Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Anh em đừng ích kỉ sẽ nhận lấy hậu qủa!

  1. #1
    Giuse_ha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Binh duong
    Bài gởi: 2
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 7 lần trong 2 bài viết

    Default Anh em đừng ích kỉ sẽ nhận lấy hậu qủa!

    Xin chào cac bạn! Các bạn có biết người nào đáng thương nhất không . Đó là những người chỉ biết sống cho ban thân chỉ biết đón nhận cửa người khác chứ không biết cho đi như trong một dụ ngôn mười nén bạc có một người qúy tộc kia trẩy đi phương xa để nhận lãnh vương quyền rồi trở về rồi gọi mười người lại phát cho mỗi người nén bạc sau một thời gian trở về người thứ nhất làm lời được mười nén người thứ hai thì làm lời ít hơn người trước năm nén vậy hai người đấy được cai quản thành tùy theo số lợi mình đã làm ra. còn những người kia người thì sợ mang bạc đi cất còn người thì không muốn ông ấy lên cai trị vậy khi ông ấy lên cầm quyền và cho quân giết hết những người đó trước mặt mình tại sao Chúa lại nói dụ ngôn đó, thưa vì Ngài muốn nói với chúng ta là cuả cải quyền thế cũng không mua được tình cảm của con người và nước trời được mà các bạn phải yêu thương người khác như bản thân của các bạn vậy như Chúa đã từng dạy ta vậy các bạn là người nào người làm lời một nén bạc ra nhiều nén bạc hay là những người bị giết chết đó là do các bạn tự chọn ? Các bạn chọn làm tôi Thiên Chúa hay chọn làm tôi tiền của và danh vọng . Các bạn hãy chọn đi làm tôi Thiên Chúa hay làm tôi tiền của không có ai vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được đâu những người nào đang coi người khác không ra gì vì tưởng minh có chút tiền của không coi ai ra gì đó cũng là các bạn đang bỏ Chúa làm tôi tiền cuả đấy các bạn ạ . Vậy thôi tôi xin chào các bạn chúc các bạn lựa chọn thật đúng đắn
    thay đổi nội dung bởi: hongbinh, 18-11-2010 lúc 05:55 AM Lý do: Cho dễ đọc và sửa Lỗi chính tả

  2. Có 4 người cám ơn Giuse_ha vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com