Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: TIN MỪNG PHỤC SINH

  1. #1
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default TIN MỪNG PHỤC SINH

    CHÚA GIÊSU PHỤC SINH.


    (Mt 28, 1-16)

    Mọi sự buồn thảm đã qua, bắt đầu một sự sống mới đầy tràn phấn khởi và niềm vui. Qua đau khổ rồi mới vào vinh quang. Người môn đệ của Chúa dù có mang thương tích thì vẫn vui, vì Chúa đã sống lại. Halêluia.
    Ø Xin cho con khám phá ra ngôi mộ trống, và bừng cháy niềm vui Phục Sinh.
    Ø Xin cho con vượt qua đau khổ, yếu hèn của con để được sống lại với Chúa.
    1 Sau ngày sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a, đi viếng mộ.2 Thình lình, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên;3 diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết.4 Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi.
    Ngày thứ nhất trong tuần, ngày sáng tạo, ngày bừng lên sự sống. Sau ngày Sabát, một ngày chờ đợi thật dài, mấy người phụ nữ yêu mến Chúa Giêsu vội vã đi viếng mộ, trời chưa kịp sáng thì các bà đã đi đến mộ.
    Chúng ta nhìn ngắm bối cảnh mộ Chúa, mấy người lính canh mộ vẫn ngồi đó canh giữ. Mộ Chúa chẳng có một môn đệ nào canh thức bên Thánh Thể Chúa mà chỉ có mấy tên lính canh.
    Từ lúc Chúa Giêsu bắt đầu chịu khổ nạn thì các môn đệ cũng biến mất, không có môn đệ nào vác đỡ Thánh Gía cho Chúa mà một người xa lạ là ông Simon, không có môn đệ nào bênh vực Chúa mà chỉ có người kẻ trộm cùng chịu một bản án lên tiếng bênh vực Chúa “Ong này đâu có làm điều gì trái”. Hạ xác và táng xác Thầy cũng là hai môn đệ theo Chúa cách kín đáo, không có trong nhóm Mười Hai tuyển chọn. Khi Thánh Thể Chúa đã chôn trong mộ rồi cũng vắng bóng môn đệ. Người canh mộ Chúa lại là những kẻ hại Chúa. Chúa chết rồi mà họ vẫn lo sợ, canh giữ.
    Thình lình đất rung chuyển, mộ đá rung chuyển, tảng đá cửa mồ rung chuyển. Lòng mình có rung chuyển không? Rung chuyển vì sự sống bừng dậy trong tâm hồn. Chúa đã Sống Lại. Ngày hôm qua là ngày của bóng tối, của khóc lóc, than van. Hôm nay tràn đầy ánh sáng, niềm vui. Ngày hôm qua chúng ta ăn chay, hôm nay mở tiệc vui mừng, mọi người lớn tiếng reo hò, hát lên, vang lên lời hân hoan, hạnh phúc tràn đầy. HALÊLUIA…
    Thiên thần Chúa lăn tảng đá ra rồi ngồi lên trên.Tảng đá của sự chết đã được lăn ra, tảng đá nào đang giữ mình lại trong sự chết, tảng đá của hận thù, chia rẽ, ích kỷ, kiêu ngạo, tảng đá của đam mê, xác thịt đang chôn mình trong mồ, chúng ta cầu nguyện và xin Chúa lăn nó đi, để chúng ta được sống lại với Chúa.
    Những người lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi. Sự chết thất bại, người chết đã sống lại và kẻ sống sợ đến chết. Lính canh khiếp sợ nhưng mình không sợ, ai đi trong bóng tối mới sợ, chúng ta đi trong ánh sáng thì không sợ điều gì. Dù đất đá rung chuyển, dù động đất, hay bất cứ một biến cố nào cũng không sợ. Chúng ta mở toang cõi lòng ra, lăn đi tất cả những tảng đá buồn phiền, lo lắng để Chúa Phục Sinh tâm hồn mình.
    5 Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: "Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giê-su, Đấng bị đóng đinh.6 Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm,7 rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người đi Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay."8 Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay.
    Các phụ nữ cũng sợ, nhưng các bà không run rẩy chết khiếp, không bỏ chạy, Thiên thần lại trấn an : “Các bà đừng sợ” Chúa vẫn ở bên cạnh người công chính để an ủi :
    “Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu, Đấng bị đóng đinh.” Họ tìm Đấng bị đóng đinh, tìm xác thánh, tìm một người đã bị kết án tử hình và chết thảm thương. Họ tìm Thánh Thể đã tan nát, bầm dập trong mồ đá.
    Còn tôi, tôi tìm ai, Tìm gì? Có tìm Đấng bị đóng đinh không? Người môn đệ theo Chúa thì đi tìm Chúa, nếu không tin, không yêu mến thì chúng ta không tìm, không thấy Chúa. Mà tìm Giêsu bị đóng đinh, nếu ta cứ đi tìm một Giêsu thần thánh, một Giêsu đầy hào quang, một Giêsu theo ý mình, tìm những sự kiện phép lạ, quyền năng vinh quang thì tìm hoài mà không thấy, không gặp. Giêsu không bị đóng đinh, không có thương tích là Giêsu giả.
    Các bà phụ nữ yêu mến Giêsu bị đóng đinh. Nơi đây không còn xác Giêsu nữa, nơi đây chỉ có sự sống, không có sự chết, mau về loan báo với các môn đệ là người đã chỗi dậy từ cõi chết.
