Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Tháng sáu : tháng của tình yêu !

Threaded View

  1. #1
    TuyetNgaNguyenThuy's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: RO SA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 511
    Cám ơn
    8,419
    Được cám ơn 4,313 lần trong 513 bài viết

    Default Tháng sáu : tháng của tình yêu !

    Tháng sáu__tháng của tình yêu.


    Nhà sản xuất phim quốc tế ,cũng là nhà đạo diễn kỳ tài:Paul Cox gốc người Hà Lan.Ông từng đi khắp nơi trên thế giới để thực hiện những bộ phim nổi tiếng như :Lonely hearts,Man of flower.......Khi được các phóng viên hỏi nơi nào mà ông thích đến nhất ? Paul Cox đã không do dự mà trả lời ngay :Quần đảo Molokai---nơi đã cho tôi biết thế nào là tình yêu con người dành cho con người !
    Molokai ở đâu thế ?Có phải là một trong những danh lam thắng cảnh trên thế giới không ?Nơi đó có phải có một bãi biển dài và thơ mộng không ?Và chắc là có tiếng hạ uy cầm ngọt ngào cùng với vũ điệu Aloha lả lướt ? Xin được thưa là không ! đó chỉ là một quần đảo nhỏ nằm trong tiểu bang Ha uy di (Hawai) của Mỹ,chính nơi đó có những người phong cùi đang sống lây lất.
    Chính Molokai này đã cho chúng ta một vị Thánh : Thánh Damien.Thánh Damien tên thật là Giuse de Veuster sinh ngày 3/1/1840 tại Bỉ và đã mất vì chứng bịnh nan y cùng với những người bất hạnh nhất tại Molokai ngàỵ 15/4/1889. Mặc dù khả năng học vấn của Ngài không được khá lắm nhưng Ngài có tính kiên trì và quyết tâm nên đã được thụ phong linh mục , Ngài tình nguyện xin ở lại đảo để thực hiện xứ vụ truyền giáo và cuối cùng đã "Tử vì đạo bác ái".16 năm trời Cha Thánh đã chăm lo tinh thần lẫn thể xác những người bệnh,Ngaì không nề quản bất cứ một việc gì kể cả tắm xác ,đào huyệt chôn cất người chết......Ngày 4/6/1995,Đức Giáo Hoàng John Paul ÌI đã phong Thánh cho Cha Damien .
    Trong bài giảng lễ phong chân phước, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói:"Sự thánh thiện không phải là sự tuyệt hảo theo tiêu chuẩn con người; sự thánh thiện cũng không dành riêng cho một ít người đặc biệt. Sự thánh thiện là cho mọi người; chính Chúa là người đưa chúng ta đến sự thánh thiện khi chúng ta sẵn sàng cộng tác trong công trình cứu độ thế giới vì sự vinh hiển của Thiên Chúa, bất kể tội lỗi của chúng ta hay tính khí bất thường của chúng ta."

    Nhà đạo diễn phim Paul Cox,đã từng đi mọi nơi ,từng tiếp xúc với bao nhiêu người nổi tiếng ,thế mà chỉ có Molokai mới dạy cho ông được bài học Tình Yêu !Phải chăng chỉ nơi có những trái tim đang đập một nhịp đập yêu thương ,không tính toán không vụ lợi thì ở nơi đó sẽ là thiên đàng hạ giới.

    Ở Molokai,tháng sáu người ta đặt tên là tháng "Tình Yêu" ,không biết có phải là vì Giáo Hội mừng kính Thánh Tâm Chúa không ? hay là vì tháng 6 có một Vị Thánh được phong Chân Phước ,nhưng dù lý do gì chăng nữa thì cả hai đều hy sinh cho người mình yêu ! Chính trái tim thương người mới làm chứng được cho Thiên Chúa là tình yêu (GA.4,8)

    Trong tử vi tây phương có nói những người sinh trong tháng 6 thường hay lãng mạn,không biết điều này có đúng không nữa ? Nhưng biết chắc một điều là tháng 6 là tháng của Trái tim Chúa , Trái tim luôn luôn được biểu hiện cho tình yêu, như vậy đâu còn gì tuyệt vời hơn nữa là được sinh và nuôi dưỡng trong tình yêu. Trong âm nhạc VN có tới hai bài hát viết về tháng sáu đấy :tình khúc tháng sáu của Ngô Thụy miên và Tháng sáu trời mưa của Hoàng Thanh Tâm.Chưa kể khá nhiều thơ viết về tháng sáu . Qủa thật tháng sáu là tháng của" Tình Yêu!"
    TN_NT.




  2. Có 5 người cám ơn TuyetNgaNguyenThuy vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com