|
Kính gởi administrator
Lẽ ra ,bài này chỉ là bài trả lời của bài viết nhan đề :Hàng trăm website bị tấn công đăng trên mục Hướng dẫn Tin học_Internet,nhưng xét ra nội dung của nó không thích hợp ,nên xin administrator xem xét và chỉnh sửa giùm
Trích:
Nguyên văn bởi teenvnlabido
Vâng ! Chúng ta phải luôn cầu nguyện ,vì cầu nguyện nhiều khi quan trọng hơn những gì ta gắng làm .Chúa Giêsu không nói : "Các con hãy đi gặt lúa..." mà Người nói : "Các con hãy cầu xin Chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa..." Chúng ta cùng cầu xin Chúa phú hộ cách riêng cho dân Việt Nam trước những âm mưu cướp bóc ,phá hoại của bọn bá quyền tung của.
Còn theo trật tự tự nhiên Chúa đã đặt ra, lẽ nào nước Nam ta lại khuất phục trước kẻ thù nghìn năm như thế .Nhân dịp này chúng ta học những chuyên sâu thêm về an ninh mạng , nhất là các anh chị trong BQT trang web .Đừng phải lo các bạn ạ ! Từ trước đến giờ mấy cái tấn công mạng đó cũng gây thiệt hại nhưng nghĩ cho cùng cũng chưa thấy cụ thể có trường hợp nào phải bỏ luôn cả tên trang web đâu ! Hơn nữa mấy thứ virus của bọn tung của chỉ cần một vài phần mềm diệt virus hạng bét cũng chịt cổ được hết mọi con .
Chúng ta cầu nguyện ,đề phòng bằng cách học hỏi kỹ về bảo mật ,an ninh mạng để nếu có thể mang những xấu xa đó trả lại cho những kẻ đã gây ra nó .
Lạy Cha chúng con...
Kính mừng Maria ...
Phòng thủ và phản công lại hỡi các HACKER yêu tổ quốc Việt Nam !
Nguyên văn của bạn duoc1706
Chúa dạy: "Anh em chớ chống cự kẻ ác, nhưng nếu ai đoạt áo ngoài của anh, thì hãy cho nó cả áo trong,...". Vậy, chúng ta chỉ nên cầu nguyện chứ đừng kêu gọi chống lại, vì Chúa cũng nói: "Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ." Mà Chúa là Đấng ban bình an, thì làm sao có chuyện gì được. Chúa lại nói: "Nếu đức tin của anh bằng hạt cải, mà anh dùng hết đức tin để cầu xin, trong lòng không chút hoài nghi, thì dù anh có bảo cây dâu này bật gốc dậy xuống biển mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em."
Trước tiên tớ thực lòng tin rằng bạn duoc1706 là một người Kitô hữu rất đáng để tớ bắt chước và sửa lại những cái kém cỏi của mình ,chính vì thế ,tớ cảm ơn bạn đã nhắc nhở .Tuy thế ,tớ thấy rất cần phải thảo luận với bạn về những câu Kinh thánh mà bạn nêu ra . Với một tinh thần đoàn kết trong cộng đồng Kitô hữu chúng ta ,cùng trong một gia đình Thánh Ca Việt Nam ,tớ xin phép vạch ra những ý tưởng sau :
___ Bạn nghĩ thế nào khi Chúa Giêsu dạy chúng ta “ Hễ ai vả con má bên này ,thì đưa luôn má bên kia cho họ vả …” ,vậy mà trước khi chịu nạn , có một tên đầy tớ tát Chúa ,Chúa không những chẳng đưa luôn má bên kia cho nó tát như lời người dạy ,mà lại phản đối :” Nếu tôi nói sai ,hãy chỉ cho tôi biết sai ở chỗ nào ,bằng không ,sao lại đánh tôi ?” .Bạn đừng có bào chữa rằng :Chúa chỉ phản đối bằng lời nói ,chứ không bằng võ lực nhé ! Vì dù chỉ bằng thái độ và lời nói ,thì cũng mâu thuẫn với lời người dạy rồi .
