|
Phóng sự ảnh Lễ Tang cha TĐD Giuse Nguyễn Thanh Liên
Nguyen Duy Sy
Tối hôm qua, đại diện anh em CVK Saigòn do bác Lý (58) làm trưởng đoàn gồm Võ (67). Minh, Sỹ (64) đã về đến nhà vào lúc 20 h 10 ngày 27-7-11 sau ba ngày an toàn gập ghềnh trên khắp nẻo đường Tây Nguyên, để cùng với các anh em CVK BMT, KT- Pleiku và toàn Giáo phận Mẹ tiễn đưa Cha Tổng về Quê Trời.
Cũng 20 h 10 ngày 25-11-11 anh em SG đã có mặt bên Linh Cửu cha Tổng trong thánh lễ do cha Binh chủ tế. Tiếp sau là thánh lễ do các cha Dòng CCT.
Các Con quây quần trong - ngoài nhà thờ Chính Tòa, đa số là các con Núi ngàn Dân tộc, kẻ xem lễ, người đắp mền tranh thủ gà gật lấy lại sức sau ngày đường mệt mỏi, để còn dậy sớm tham dự thánh lễ tiễn đưa sáng hôm sau, 26-7-11. Hầu như các người Con đều đội khăn tang, nói lên lòng thương tiếc, biết ơn !
4 h 30 sáng 26-7-11 trời đổ mưa. Mọi người đều lo lắng. Bác Lý triết lý đầy kinh nghiệm :"đám tang mà gặp mưa, con cái sẽ khá !" Bổng dưng, những giọt nước mắt từ Trời dịu dần và ngưng hẳn, khi Đoàn chủ tế tiến vào Nhà thờ Chính tòa. Dấu lạ thứ nhất.
14 h 00 anh em Saigòn chào từ biệt Người Cha, người Anh quá cố tại Đất thánh Phương Quý trong lời kinh ngậm ngùi thương tiếc. Hình ảnh người anh xông xáo, hiền từ; hình ảnh người bệnh vui vẻ, chịu đựng quay về trong ký ức mỗi người. Và rồi, tiếng hàt "Từ vực sâu u tối... đứt quảng, lơ lửng rồi dừng hẳn !!! Ba anh em đều nghẹn ngào xúc động!
Truyền thống hiếu khách của anh chị em KT do bác Nho gợi ý buộc người phương xa nín giờ quây quần tại nhà Hòa 67 bên chén rượu đậm tình CVK. Sẵn dịp bàn về buổi họp mặt tại Lào tháng tới và chúc mừng Bổn Mạng Gioan Kim của Hòa 67- Hồng 73.
16 h 30, 26-7-11 anh em Saigon từ giã lên đường quay về. Xe bon bon đến Buôn Hồ, tài xế Minh 64 tranh thủ để kịp cơm chiều tại BMT. Xe chạy quá tốc độ quy định 68/50km/h khi qua khu dân cư. Nhưng các cháu CSGT sau khi thấy toàn các "chú già" đi cùng xe, đã thông cảm cho đi mà không phạt. Võ nói nhờ cha Tổng can thiệp. Dấu lạ thứ hai !
Sáng hôm sau 27-7-11, sau khi vào thăm bà cố Võ, bà cố cha Trung tại Châu Sơn, anh em đã an toàn về đến nhà cùng với quà quê: sầu riêng, na, bắp luộc, ... do chú Dũng và cha Minh (em Võ) thân biếu.
Cùng cầu xin cha Tổng bầu cử cho chúng ta trên trời.
Saigon, ngày 28 tháng 7 năm 2011.
DS 64
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|