Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Thánh ĐaMinh, con người của giáo hội!!!

Threaded View

  1. #1
    xoicucnong's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: Martino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đi bán dạo, mần răng có nhà hỉ...^^
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 868
    Cám ơn
    2,784
    Được cám ơn 1,699 lần trong 545 bài viết

    Default Thánh ĐaMinh, con người của giáo hội!!!

    Chỉ còn vài ngày nữa là tới lễ kính Thánh ĐaMinh, tổ phụ dòng Anh Em Giảng Thuyết hay chúng ta quen gọi là dòng ĐaMinh. Nhân dịp này, xoicuc xin được đăng 1 vài sử lược của Thánh nhân lên cho ACE tham khảo!!! Nhân đây, xoicuc cũng xin chúc mừng bổn mạng của các anh em nào nhận thánh ĐaMinh làm bổn mạng, cầu xin Thánh Nhân luôn cầu thay nguyện giúp cho quý vị được tràn đầy hồng ân và bình an của Chúa, và luôn ở trong tay của Mẹ Maria_Rất Thánh Mân Côi!!!:laughs:





    Sau đây là 1 vài tóm lược về Ngài:
    1. Chân phước Gioanna Aza khi mang thai Thánh nhân đã mơ thấy con chó ngậm bó đuốc: Hình ảnh của 1 nhà giảng thuyết
    2. Thánh nhân sinh năm 1170 tại Caleruega, Tây ban Nha
    3. Thiên Chúa đã thực hiện phép lạ nuôi dân nghèo qua lời cầu của Chân Phườcc Aza nhân danh con mình. Biến cố bán sách giúp dân calecia trong nạn đói được coi là kinh nghiệm "giác ngộ" của Thánh Nhân
    4. Năm 1203, Ngài thuyết phục chủ quán theo Abigeois(1 bè rối trong thời kỳ lạc giáo và ly khai trong GH, từ TK 13-15), là hừng khởi nền tảng để Thánh nhân sáng lập một Dòng tu gồm những người nhiệt tình loan báo Tin Mừng.
    5. Năm 1206 Cha Thánh thành lập đan viện đầu tiên tại Prouille. Ngài cổ động: Tự nguyện sống nghèo, học hành và ra đi như người loan báo Tin Vui.
    6. Năm 1215, hai tu sĩ tiên khởi khấn tại Toulouse.
    7. Đức Innocentê III thị kiến thấy Thánh ĐaMinh nâng đỡ tòa nhà Giáo Hội. Dòng Anh Em Thuyết Giáo được châu phê năm 1216.
    8. Ngày 15/08/1217, Cha Thánh phái 16 anh em tiên khởi đến các thành phố lớn để "Học tập, rao giảng và lập tu viện".
    9. Trong hai tổng hội 1220 và 1221, Cha Thánh xác định những nét chính trong tổ chức Dòng: Nối kết hai nếp sống Chiêm NiệmHoạt Động
    10. Thánh nhân về với Cha trên trời ngày 06/06/1221, gia tài cha để lại là: "Hãy sống bác ái, khiêm tốn và khó nhèo tự nguyện"
    11. Năm 1234, Giáo Hội tưng bừng suy tôn Ngài lên bậc hiển Thánh trước sự vui mừng khôn xiết của anh em trong Dòng và mọi người.
    12. Từ nay trước nhan Chúa, nhờ sự hỗ trợ của Đức Mẹ Mân Côi, Cha luôn chuyển cầu cho anh em "Hăng say giảng thuyết, chuyên cần cầu nguyện và luôn được bình an đích thực"!!!


    Trong thư gửi cho tổng hội Toulouse 1304, Đức Thánh Cha Biển Đức XI đã so sánh Dòng Anh Em Thuyết Giáo: "DÒng ví như cây mang sức sống, mọc lên xinh tươi giữa muôn ngàn cây cối trong thửa vườn Giáo Hội. Ngay từ ầuu, nhờ sương trời tưới gội, thân cây đã không ngừng phát triển vượt bậc. Nhờ ân sủng phù trợ, bóng cây đã vưon cao tỏa rộng, ngọn vươn lên chót vót chạm tầng trời, nhánh xanh rờn trải rộng đến tận cùng cõi đất... Cợc những tiền nhân hiển hách, anh em đừng thoái hóa, một phải là những người con đích thực, biết trung thành noi gương và luôn dõi theo đường hướng của các Ngài" (Bài đọc Kinh Sách lễ các thánh Dòng ĐaMinh 07/11)




    Chữ ký của xoicucnong
    LẠY CHÚA, XIN CHO CÁC LINH HỒN ĐƯỢC AN NGHỈ NGÀN THU.

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com