Phép màu: Bé gái 4 tháng tuổi sống sót 3 ngày sau động đất
Giữa bao la của khói bụi, đổ nát và đống hoang tàn, những câu chuyện thần kì về sự sống vẫn tiếp tục được viết nên như để tiếp thêm niềm tin và hi vọng cho Nhật Bản.
Thông thường, tiếng khóc của một đứa bé thường quá nhỏ nhoi và trở nên vô vọng trong một khu vực thành phố hoang tàn nơi nơi đều là thảm họa. Nhưng điều kỳ diệu luôn xuất hiện trong những thời điểm đau thuơng và khó khăn nhất, và lần này, nó lại hiện hữu một lần nữa tại Nhật Bản.
Lần đầu tiên khi nghe thấy tiếng khóc, các nhân viên cứu hộ đều không tin vào tai mình, họ quá bàng hoàng xúc động. Tất cả đều lặng yên để lắng nghe một lần nữa. Và khi tiếng khóc cất lên lần thứ 2, họ tin chắc rằng họ đã không nhầm. Ngay lập tức tất cả tập trung nhấc những tấm gỗ và xà gồ lớn, đào bới tìm kiếm lại khu vực vừa phát đi "tín hiệu của sự sống".
Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng họ đã tìm thấy một sinh linh bé nhỏ, một "phép màu nhỏ xinh" giữa đống đổ nát hoang tàn.
Niềm vui mừng khôn xiết của những chiến sĩ cứu hộ khi tìm thấy được một sự sống trong đống đổ nát.
Cô bé gái 4 tháng tuổi đã bị tuột khỏi vòng tay của cha mình khi cơn sóng thần khủng khiếp quét qua khu vực này. Trong 3 ngày, gia đình của cô bé đã tin rằng họ đã mất đứa con, đứa cháu của mình mãi mãi.
Nhưng hôm qua, trong một khoảng khắc hết sức ngắn ngủi, sự khủng khiếp của thảm họa động đất và sự tuyệt vọng của mọi nỗ lực cứu hộ vẫn được thắp sáng bởi câu chuyện về sự sống sót kì diệu của một đứa bé yếu ớt.
Các chiến sĩ trong Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã đi đến từng ngôi nhà, lật từng cánh cửa để thu dọn các xác chết tại Ishinomaki, thành phố ven biển ở phía bắc Sendai.
Hầu hết các nạn nhân đều là người cao tuổi, những người không có khả năng trốn chạy khỏi sự tàn phá khủng khiếp của thiên nhiên.
Nhưng chính vào giờ phút quý giá ấy, ít nhất, có một bé gái mới sinh đã gây chú ý đến lực lượng cứu hộ.
Một trong số các nhân viên đã bế cô bé lên trên đôi bàn tay của mình, quấn cô bé trong một chiếc khăn và bồng đứa bé hân hoan trong sự tụ tập và vui mừng của những đồng đội xung quanh. Không ai trong số họ và thậm chí chúng ta tin rằng, một đứa bé 4 tháng tuổi lại có thể sống sót trong hoàn cảnh như vậy, khi mà mọi hi vọng tìm thấy một cá nhân sống sót dường như là điều quá viển vông.
Giây phút đoàn tụ của cô bé với người cha của mình không được suôn sẻ vì cảnh báo sóng thần mới.
Cô bé khi được tìm thấy rất lạnh, ướt át và khóc liên tục, nhưng các khám nghiệm y tế cho thấy cô bé không phải chịu bất cứ thuơng tổn gì, và việc cô bé không chết đuối vẫn được coi là một điều khó lý giải.
Cuối cùng thì cô bé cũng đã được đoàn tụ với cha và gia đình của mình. Chỉ trong một chốc lát, có cảm tưởng như cơn ác mộng còn chưa kết thúc khi có cảnh báo về một cơn sóng thần thứ 2 đang ập đến chỉ vài phút sau sự đoàn tụ của gia đình, người cha của cô bé đã cầu xin những chiến sĩ cứu hộ hãy đưa con mình lên vùng đất cao hơn để lánh nạn. Nhưng rồi, câu chuyện thần kì vẫn kết thúc đầy tốt đẹp khi cảnh báo được cho là sai và được hủy bỏ sau đó.
Dòng chữ "HELP" được viết trên sân của một trường tiểu học ở Ishinomaki. Nhật Bản vẫn đang gồng mình chống đỡ với các hậu quả của động đất và sóng thần.
Dù những con số thuơng vong vẫn đang ngày một lớn lên, những đống đổ nát và hoang tàn vẫn tràn ngập các tỉnh ven biển Nhật Bản, những gánh nặng và vô vàn khó khăn vẫn đang chờ đợi người dân Nhật Bản phía trước, thì những câu chuyện sống sót thần kì tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết này sẽ thắp lên hi vọng và nỗ lực cho tất cả, bởi biết đâu, ở đâu đó, vẫn có rất nhiều những câu chuyện thần kì khác đang chờ được viết lên. Và Nhật Bản, theo cách họ đã kiên cường bao lâu nay, sẽ lại đứng dậy một lần nữa.