|
TÂM HỒN TÔI LÀ MẢNH ĐẤT NÀO?
Thưa quý ông bà anh chị em
Với một đất nước nông nghiệp như tại VN, thì hình ảnh người đi gieo hạt giống là một hình ảnh đẹp và rất gần gũi. Ngày xưa ở Miền Bắc, vì ít ruộng nên người nông dân phải gieo mạ rồi đi cấy, còn ở Miền Tây đồng lúa bạt ngàn, người dân thường chỉ việc đem lúa đi gieo, và từng nắm lúa được gieo vung vãi trên cánh đồng. Hình ảnh thân thương này hôm nay được Đức Giêsu dùng để nói về sự quảng đại của Thiên Chúa khi đem lúa là Lời, là ân sủng của Ngài gieo vãi ban phát một cách nhưng không cho tất cả mọi tâm hồn, và Thiên Chúa như một nhà nông chờ đợi và hy vọng hạt giống mình đã gieo nảy mầm và sinh hoa kết quả cho mọi người.
Tiên tri Isaia trong bài đọc một, nói lên tâm tình của Thiên Chúa luôn “chờ đợi và hy vọng” nơi con người. Giống như mưa thuận gió hòa làm cho cây cối xanh tươi, mùa màng bội thu, thì cũng vậy Ân sủng và Lời Chúa cũng được Thiên Chúa quảng đại ban phát dồi dào phong phú như sương khuya, như mưa trời và Thiên Chúa chờ đợi sự tiếp nhận quảng đại của con người và muốn mỗi người tận dụng tối đa những cơ hội và ân huệ Chúa ban để sinh ích cho chính mình. Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do đáp trả của con người, việc gieo trồng là của Thiên Chúa, nhưng Ngài vẫn chờ đợi sự tiếp nhận và cộng tác của các mảnh đất là các tâm hồn để làm cho hạt giống sinh hoa trái. Điều này đã được Đức Giêsu diễn tả qua dụ ngôn người đi gieo giống chúng ta vừa nghe.
Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, có hạt rơi trên vệ đường, có hạt rơi trên đá sỏi, có hạt rơi vào bụi gai và có hạt rơi trên đất tốt...Qua hình ảnh này gợi lên cho chúng ta một người nông dân quảng đại đến phung phí, ngày nay gieo lúa, người ta thường tính toán làm sao để ít tốn hạt giống nhất, nhưng ở đây Thiên Chúa, dường như ngài chẳng so đo tính toán hao tốn với con người, Ngài đã rộng tay để gieo vãi cả trên những mảnh đất sỏi đá gai góc hay kể cả gieo trên đường đi. Người gieo giống trong câu chuyện hôm nay là một người kiên trì và hy vọng, ông gieo hết đợt này đến đợt khác vì ông hy vọng với sự kiên trì của ông, những hạt giống có thể nảy mầm và sinh hoa kết hạt, dù nó có gặp những điều kiện không thuận lợi hay khi gặp nghịch cảnh, ông vẫn hy vọng như thế.
Người gieo giống ấy chính là Thiên Chúa, được hiện thân trong Chúa Giêsu. Ngài chính là hạt lúa mì đuợc Thiên Chúa Cha gieo vào thế giới này, Ngài không chọn lựa cho mình một mảnh đất riêng, mà Ngài muốn cho mọi tâm hồn có những cơ hội và điều kiện ngang nhau khi tiếp nhận hạt giống là Lời Ngài, là chính con người Chúa Giêsu, Ngài muốn biến những mảnh đất khô cằn thành những mảnh ruộng màu mỡ, Ngài chờ đợi và cho cả những vùng đất khô cằn sỏi đá có cơ hội được đón nhận Lời của Ngài.
Đức Giêsu, Ngài cũng chính là người đi gieo hạt giống, Ngài đã không loại trừ một ai, Ngài đã dành trọn cả cuộc đời bôn ba khắp nơi từ Galilea cho đến Judea, từ người Israel cho đến vùng dân ngoại để đem Tin Mừng cứu độ đến cho họ, Ngài không loại trừ người thu thuế hay tội lỗi, cũng không phân biệt người công chính hay kẻ bất lương, bất cứ ai mở lòng đón nhận Tin Mừng của Ngài thì được biến đổi và được ơn cứu độ.
