Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Xin gửi đến ai mất đi đứa con thân yêu…

Threaded View

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,500
    Cám ơn
    9,570
    Được cám ơn 28,345 lần trong 5,379 bài viết

    Default Xin gửi đến ai mất đi đứa con thân yêu…

    Xin gửi đến ai mất đi đứa con thân yêu…


    Nơi thiên đàng, đứa con bé bỏng của chúng ta đang dõi nhìn chúng ta và mong được nhìn thấy mẹ của nó hạnh phúc


    TTCG – Khi gửi cho BBT bài viết này, bạn Thiên Ân viết: “Mình không biết bài viết này của mình có quá personal không, nhưng là mong muốn của mình xin được chia sẻ với những ai đang trải qua mất mát như mình, mình hiểu rõ khó khăn thế nào, và mình mong những bà mẹ có thể cùng nhau vượt qua. Chỉ có Chúa và Mẹ mới có thể hiểu rõ và chữa lành được nỗi đau này”. Xin cầu chúc bạn Thiên Ân và tất cả những ai mất đi đứa con thân yêu có thêm niềm tin và lòng can đảm để vượt qua nỗi đau này; thật đúng khi bạn chia sẻ, “Chúa yêu chúng ta và đứa con bé bỏng của chúng ta”.

    -------------------------

    Là một người mẹ mất đi đứa con khi chưa kịp ôm bé, chưa kịp nhìn thấy bé chào đời, chưa kịp khoe với cả thế giới về thiên thần bé bỏng mà Chúa gửi đến cho tôi và rồi Ngài mang bé về lại bên Ngài, tôi đang trải qua những đau đớn vô cùng, vì bé là món quà vô cùng quý giá đối với tôi.

    Viết ra đây với mong muốn rằng những người mẹ có thể được an ủi và biết rằng đó không phải là một lời an ủi suông, nhưng cảm nhận được sự an ủi từ một người cũng đang trải qua niềm đau như mình, và hiểu rõ những đau đớn đến tê cứng người, không còn nghĩ được gì, có lúc chỉ là toàn tuyệt vọng và cảm thấy tình yêu Chúa ôi sao cao vời và thánh ý Chúa ôi sao thật khó hiểu.

    Bạn ạ, tôi không dám mạnh mẽ dõng dạc nói với bạn: “Hãy vượt qua! Hãy can đảm lên!”, vì chính bản thân tôi vẫn chưa làm được; nhưng cố hãy bám víu vào lẽ thật, dù những gì bản thân chúng ta nhìn thấy rất u tối mịt mù, nhưng Chúa yêu chúng ta và đứa con bé bỏng của chúng ta. Ngài thật sự có ý định của Ngài, nếu ở đời này, chúng ta không hiểu được, chúng ta sẽ hiểu rõ ở đời sau. Tôi tin chắc rằng, nơi thiên đàng, đứa con bé bỏng của chúng ta đang dõi nhìn chúng ta và mong được nhìn thấy mẹ của nó hạnh phúc. Mỗi lần tôi như tuyệt vọng, tôi tưởng tượng thiên thần bé bỏng của tôi nơi thiên đàng buồn đến thế nào, và tôi lại tiếp tục cố gắng, dù chuỗi ngày cố gắng của tôi dường như kéo dài. Nhưng chẳng phải tôi vẫn đang đứng đó sao?

    Đến lúc này đây, mỗi lần nhìn những bà mẹ đang mang thai, nhìn những đứa trẻ sơ sinh đáng yêu, nhìn những đứa bé vui đùa, tim tôi đau nhói… Tôi không ngừng nghĩ, lẽ ra mình cũng có được hạnh phúc này. Và tôi tập chuyển những đau khổ của mình, những tủi thân của mình bằng lời cầu nguyện - cầu nguyện cho những người phụ nữ đang mang thai mà tôi biết hoặc tôi gặp, cầu nguyện cho những đứa bé… Tôi không có được hạnh phúc ấy, nhưng tôi có được hạnh phúc khi nhìn người khác hạnh phúc.

    Đừng đau khi ôm những đứa trẻ khác vào lòng, nhưng hãy hạnh phúc vì được ôm thiên thân bé bỏng của chúng ta khi ôm những đứa trẻ khác.

    Bạn thân mến, đứa con bé bỏng của chúng ta không phải mất đi vĩnh viễn. Bé chỉ bước vào một thới giới khác. Bé đi trước chúng ta một bước trong cuộc hành trình của đời người, và một ngày nào đó, chúng ta sẽ sum họp cùng bé nơi thế giới mới ấy. Một thế giới tuyệt đẹp, chỉ toàn là hạnh phúc, niềm vui, tiếng cười và bình an.

    Thiên Chúa biết bạn buồn và đau đớn thế nào khi mất đi đứa con bé bỏng, nhưng hãy vui mừng cho bé. Bé không phải chịu những đau đớn và bé tìm thấy tình yêu và bình an tuyệt hảo khi ở bên cạnh Chúa. Mặc dù, chúng ta phải bước tiếp trên con đường đời và không có thiên thần bé bỏng bên cạnh, nhưng sự chia ly này sẽ làm cho sự đoàn tụ nơi thiên đàng thêm ngọt ngào.

    Tình yêu không chết đi khi một linh hồn lìa trần và bước vào đời sau. Tình yêu sống mãi. Tình yêu sẽ nối kết và vượt qua những giới hạn ngăn cách hai thế giới. Tình yêu của bé là kho tàng quý báu chúng ta không bao giờ đánh mất, và tình yêu của Chúa cũng thế. Ngài an ủi trái tim chúng ta và ban cho chúng ta bình an cho đến ngày chúng ta hoàn thành chuyến hành trình của chúng ta và được ôm thiên thần bé bỏng của chúng ta vào lòng.

    Đừng để đau khổ đánh gục chúng ta nhưng hãy xem đây là một cơ hội để làm chúng ta mạnh mẽ lên, bạn nhé!

    Nếu ai đó đang đọc bài viết này, xin hãy cầu nguyện cho những bà mẹ, và cho tôi, thêm can đảm để bước đi và hoàn thành chuyến hành trình của mình.

    Thiên Ân
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 11 người cám ơn hongbinh vì bài này:


Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com