    Các môn đệ hiện đang chết dần, chết mòn, từ bắt đầu cuộc thương khó của Chúa Giêsu là các môn đệ biến mất hết, kẻ về quê, người thì trở lại nghề đánh cá, các bà hãy loan tin, hãy đánh thức các môn đệ dậy, vì Chúa đã sống lại.
    Từ lúc trong vườn Cây Dầu các môn đệ ngủ vùi không cầu nguyện, bây giờ các bà đến mộ từ sáng sớm, thì các môn đệ vẫn ngủ, các bà đánh thức môn đệ dậy. Các bà là chứng nhân, là những người đầu tiên loan báo Tin Mừng Phục Sinh, quyền ưu tiên đó không dành cho Phêrô, cho Gioan hay cho các môn đệ mà cho những người có lòng yêu mến.
    Không phải nhất nhất mọi lời truyền đạt đều từ cấp trên truyền xuống, nhưng Thiên Chúa muốn ban cho ai mà Người muốn, và trao những thông điệp có tính cách ngôn sứ cho những người đơn sơ chất phác kể cả phụ nữ, cả người kém cỏi hay người tội lỗi được ơn trở lại. Đặc biệt hôm nay trong giờ này, Lời Chúa đang nói với chính mỗi người chúng ta “Mau đi loan báo cho mọi người được biết”.
    Mau đi loan báo cho anh em, chúng ta được chọn để làm nhiệm vụ đó, dù tôi khờ dại, nhỏ bé, tội lỗi, dù là phụ nữ, là tuổi trẻ, hay đã già, Chúa vẫn chọn để loan báo. Không phải chỉ các linh mục, các thầy, các Sr mà là chính mình. Người hẹn gặp các môn đệ ở Galilê, chúng ta đi báo cho mọi anh em khác nữa để họ cũng đến điểm hẹn Galilê, Galilê trong tâm hồn mình, Galilê trong gia đình mình, Galilê ngay nơi nhà nguyện này, Chúa Phục Sinh đang đón đợi, hãy nhanh lên báo tin cho anh em biết, để họ cũng được gặp Chúa, đón nhận niềm vui Phục Sinh.
    9 Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: "Chào chị em! " Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người.10 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: "Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó."
    Các phụ nữ còn đang sững sờ, bối rối vì tin Chúa Sống Lại quá đột ngột, chưa kịp biết phải làm gì thì Chúa Giêsu đón các bà, bây giờ thì không còn do dự gì nữa, quá vui mừng các bà tiến lại gần Đấng bị đóng đinh, ôm lấy chân Người, và bái lạy Người.
    Hôm nay, Chúa Giêsu đón gặp chúng ta, mình làm gì? Có ôm lấy chân Chúa không? Đôi chân bị đóng đinh còn rõ vết tích, lòng mình có rung động không? Hay tôi sợ vì phải bước theo chân Chúa, sợ vì dấu đinh còn rành rành, Chúa nói :
    “Chị em đừng sợ!” Chúa nói đừng sợ, mà hãy đi báo cho anh em biết Chúa đã sống lại, báo cho họ đến điểm hẹn Galilê, phụ nữ được Chúa sử dụng, được sai đi, không phải mình là phụ nữ thì chẳng làm được gì, phụ nữ chỉ lo bếp núc, nội trợ, lo cho chồng cho con, bây giờ phụ nữ làm được nhiều việc, phụ nữ cũng đi rao giảng, cũng làm trưởng hội đoàn, cũng đóng góp tích cực trong giáo xứ, phụ nữ còn khéo léo kêu gọi, rủ rê, mời mọc, loan tin nhanh hơn đàn ông. Chúng ta hãy cùng nhau về báo cho anh em, để họ đến Galilê gặp Thầy ở đó. Xin Chúa Phục Sinh thúc dục lòng chúng con để chúng con mạnh dạn lên đường.
    11 Các bà đang đi, thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra.12 Các thượng tế liền họp với các kỳ mục; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn,13 và bảo: "Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác.14 Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự."15 Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do-thái cho đến ngày nay.
    Khi các bà đi loan Tin Chúa Sống Lại thì cũng lúc đó các lính canh cũng vội vã vào thành loan tin cho các thượng tế, như vậy khi các môn đệ được nghe tin Chúa Sống Lại thì các thượng tế cũng được nghe tin ấy.
    Cũng như trước đây, khi các thượng tế kinh sư được báo tin Đấng Cứu Thế mới sinh: “Vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu?” Họ biết rõ Lời Kinh Thánh và chỉ đường cho người khác, còn họ chẳng quan tâm. Bây giờ tin Chúa Sống Lại họ cũng được loan báo trước hết, họ biết rõ Kinh Thánh là Người sẽ từ cõi chết sống lại, Lời Kinh Thánh đã được ứng nghiệm, nhưng điều đó không làm cho họ vui mừng mà lại làm cho họ thêm lo lắng.
    Họ bối rối, lo sợ, họ bàn bạc và vội vã loan tin thất thiệt. Mọi sự đảo ngược khi họ nghe tin Chúa Sống Lại, họ lại âm mưu dàn xếp để ém nhẹm đi, khỏa lấp đi, họ dựng lên một câu chuyện lừa bịp hầu ngăn chận mọi người tin theo Người.
    Trong suốt 2000 năm qua, biết bao người đứng lên làm chứng, loan báo câu chuyện về Đấng bị đóng đinh và đã Phục Sinh, thì bên cạnh đó hàng loạt người chống đối.
    Chúng ta cầu nguyện. Xin Chúa thanh luyện miệng lưỡi con, để con loan báo Tin Mừng.


    ­­­V­­­

    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  2. Có 3 người cám ơn maria_huong vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com