Bài tin mừng của chúa nhật thứ 5 mùa chay vừa qua đã để lại cho bản thân Dom Khoa thật nhiều suy nghĩ, nhưng điều mà bản thân chú ý nhất là câu hỏi mà chúa Giê-su đã hỏi chị Mátta :"Con có tin thầy không?".
Thật sự nếu bản thân Dom Khoa trong vai chị Mátta thì chắc chắn rằng Dom sẽ không dám tuyên xưng như chị đâu. Dầu biết rằng đời sống người kitô hữu cần rất nhiều đức tin, nhưng không hiểu sao bản thân mình vẫn không dám tin một cách mãnh liệt hay không dám tuyên xưng đức tin của mình.Nói không ttin cũng không phải và mình là con của Chúa, mà con thì không tin Cha thì có xứng đáng là con nữ không chứ. Nói đúng ra ở đây là không dám tin. Vì cuộc sống ngày nay đổi mới quá nhiều, dường như con người đã rơi vào một guồng máy chuyển động không ngừng nhằm mục đích kiếm tiền hay tìm một địa vị danh vọng mà đức tin dần mất lúc nào cũng không hay. Giả sử Chúa Giê-su đang hiên diện trước mặt Dom Khoa và hỏi rằng:"Con có tin thầy không" Chắc chắn bản thân mình sẽ phải do dự rấtt lâu và thưa lên một cách yếu ớt:"Dạ!..... Con tin". Nếu được hỏi nguyên nhân do dự thì có rất nhiều lí do:"Con tin Chúa nhưng có đôi lúc con lo mãi học hành, vui chơi mà quên bẵng đi có Chúa đang đợi con; con tin Chúa nhưng chỉ cần một lời mời của bạn con là con sẵn sàng bỏ lễ hay một buổi học giáo lý để chơi game ngay, không cần chần chừ suy nghĩ chi cả; Con tin Chúa đấy nhưng con cứ cãi lời cha mẹ, không yêu thương giúp đỡ bạn bè...." Thử hỏi bấy nhiêu điều ấy thì tôi có tin Chúa không? Do dự cũng đúng.
Chị Mátta đã nhờ lòng tin của mình ,mà Chúa đã cho Ladarô chết 4 ngày trong mồ sống lại được. Nhưng bản thân con thì.... thử hỏi cứ đọc kinh tin kính:"Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện và tông truyền, tin xác người ngày sau sống lại, tin hằng sống". Vậy khi con xuôi tay nhắm mắt thì Chúa có làm cho con sống lại không như anh ladarô.
Nhìn ra thế giới ngày nay, biết bao là thiên tai, chieén tranh loạn lạc xảy ra hàng ngày: động đất, sóng thần hay chiến tranh... Có phải đây là cơn thịnh nộ của Chúa vì dân Chúa mất lòng tin của Ngài chăng? nhưng Nếu chúng ta ai cũng tin vào Chúa với tất cả lòng thành của mình thì chắc chắn rằng Chúa sẽ giương tay lên vvà dẹp yên sóng gió của hội thấnh trần gian ngày nay.
ước chi mọi người chúng ta có một lòng tin sắt son như chị Mátta để qua đó Ngài sẽ cứu lấy nhân loại đang lâm cơn nguy kịch. Mong mọi người hãy cầu nguyện rằng:" Xin Chúa ban ơn cho hôị thánh trần gian thật nhiều". Amen