CHA CANTALAMESSA : THÁCH ĐỐ TIN VÀO TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA
Điều quan trọng nhất không phải là biết liệu Thiên Chúa tồn tại hay không nhưng biết liệu Ngài là tình yêu hay không. Và nếu Ngài thực sự là tình yêu, thì điều đầu tiên mà chúng ta phải làm, đó là tin vào tình yêu của Ngài. Sứ mạng của Giáo Hội, đó là loan báo cho thế giới biết rằng Thiên Chúa là tình yêu.
Đó là những gì mà cha Raniero Cantalamessa, ofm cap, vị giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng, đã khẳng định trong bài giảng thứ hai cho Giáo Triều dịp Mùa Chay năm nay.
Theo cha, nếu Thiên Chúa hiện hữu nhưng không phải là tình yêu, thì sự hiện hữu của Ngài là điều đáng sợ hơn là đáng vui mừng, như đó đã là trường hợp nơi các dân tộc và các nền văng minh khác nhau. Còn đức tin Kitô giáo bảo đảm rằng : Thiên Chúa hiện hữu và Ngài là tình yêu.
Đứng trước lời tuyên bố này, cha giảng thuyết tự hỏi : « chúng ta sẽ làm gì, chúng ta sẽ nói gì sau khi đã hiểu Thiên Chúa yêu thương chúng ta dường nào ? » Phải chăng chúng ta sẽ đap lại yêu mến Thiên Chúa ? Chúng ta sẽ yêu thương lẫn nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta ?
Đúng vậy. Nhưng theo cha Cantalamessa, “trước đó, có một điều khác phải làm”, đó là “tin” vào tình yêu này.
Đối với cha, không dễ dàng để tin rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta thực sự tin như thế, thì “cuộc sống của chúng ta, chính chúng ta, các sự vật, các biến cố, ngay cả sự đau khổ, tất cả đều sẽ được biến đổi ngay lập tức trước mắt chúng ta. Thậm chí hôm nay chúng ta sẽ ở trên thiên đường bởi vì thiên đường không gì khác hơn là điều đó: vui hưởng trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa”.
Thật khó khăn tin vào tình yêu Thiên Chúa do những thử thách của cuộc sống. “Ai đã từng bị phản bội hay bị làm tổn thương, đều sợ yêu thương và được yêu thương…”
Trên thế giới, có nhiều người “chia sẻ với các kitô hữu lòng kính sợ Thiên Chúa, mối bận tâm cho công bằng xã hội và việc tôn trọng con người, cho hòa bình và sự bao dung; nhưng không có ai trong số các triết gia, trong số các tôn giáo, nói với con người rằng Thiên Chúa yêu thương họ, Ngài đã yêu họ đầu tiên và Ngài đang yêu thương họ với một tình yêu thương xót và khát khao: với eros và agape”.
Chính vì thế thách đố mà cha giảng thuyết muốn đặt ra hôm nay, đó là tin rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta và Ngài lớn hơn tất cả.
Tý Linh
Theo ZENIT