Bây giờ tớ xin bạn ngồi yên lặng một lúc ,hay lâu lâu cũng được ,và cầu xin Chúa Thánh Thần trước khi đọc Kinh Thánh ,để ngài chỉ dẫn ,để khỏi sai lạc đức Tin ,và tớ cũng cùng cầu nguyện với bạn .
Tớ xin mạn phép hỏi bạn : Vụ Tòa TGM Hà Nội: Khiếu nại lần hai về vụ phá dỡ Tu Viện Kín Camêlô Hà Nội (bác hongbinh đã dẫn trong trang web của chúng ta) bạn nghĩ gì ? Liệu bạn có trả lời là nên theo lời Chúa dạy ,cho họ phá dỡ luôn một Tu Viện nữa hay không ? Và khoan nói đến chúng ta là người tầm thường , mà nói riêng về các bậc tu sĩ ,linh mục …Giáo hoàng ,các ngài nên noi gương Thầy Chí Thánh bằng cách để cho bất kỳ ai cũng có quyền đánh đập ,sỉ vả ,và đập phá tan tành các tu viện ,thánh đường,tài sản của Giáo Hội ?
Khỏi phải nói vì không những mọi người mà ngay chính bạn ,sẽ không bao giờ nghĩ như thế ngoại trừ người điên thì không ai biết rõ…
Và nếu bạn không nghĩ đến cái tư tưởng lạ đời mà có lẽ Chúa cũng không đồng ý như ở trên , thì liệu bạn sẽ đối đáp với những thế lực thù địch ra sao khi chúng cười hô hố và nói xúc phạm khi bảo những câu Chúa phán trongThánh Kinh của chúng ta thế này thế nọ ?
Bạn ạ! Thánh Phao lô đã nói trong các bức thư người gởi cho các giáo đoàn : “ Tôi sẽ chỉ cho các anh em con đường tối diệu hơn …” Con đường cao siêu huyền diệu nhất mà ngài đề cập đến đó là Đức Mến .Chúng ta hãy giống như các ông bà cố cụ của chúng ta ,chẳng cần biết nhiều về Kinh Thánh cho lắm ,mà chỉ biết vâng giữ lời Chúa ,là O.K lên Thiên đàng rồi .Còn chúng ta , đức Mến đáng báo động ,vịn vào đức Tin để củng cố ,thế mà đức Tin kiểu như hạt giống gieo trên đá sỏi ,chúng ta sẽ đi về đâu ?
Bạn có ý định tốt đẹp là rao giảng lời Chúa ,thế mà bạn sẽ trả lời ,hoặc phản ứng thế ra sao nếu những kẻ chống đối đạo đấm đá hay tát bạn ,lấy mất cái xe ,hay cái điện thoại của bạn rồi bảo rằng hãy làm theo lời Chúa là đưa thêm áo trong ,và tha nợ ,không tố cáo hay bắt đền kẻ đã chiếm đoạt tài sản của bạn ?
Nếu bạn hiểu ,rồi rao giảng Thánh Kinh của Chúa theo kiểu ấy ,có nghĩa là bạn nối giáo cho giặc ,tiếp tay cho những kẻ chống đối đạo .
Quay lại vấn đề những hành động phá hoại những trang web của Việt Nam ta do bọn nước ngoài , mà nghi can số một là bọn tung của ,bạn lại khuyên rằng đừng nên chống lại ,mà hãy cùng nhau cầu nguyện ,vì …” Chúa là Đấng ban bình an, thì làm sao có chuyện gì được.”… Tớ xin bạn đừng viết những dòng này vào các trang web ngoại đạo ,vì nó sẽ là cớ cho những người yêu nước Việt nam bỗng dưng vì bạn mà hiểu lầm ,rồi quay sang bài bác Thánh Kinh ,đạo Công giáo .
