy phụ trách Thiếu nhi (PTTN) Giáo xứ Antôn Nguyễn Văn Huynh đã dâng thánh lễ tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban xuống trên Giáo xứ và cách riêng dâng lên Chúa những tâm hồn trong trắng ngây thơ của các em Thiếu nhi trong Giáo xứ Phúc lộc, xin Chúa ban ơn lành hồn xác và dẫn dắt cuộc đời của các em trong sự quan phòng của Chúa.

    (Thánh Lễ tạ ơn của Thiếu nhi)
    Đón mừng niềm vui ngày tết thiếu nhi của dân tộc, Cha (PTTN) cũng đã chia sẽ với các em tình yêu mà Chúa Giêsu đã ưu ái dành cho thiếu nhi khi các Tông Đồ không cho các em đến gần Chúa, vì thời đó, phụ nữ và trẻ em chẵng có tiếng nói và cũng chẵng có thế giá gì, và Chúa Giêsu còn khẳng định rằng: “Thày bảo thật anh em: ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẵng được vào”(Mc 10, 15), Cha (PT) nói thêm: “Trẻ em là tương lai của xã hội và giáo hội”, vì thế Cha (PTTN) kêu gọi các bật phụ huynh cùng cộng tác với xã hội và giáo hội để thăng tiến con em mình mỗi ngày được trưởng thành và thánh đức hơn, xây dựng một nền “Văn minh của sự sống, công bình và bác ái”.

    (Lời nguyện đơn sơ Thiếu Nhi dâng Chúa)
    Vì Việt Nam chịu ảnh hưởng rất lớn vào nền văn minh Trung Hoa, và không biết ngày tết trung thu được du nhập vào Nước ta khi nào, ban đầu ngày Tết Trung Thu mang một tính cách chính trị nhiều hơn, nhưng dần đà truyền thống Việt Nam đã biến đổi trở thành ngày tết của nhi đồng và ngày nay, mọi người đều coi đó là ngày tết của thiếu nhi, nhi đồng.

    (Hội Hiền Mẫu Giáo xứ)
    Giáo hội chủ trương tôn trọng mọi nét văn hóa lịch sử của mọi dân tộc và ngày Tết Trung Thu đã trở thành truyền thống của Giáo xứ, cứ hằng năm, mỗi khi trung thu về Cha quản xứ Giáo xứ Phúc lộc Antôn Trương Trọng Tài thường ưu ái đặc cách cho các em thiếu nhi lễ tạ ơn Chúa, và kết hợp phát quà mừng Trung thu cho các em Thiếu nhi trong Giáo xứ sau Thánh lễ.

    (Phát quà Trung Thu)
    Trung thu năm nào cũng vậy, Đoàn Thiếu Nhi giáo xứ được Hội Hiền Mẫu Giáo xứ kết hợp để phân phát quà trung thu đến từng tay các em Thiếu Nhi, trong khi các em vui chơi và thưởng thức bánh quà trung thu, các em còn được xem các anh chị em Huynh Trưởng trình diễn những tết mục múa lân đặc sắc với những màn “trồng tháp” rất ngoạn mục tạo một sân chơi lành mạnh cho các em và làm tăng thêm ý nghĩa cho ngày Tết Nhi Đồng.

    (Các anh Huynh trưởng múa lân)
    Hẹn nhau sẽ gặp lại nhau trong mùa trung thu vĩnh cữu. Amen.
    Hình Ðính Kèm Hình Ðính Kèm Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  h1.JPG‎
Lần xem: 323
Kích thước:  62.4 KB   Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  h2.JPG‎
Lần xem: 277
Kích thước:  55.8 KB   Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  h3.JPG‎
Lần xem: 315
Kích thước:  55.4 KB   Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  h4.JPG‎
Lần xem: 311
Kích thước:  59.4 KB   Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  h5.JPG‎
Lần xem: 294
Kích thước:  54.8 KB  

    thay đổi nội dung bởi: Vinam, 04-10-2010 lúc 10:55 AM

  2. Có 4 người cám ơn dinh_viet_cuong vì bài này:


  3. #2
    lộc vừng đỏ's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioanbaotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 301
    Cám ơn
    1,635
    Được cám ơn 2,141 lần trong 293 bài viết

    Default

    Anh Cường ơi!
    cám ơn anh. nhưng anh cho size chữ lớn lên tí nữa thì bài mới đẹp
    chào anh.

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com