Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Viết cho ai không hoàn hảo - Chân Lý Cuộc Đời

Threaded View

  1. #1
    AugustineTuanBao's Avatar

    Tuổi: 28
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Augustine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bất cứ nơi đâu...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,015
    Cám ơn
    3,086
    Được cám ơn 10,436 lần trong 1,881 bài viết

    Default Viết cho ai không hoàn hảo - Chân Lý Cuộc Đời

    VIẾT CHO NGƯỜI
    KHÔNG HOÀN HẢO




    Trong xã hội luôn chú ý đến vỏ bọc ngoài, chúng ta thường ngưỡng mộ cái vẻ bề ngoài tươi đẹp hoa lệ của người khác, và luôn trăn trở về cái khiếm khuyết của mình.
    Nhưng theo quan sát của tôi, tôi phát hiện ra rằng: Chưa có ai có cuộc đời hoàn mỹ, không khiếm khuyết cả, mỗi người đều có thiếu sót.
    - Có người cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc, lương bổng cao, nhưng lại mắc những bệnh nan y.
    - Có người tài sắc vẹn toàn, giỏi giang, nhưng đường tình duyên lại đầy trắc trở.
    - Có người có vẻ rất tốt số, nhưng trong cả cuộc đời họ, đầu óc họ chỉ rỗng tuếch.
    - Có người gia đình giàu có, nhà cao cửa rộng, nhưng con cháu lại không hiếu thuận, làm nhiều đìều sai trái, phạm pháp.
    - Trong cuộc sống của mỗi người, đều bị Trời cao vạch một khuyết. Chúng ta không muốn có nó, nhưng nó vẫn bám theo ta như hình với bóng. Trước kia nhiều người cũng đã từng hận về những thiếu sót, khiếm khuyết trong cuộc đời họ. Nhưng cũng có người đã mở rộng lòng mình để đón nhận nó. Bởi vì họ đã hiểu rằng, khiếm khuyết trong cuộc đời, giống như cái gai trên lưng ta, luôn luôn nhắc nhở ta nên khiêm tốn.
    - Nếu không có những buồn khổ, chúng ta sẽ luôn kiêu ngạo. Và nếu không có những thăng trầm, chúng ta sẽ chẳng thể an ủi và giúp đỡ những người bất hạnh bằng trái tim đồng cảm.
    - Tôi cũng tin rằng, cuộc sống không nên hoàn hảo quá, có khiếm khuyết để ta may mắn đến với những người khác cũng là một điều hay, đúng không bạn ?
    - Đừng quá bận tâm, bất mãn với những khuyết điểm của mình. Mà nên lấy niềm vui mình trao tặng cho những người thiếu may mắn, làm niềm vui cho chính bản thân mình.
    - Chúng ta không cần phải có mọi thứ, nếu như ta có đủ, người khác sẽ thế nào?
    Ta sẽ không so đo với người khác. Ta càng quý trọng những gì mình đã và đang có hơn nữa.
    - Vậy nên, đừng tự ti với bản thân vì những lỗi lầm đã mắc phải. Hãy tự kiểm lại và bằng lòng những gì Trời cao đã dành cho mình.
    - Ta sẽ nhận ra rằng, những cái mình đang có vẫn nhiều hơn những gì mình không có, và còn có nhiều hơn những người bất hạnh khác.
    - Phần khiếm khuyết, tuy chẳng đẹp như minh muốn,nhưng nó cũng là một phần của cuộc đời của mỗi chúng ta.
    - Chấp nhận khuyết điểm của mình và của người. Cởi mở và yêu đời hơn !
    Hạnh Phúc của bạn và người hiện đang ở trong tay của bạn. Đừng để nó tuột đi,
    để rồi hối tiếc…

    St Internet


    thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 30-03-2011 lúc 08:35 AM
    Chữ ký của AugustineTuanBao
    Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Gioan 14,6)

  2. Có 19 người cám ơn AugustineTuanBao vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com