|
Ai trên đời mà không có mẹ, không có mẹ làm sao có chúng ta, mỗi người đều có 1 người mẹ nhân hậu, tốt lành, luôn cho con cái chúng ta một tình yêu nồng ấm nhất, che chở cho chúng ta những ngày mới ra đời. Cuộc sống mà không có người mẹ quả là điều thiệt thòi lớn cho mỗi con người, nhưng nếu có mẹ, chúng ta liệu có sống và làm tròn bổn phận của 1 người con hay không, hay để cho mẹ chúng ta phải khóc, phải lặng im, phải cầm nước mắt.
Sáng nay là lễ giỗ của mẹ Cha chánh xứ chúng ta, cũng là bà cố của toàn thể giáo dân Đông Hòa, tôi đi lễ mà lòng tôi có cảm xúc rất lạ, tôi vẫn tự nghĩ trong mình, một mai Chúa thương gọi mẹ tôi về với Chúa, tôi sẽ mất đi người mà tôi thương yêu nhất, người mà tôi gọi là mẹ, người mà cho tôi từng kinh nghiệm sống, luôn cổ vũ tôi rất nhiều điều. Khi kết lễ tôi nghe giọng của Cha có vẻ rất xúc động, nếu Cha không kiềm chế lại có thể Cha sẽ khóc, khóc vì nhớ mẹ, khóc vì thương mẹ. Ngài đã được ngày hôm nay là nhờ có mẹ, mẹ Ngài dìu dắt Ngài từng ngày, từng năm.
Người mẹ nào mà lại cho con mình cái xấu, cho con mình những tội lỗi. Không bao giờ trên thế giới lại có người mẹ như vậy, tuy là người mẹ của trần gian, nhưng mẹ đã đem cho chúng ta 1 lý tưởng sống, không có mẹ chúng ta sẽ mồ côi, sẽ không có mái ấm, không có sự trưởng thành và sự nghiệp trong tương lai. Nhiều người còn nhỏ đã mất mẹ, họ đã phải chịu 1 nỗi đau quá lớn, có thể đó là 1 cú sốc về tinh thần, nhưng họ vẫn vươn cao đầu để bước vào xã hội, họ coi đó là 1 niềm vui, vì mẹ họ được Chúa thương mà cất về, không còn chịu đau khổ ở trần gian, không còn bị ma quỷ cám dỗ nữa.
Có ai đã thấy mẹ khóc, tôi đã từng thấy mẹ tôi khóc, rất nhiều, bạn không thể tưởng tượng được đâu, lúc đấy tôi cũng khóc theo, và cũng muốn làm điều gì đấy cho mẹ, nhưng tôi không biết làm thế nào, và tôi chỉ biết cầu nguyện cho mẹ mà thôi. Ở đời có rất nhiều bà mẹ gương mẫu, như Thánh Monica, mẹ của Thánh Augustino, bà vượt mọi thời gian, mọi khó khăn mà khuyên ông trở lại với Chúa, vì thế Hội Thánh mới có 1 tiến sĩ như ông. Hay những người mẹ đã dạy con làm dấu tuyên xưng đức tin, hay những người mẹ dẫn con đến với Chúa qua việc đi lễ, có những người lại dạy con cách cầu nguyện. Thật là 1 tấm gương sáng cho những đứa con được chung sống bên 1 người mẹ gương mẫu.
Ai con mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không ???
Câu thơ cuối xin các bạn hãy nhớ, đừng làm điều gì xấu khi mẹ mình còn, đến khi không còn nữa lúc đó hối hận cũng đã muộn, vì mẹ sẽ không ở bên cạnh mà dạy bảo, không còn nghe tiếng ru êm ả, không còn nghe lời nói nhẹ nhàng, khuyến khích con làm điều tốt. Mỗi người đều có mẹ, hãy giữ mẹ mình bên cạnh, đừng để mẹ buồn, khi mẹ buồn và không còn trên thế giới này nữa, chúng ta có trở nên 1 ông vua, ông hoàng cũng không làm gì được để bù đắp những ngày tháng làm cho mẹ buồn và chán nản. Xin Chúa soi sáng cho những người mẹ trên thế giới, những người đã được Ngài ban ơn để làm cho 1 mái ấm bớt đi những lúc nóng giận, lúc bùng nổ, có người mẹ bên cạnh, nhà nào cũng ấm cúng, nhà nào cũng đầy tiếng cười. Khi không còn mẹ, chúng ta sẽ mất tất cả, mất tinh thần, và mất cả những lời khuyên quý giá.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|