Tuy nhiên, như trong câu chuyện đã cho thấy, cũng có nhiều mảnh đất tâm hồn đã từ chối đón nhận Đức Kitô và hạt giống Tin Mừng của ngài, những người đã để tâm hồn mình trở nên như mảnh đất ven đường chai cứng nhiều kẻ xấu qua lại, nhiều bước chân đam mê dẫm đạp, và nhất là chim trời là ma quỷ đã cướp mất những cơ hội, và khiến cho tâm hồn chai cứng mất khả năng tiếp cận với Lời của Chúa. Cũng có khi tâm hồn chúng ta đã có quá nhiều gai góc hoặc đá sỏi là những đam mê thú vui xác thịt, là dục vọng đen tối, và đầy dẫy những hòn đá ích kỷ nhỏ nhen hoặc là một tâm hồn hời hợt dửng dưng với Đức Giêsu và Tin Mừng của Ngài. Những tình trạng tâm hồn như thế khiến cho Lời Chúa đã bao nhiêu lần được gieo vãi mà vẫn không sinh hoa kết quả được.
Người đi gieo hạt giống là Đức Giêsu vẫn đang kỳ vọng và đợi chờ chúng ta biến đổi tâm hồn mình thành một mảnh đất tốt. Nếu như trong thực tế, muốn cải tạo một mảnh đất bạc màu, cần phải cày sâu phơi ải, bón phân làm cỏ tưới nước, thì tâm hồn chúng ta cũng thế, cũng cần dám chấp nhân một cuộc cày sâu là sự biến đổi để đào bới và loại bỏ cỏ dại và đá cục, cần được tưới giội bằng ơn thánh là các Bí tích nhất là Bí tích Thánh thể, cần được nhổ cỏ là tội lỗi thường xuyên nhờ Bí tích giải tội và gieo trồng những hạt giống của Tin mừng và các nhân đức, có như thế mảnh đất tâm hồn mới có thể được biến đổi và làm cho hạt giống sinh sinh hoa kết trái.
Không chỉ được mời gọi biến đổi tâm hồn thành mảnh đất tốt, mà chúng ta còn được mời gọi trở nên như một hạt giống tốt, vì chúng ta được tháp nhập vào Đức Kitô và nhờ Ngài chúng ta cũng trở thành những hát giống tốt, mốt hạt giống có khả năng kháng sâu kháng bệnh, một hạt giống thuần chủng, tức là không để nơi mình những gì là trái nghịch với Đức Giêsu và Tin Mừng của Ngài, không làm móp méo sai lạc Tin mừng của Chúa qua cách sống của chúng ta, không vì hoàn cảnh hay khó khăn mà bắt tay thỏa thuận với sự xấu sự gian ác. Hơn thế nữa, là hạt giống của Chúa, chúng ta cũng còn phải chấp nhận sự mục nát hao mòn, theo quy luật của hạt lúa mì: Nếu nó có mục nát đi thì mới sinh nhiều bông hạt. Mục nát là chấp nhận sự hy sinh, sự từ bỏ, hy sinh thời giờ dành cho Chúa, hy sinh thời giờ để dành cho gia đình cho vợ chồng và hy sinh thì giờ công sức vì anh em.
Đồng thời chúng ta cũng còn phải trở thành người đi gieo hạt giống, quảng đại và miệt mài trên cánh đồng, gieo rắc Lời Chúa cho anh em. Noi gương Đức Giêsu, chúng ta sẽ không so đo tính toán thiệt hơn, ví chúng ta đã nhận được sứ mạng này từ chính Chúa Giêsu, và nói như Thánh Phaolo trong bài đọc hai, thì chúng đã lãnh nhận được Thần Khí như ân huệ mở đầu, và vì mọi loài mọi vật đang ngóng đợi và khát khao Ơn Cứu độ, vì thế chúng không thể ngại ngùng chần chừ, mà phải quyết tâm ra khỏi con người ù lì của mình để sống và làm chứng cho Tin Mừng. Hãy gieo rắc những hại giống yêu thương và nhân ái vào tâm hồn con cái của mình, hãy gieo những hạt giống quảng đại và tha thứ vào tâm hồn vợ chồng lối xóm và bạn bè. Các bạn trẻ hãy gieo những hạt giống công bằng, và hạt giống chạnh thương và tha thứ cho xã hội bất công và vô cảm hôm nay. Vì nhiều người làm những việc tốt, gia đình và sẽ hội sẽ tốt, nhiều người gieo rắc yêu thương thì cả thế giới sẽ tràn ngập yêu thương.
Nếu mỗi người Kitô hữu không ngừng biến đổi mảnh đất tâm hồn mình trở nên những mảnh đất màu mỡ, biến cuộc đời mình thành những hạt giống tốt được gieo vãi vào gia đình, xóm ngõ, xã hội và thế giới hôm nay thì chúng ta tin chắc rằng một mùa lúa vàng bội thu sẽ đến và mỗi người sẽ là những cây lúa trổ sinh những bông trái trĩu hạt và là những bông trái tốt có ích cho chính bản thân và mọi người. Amen
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|