Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Anh em hãy làm phép lạ!!!

  1. #1
    KaJin's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2010
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bình Dương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 438
    Cám ơn
    4,052
    Được cám ơn 2,145 lần trong 413 bài viết

    Default Anh em hãy làm phép lạ!!!

    Có bao giờ các bạn đã ao ước được nhân danh Chúa mà làm phép lạ như các tiên tri, ngôn sứ hoặc các Tông Đồ chưa? Vâng, chắc chắn nhiều người trả lời có và tôi cũng là một trong số những người ấy nhưng tôi nhận ra một điều: "Không cần ao ước chi xa nhưng tôi có thể làm những điều còn cao cả hơn thế ấy nữa..."
    Qua một phía cạnh khác: Đố các bạn trong những việc Chúa làm thì việc nào là vĩ đại nhất? Thưa các bạn: Đó không phải là phép lạ hóa bánh ra nhiều, biến nước thành rượu hay làm cho kẻ chết sống lại mà chính là việc: "Chúa luôn tha thứ!"
    Hãy nghĩ lại xem những lần ta phạm tội trọng nếu chính lúc đó Chúa gọi ta về thì thật khốn cho ta nhưng Chúa lại không làm vậy, Ngài luôn chờ ta quay về, Ngài luôn chờ ta hối cải, những tội lỗi của ta Ngài luôn chần chừ mà không xét xử để rồi ngày ta quay về thì Ngài lại quên hết những tội ta đã xúc phạm đến Ngài và chạy đến ôm chầm lấy ta... Vì: "Chúa chậm giận nhưng mau tha". Có thể nói tình yêu và lòng tha thứ của Chúa còn hơn cả quyền năng khi Ngài tạo dựng Đất Trời và chúng ta có thể nối tiếp công nghiệp ấy, có thể nhân danh Chúa mà làm phép lạ bằng cách hãy yêu và tha thứ cho anh em như Chúa Giêsu đã dạy ta cầu nguyện với Chúa Cha:"...xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có lỗi với chúng con...".
    Sau khi đọc xong thông điệp tình yêu này thì mong rằng các bạn hãy nhớ: "Mỗi lần tha thứ cho anh em là ta đã làm một phép lạ rồi đó nhé!". Nguyện xin Chúa chúc lành cho và giúp các bạn gặt hái được nhiều thành công trên con đường đức tin:3:.
    Chữ ký của KaJin
    Thân suy thể yếu - sa bệnh tật,
    Tâm tàn hồn lụy - mất ơn thiêng.

    KaJin.

  2. Có 2 người cám ơn KaJin vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com