Thật tình tớ chẳng muốn nói những lời có vẻ căng thẳng như thế này làm gì ,nhưng chính vì nhiệm vụ mà tớ và bạn đã tuyên hứa khi chịu bí tích Thêm Sức là : bảo vệ ,duy trì và truyền bá đức Tin ,nên tớ phải nói rõ : Bạn đừng bao giờ suy luận và giải thích Thánh kinh theo những kiểu sai lạc như thế .Một kiểu suy nghĩ mà chúa đã từng phán “ Lạy Cha , con ngợi khen Cha vì đã dấu không cho những người thông thái và khôn ngoan biết những điều này ,mà chỉ bày tỏ cho những kẻ bé mọn…” .Không phải Chúa bịt mắt không cho họ biết ,nhưng là vì do sự tự cao tự đại của họ ,chỉ có cái miệng bên ngoài chứ thực tâm chẳng cầu xin ơn Thánh Thần .
Ngay bây giờ ,một kẻ bé mọn như tớ ,xin giải thích lại cho bạn những vấn đề về Kinh Thánh vừa nêu trên :
Bạn hãy xem giữa hai hành động : Đưa luôn má còn lại cho họ tát và Phản Đối (có khi bằng cả võ lực) chỉ vì muốn làm theo Trật Tự xã hội và Công Bằng ,thì bạn chọn đường nào ?
Chúa Giêsu chắc chắn sẵn sàng đưa luôn má bên kia cho tên nô lệ thầy cả Do thái tát nốt , vì cứ coi như cuộc khổ nạn của Ngài còn chịu đựng gấp trăm lần hơn những cái như thế ,nhưng ngài phản đối có vẻ gay gắt vì Ngài muốn bênh vực cho những lời Chân Lý của Ngài mà dân Do thái khôngmuốn nghe ,lại còn muốn đánh để định dập tắt những Chân Lý phát ra từ miệng Ngài .
Trật tự và Công bằng chắc chắn phải được coi trọng hơn hàng tỷ tỷ lần khi so với những hành động gian ác ,bất lương ,nên nếu ai thoi cho tôi một quả đấm ,tôi sẽ cố gắng nhịn bao nhiêu có thể để giống với Chúa Giêsu ,nhưng vì Trật Tự xã hội ,vì sự Công Bằng ,cái mà cần thiết như không khí ,cơm áo của mọi người, tôi phản đối thì không lẽ bạn lại bảo tôi là sai ? Chân phước Gioan Phao lô đệ nhị sẵn sàng vào tù thăm và tha tội cho tên bắn ngài trọng thương ,chính ra là ngài phải chết nếu không có sự can thiệp của Mẹ Maria ,nhưng tớ chưa thấy ngài lên tiếng yêu cầu báo chí thôi không phản đối về vụ ám sát ngài ,vì ngài biết rằng Trật Tự xã hội và Công Bằng vẫn phải luôn luôn thực hiện .
Nếu bạn cùng tớ suy gẫm về Chân Lý ,và Trật Tự ,Công Bằng,thì bạn sẽ thấy làm như lời Chúa dạy rằng đưa luôn má bên kia cho họ vả là rất anh hùng nhưng phản đối ,chống lại những hành động bất lương cũng anh hùng không kém.
Nếu cứ nghĩ sâu hơn ,chúng ta sẽ làm đúng như giáo lý Chúa dạy chứ không phải giáo lý của con người làm ra .
Tớ thấy bạn rất nhấn mạnh về việc cầu nguyện đến mức …chỉ cần làm duy nhất một sự ấy . Liệu tư tưởng ấy có hợp với câu KinhThánh bạn trích dẫn ra không ? Tớ đã từng nói rõ là cầu nguyện nhiều khi quan trọng hơn việc chúng ta làm ,nhưng bạn không thể nhấn mạnh đến mức chỉ cần cầu nguyện mà phản đối mọi việc khác ,cho rằng mọi việc khác là vô ích ! Gặp tai họa ngoại bang xâm lấn ,bạn sẽ cổ động mọi người nên cầu nguyện chứ không nên gia nhập quân đội chống lại ?
