Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Chủ đề: không gì cả

Threaded View

  1. #1
    teresa_ngocthao's Avatar

    Tuổi: 38
    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: thị trấn Khe Sanh
    Bài gởi: 20
    Cám ơn
    22
    Được cám ơn 105 lần trong 18 bài viết

    Default không gì cả

    Hành trình Xương thủy tinh. Một câu chuyện với nội dung kể về một người mẹ sẵn sàng đốt cháy cả thế gian để đổi lấy mạng sống cho con mình. Người mẹ ấy thật vĩ đại, đầy nghị lực và giàu tình thương. Đọc những quyến sách như thế này làm cho mình cảm thấy quý cuộc sống hơn. Sự sống là món quà lớn nhất mà Thượng đế đã ban cho tất cả mọi người. Ai cũng cần phải quý trọng, giữ gìn sự sống của mình và phải biết sống như thế nào cho đáng sống. Cho đi cái gì thì sẽ được nhận lại cái đó. Mình nghĩ như vậy, nhưng sự cho đi của mình đôi khi lại đầy tính toán, cuộc sống là thế mà. Vì thế mình cảm thấy sự cho đi của mình như là những người yêu đang yêu tặng cành hồng cho nhau vậy. Tặng màu đỏ thắm của hoa và tặng luôn cả gai nhọn của nó.Tình yêu thương là một kho báu vô tận có cho đi bao nhiêu cũng không bao giờ cạn. Vậy mà không biết đã bao nhiêu lần mình cảm thấy hối tiếc vì đã phí hoài sự quan tâm của mình dành cho người khác. Mình không sẵn sàng chia sẽ yêu thương nếu không có điều kiện gì đó. Đọc Hành trình xương thủy tinh mình cũng muốn được sống như chị Thu Hương, được dấn thân sẵn sàng đốt cháy mình để chia sẽ hơi ấm tình thương cho mọi người. Nhưng mà khả năng của mình chỉ đến mức suy nghĩ mà thôi , chứ để suy nghĩ đó thành hành động chắc là mình sẽ khó mà thực hiện được. Chị Thu Hương vừa là một người mẹ hy sinh hết mình cho con, vừa là một người phụ nữ sống hết mình vì mọi người xung quanh. Tại sao ở trong hoàn cảnh đó chị vẫn còn có thể quan tâm đến những người nghèo khó cơ cực hơn mình và sẵn sàng giúp đỡ họ nữa. Nếu mình có thể làm được một phần nhỏ như chị thôi mình sẽ không cảm thấy hổ thẹn khi được sinh ra trên thế gian này. Cám tạ Chúa Người đã mang đến cho con những suy nghĩ này. Nếu tâm hồn con không được nuôi dưỡng bằng tình yêu thì chắc con sẽ sống khô khan và thực dụng lắm. Nhờ tình yêu Chúa mà lúc nào con cũng cảm thấy vui vẽ vô tư, yêu cuộc sống của mình hơn. Mổi lúc con được gần Chúa, tâm hồn con được tươi mới hơn, như hạt khô hút căng đầy nước để chuẩn bị cho sự ra đời của một mần cây mới. Có nhiều lúc con cẩm thấy tâm hồn mình cỏ dại đã mọc lấn đầy bởi không có sự hiện diện của Chúa. Con để cho tâm hồn mình củ kỹ đầy bụi bặm như cỏ dại ven đường. Những lúc đó là lúc con quên mất rằng con sống vì cái gì, mục đích nào để con phấn đấu. Đó là lúc con thấy thiếu tự tin nhất, là lúc sự ích kỹ bao trùm lấy con. Con chỉ nghĩ đến bản thân mình, tô vẽ thêm cho cái tôi ích kỹ của mình mà thôi. Nhưng điều hạnh phúc nhất là con có Chúa nhắc nhỡ cho con biết dành một chút thời gian để nhìn nhận lại bản thân mình.bởi vậy nên cuộc sống của con lúc nào cũng thú vị và mới mẽ cả. Con hài lòng khi thấy ai đó nhận xét rằng con vô tư nhưng lại hay suy nghĩ.suốt cuộc đời phải suy nghĩ để cho các nowrron thần kinh hoạt động chứ. Con quả là nhỏ bé so với chị Thu Hương. Nhưng không nên thấy hổ thẹn vì điều đó. Con sẽ làm những gì mà con cảm thấy bản thân mình làm được. Sẽ cho đi nhưng vẫn thấy hối tiếc, như vậy mới là cuộc sống. Con người không có ai hoàn hảo, con luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân mình, và sẽ cố gẵng mãi cho đến khi vĩnh biệt cuộc sống này.


  2. Có 7 người cám ơn teresa_ngocthao vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com