Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: CÓ MỘT NIỀM VUI

  1. #1
    trandinhmy43's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: hà tĩnh
    Bài gởi: 25
    Cám ơn
    171
    Được cám ơn 46 lần trong 17 bài viết

    Default CÓ MỘT NIỀM VUI

    CÓ MỘT NIỀM VUI



    “Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy”


    Hãy vui mừng cùng con vì hôm nay con đã nhận được sự giúp đỡ của một người trong anh chị em. Chính người đó đã giúp con được phần nào trong sự khó khăn của đời sống hiện tại của con và gia đình. Nguyện xin Thiên Chúa là cha nhân lành luôn chở che, ban bình an và chúc lành cho người đã giúp đỡ con. Mong mọi người hãy cầu nguyện cho người đó cùng gia đình và cũng xin mọi người hãy cầu nguyện cho con nữa, để con và gia đình có thêm khả năng và điều kiện mà vượt qua cơn khó khăn này. Con kính cẩn xin chân thành cảm ơn!
    Chữ ký của trandinhmy43
    Lạy Chúa! Con yêu mến Ngài.

  2. Có 4 người cám ơn trandinhmy43 vì bài này:


  3. #2
    khoailt's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: VINCE
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 69
    Cám ơn
    703
    Được cám ơn 305 lần trong 57 bài viết

    Default

    Đã lâu rồi khoai mới có cảm giác như ngày hôm nay. Thật vui, thật yên bình và nhẹ nhàng trong lòng.
    Dạy từ sớm, đi lễ sơm đánh đàn cho các soeur Mân Côi.... thấy cảm xúc khó tả,bay bổng, thăng hoa...
    Chiều qua, vừa viết xong một ca khúc, chỉ tốn của mình có chút thời gian ngắn ngủi....Nó đến trong những ngày mình tưởng chừng mình đang cô đơn,bị bỏ rơi, mình đau ốm... nhưng thật đơn giản, khi có dịp nhìn lại chính tâm can, nhìn lại tương quan giữa bản thân với người mình yêu, với anh em bạn bè....là những lúc mình hạnh phúc...và hạnh phúc thật đơn giản có khi nó chỉ là nụ cười ngọt ngào của một ai đó đang yêu !
    thay đổi nội dung bởi: khoailt, 11-12-2010 lúc 03:03 PM
    Chữ ký của khoailt
    Trước nhan Chúa, ôi vui sướng tràn trề; ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi. Tv 16,11

  4. Được cám ơn bởi:


  5. #3
    trandinhmy43's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: hà tĩnh
    Bài gởi: 25
    Cám ơn
    171
    Được cám ơn 46 lần trong 17 bài viết

    Default

    Cảm ơn, cảm ơn bạn cũng đã sẽ chia! Con một cha anh em một nhà. Hi vọng và cầu chúc cho bạn luôn an vui hạnh phúc, Sống trong tình Chúa tình người. Cảm ơn bạn
    Chữ ký của trandinhmy43
    Lạy Chúa! Con yêu mến Ngài.

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com