Chúa tạo dựng ,và đặt chúng ta ở thế gian ,chứ chưa phải nước Trời ,nên ta vẫn phải thực hiện các công việc của thế gian như ăn ,uống ,ngủ ,nghỉ …và đó cũng là cầu nguyện ,kết hợp với Thiên Chúa vì chúng ta đang làm công việc người giao phó chứ không phải lúc nào cũng ở trong nhà thờ hay trong góc phòng để cầu nguyện đâu ! Tớ cũng tin rằng bạn biết rõ điều này ,nhưng những gì bạn viết khiến người đọc phải nghĩ như vậy.
Đừng nghĩ ra những ý tưởng của mình và bắt ép Thiên Chúa phải làm theo …Đó là điều tớ nhận thấy khi bạn cho rằng chỉ nên cầu nguyện để Chúa sẽ giữ gìn trang web của chúng ta khỏi nghi phạm tung của phá hoại ,còn mọi hành động khác không nên và không cần làm vì bạn đã tin tuyệt đối rằng Chúa phải nhận lời bạn !
Nếu đức tin của anh bằng hạt cải, mà anh dùng hết đức tin để cầu xin, trong lòng không chút hoài nghi, thì dù anh có bảo cây dâu này bật gốc dậy xuống biển mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em."
Nếu để hiểu kỹ câu Kinh thánh này ,phải cần nói thêm rất nhiều ,xin hẹn ở một chủ đề khác nên hiện giờ tớ chỉ nói ngắn gọn : Việc chúng ta cầu xin ,là việc cần phải làm trước tiên khi làm một việc gì ,nhưng không phải hễ không được là do chúng ta yếu đức Tin hay hoài nghi đâu .Bạn hãy đọc lại Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo của cha Sinh để biết rằng hàng triệu người âu châu đã cùng hiệp dâng bao nhiêu thánh lễ Misa ,có cả thánh Bê na đô đi khắp mọi nước để cổ võ cho việc dùng đạo binh Thánh Giá để chiếm lại đất thánh từ tay quân Hồi giáo ,thế mà đạo binh Thập Tự của chúng ta tan nát thê thảm dưới tay quân Hồi Giáo .Bạn tưởng hàng triệu người châu Âu đó không có một đức Tin mãnh liệt hay sao ? Tớ nghĩ rằng mỗi người trong họ phải gấp nhiều lần hơn chúng ta bây giờ ,vậy mà thất bại thê thảm . Tớ nghĩ nếu ai ai cũng hiểu Kinh Thánh một cách không chính xác ,thì chỉ sau một vài lần cầu xin không thành công ,họ sẽ bỏ đạo giống như nữ bác học Marie Curie đã bỏ đạo sau khi khẩn thiết cầu xin mà Chúa vẫn không cho mẹ của bà khỏi chết vì bệnh .
Nếu các bạn thích ,chúng ta có thể cùng tìm hiểu đề tài này cho kỹ hơn môt dịp nào các anh chị và các bạn muốn ,còn bây giờ tớ xin nói với bạn duoc1706 rằng ,chủ trương của tớ cũng rất đồng ý rằng cầu nguyện trước tiên ,nhưng không thể giống với tư tưởng mà bạn đã đưa ra vì nó không thích hợp với Kinh thánh và ngay với xã hội .Mà như bạn đã là một sinh viên thuộc giới trí thức ,thì chắc hiểu rằng hành động mà tớ nói đến khi đối đầu với một nghi án thiên về bọn Tung của gây ra ,chỉ thuộc về lãnh vực internet ,tức là phòng thủ ,còn hành động phản công mặc dù chỉ là dằn mặt ,thì chắc còn quá xa vời với những ai quá yêu hòa bình mà không suy tư về chiến tranh !
Một lần nữa tớ xin nhắc lại : tớ xin lỗi bạn nếu những lời nói của tớ làm bạn không vui , nhưng vì phải đứng trước lựa chọn ,nên xin bạn thông cảm .
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|