Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Ký Sự : Lễ Thánh Mô Ni Ca và Vài Cảm Nhận

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,340
    Cám ơn
    9,567
    Được cám ơn 28,339 lần trong 5,373 bài viết

    Default Ký Sự : Lễ Thánh Mô Ni Ca và Vài Cảm Nhận

    Ký Sự : Lễ Thánh Mô Ni Ca và Vài Cảm Nhận



    Màu trắng Cánh cò

    5 giờ sáng ngày 27 tháng 8 năm 2011, khung cảnh nhà thờ Giáo xứ Thổ Hoàng thật đẹp, giữa buổi sáng tinh mơ, mặt trời chưa ló dạng, ánh điện trên sân nhà thờ không đủ sáng để xua tan sương mù dày đặc, gần năm trăm bà mẹ đồng phục trắng tinh, đẹp tuyệt vời, hàng lối thẳng tắp, nghiêm trang nhưng vô cùng hồ hởi vui tươi, niềm vui của những người mẹ được hòa mình vào niềm vui của các bà mẹ công giáo toàn thế giới mừng lễ Thánh quan thầy của mình, Thánh nữ Monica, một mẫu gương ngời sáng và là niềm tự hào của các bà mẹ Công Giáo.

    Đoàn người y phục trắng tinh, hân hoan tiến vào nhà thờ với lời ca âm vang tràn đầy tin yêu và tâm tình tạ ơn Chúa, bởi chính Chúa chứ chẳng phải một ai khác đã tặng ban cho con cái nhân loại Monica một người mẹ mẫu gương, một chứng nhân hy vọng, một người mẹ ngời sáng niềm tin, vì giữa bão táp gia đinh vẫn kiên tâm cầu nguyện.

    Nhìn đoàn người tiến vào nhà thờ, tôi chợt nhớ tới một câu hát trong nhạc phẩm “Con Cò” của Lưu Hà An:

    Kìa có cơn giông ập đến rồi
    Sấm đầu mùa rụng vang trời
    Đón cơn mưa đầu tiên về
    ( Lưu Hà An)

    Vâng, chắc hẳn không một người mẹ nào mà chưa một lần hứng chịu những cơn giông của cuộc đời, trong cơn giông của cuộc đời luôn luôn có chớp bể, có mưa nguồn, có tiếng sấm rụng vang trời, những người mẹ đó cho dù thật nhỏ nhoi giữa đất trời đầy bão tố, nhưng vì đoàn con mà những người mẹ vẫn luôn vươn cánh tay gầy guộc nhỏ để sẵn sàng đón cơn mưa đầu tiên về chỉ với một mục đích: “Để ngày mai tìm đàn cò trắng ngẩng đầu vượt gió sãi rộng cánh bay, bay về phía chân trời” ( Lưu Hà An)

    Thánh Nữ Monica trong suốt 20 năm trời kiên trì cầu nguyện cho chồng, cho con, một mình như thân cò còm cõi theo bước chân con đi khắp mọi nẻo đường chỉ với một điều ước: người con Augustino của mình mau trở về cùng Thiên Chúa, trở về cùng Giáo hội.

    Chắc hẳn trong suốt cuộc hành trình đi theo bước chân người con hoang đàng của mình, Thánh nữ cũng cảm thấy cô đơn, một nỗi cô đơn cùng cực, một nỗi cô đơn bị bỏ rơi như Đức Giê Su trên Thập giá cũng đã có cảm tưởng như Đức chúa Cha đã bỏ rơi Ngài: “"Eli, Eli, lema sabachtani!" Nghĩa là: "Lạy Chúa con, lạy Chúa con! sao Chúa bỏ con!" (MT 26…), và chính từ nỗi cô đơn đó Thánh Nữ đã hướng ánh mắt về Trời, nơi đó có cả biển trời yêu thương chính là Thiên Chúa, Đấng giàu lòng xót thương để Thánh nữ nhờ niềm tin mãnh liệt vào Thiên Chúa mà vượt qua được nỗi cô đơn khác hẳn hình ảnh con cò của Lưu Hà An: “Con cò Hay đi ăn đêm, hay đi ăn đêm, sao đi một mình, Một mình lầm lũi canh ba thức giấc trong đêm khuya vắng một mình lầm lũi thân cò” ( Lưu Hà An)

    Lạy Thánh nữ Monica, ngày hôm nay toàn thể các bà mẹ trên toàn thế giới đang hướng về Thánh nữ, hướng về Thánh nữ để một lần nữa cảm tạ Thiên Chúa vì Chúa đã ban Thánh nữ như một món quà cho các bà mẹ noi gương, noi gương tận tụy phục vụ gia đình, noi gương đời sống kiên trì cầu nguyện, noi gương luôn luôn đặt trọn niềm hy vọng và niềm tin vào Chúa dù phải sống với bất kỳ hoàn cảnh nào. Xin cho các bà mẹ dám sống như Thánh nữ, cầu nguyện như thánh nữ, niềm tin và niềm hy vọng vào Chúa cũng được như thánh nữ, để các bà mẹ cùng với Thánh nữ được vỡ òa niềm vui vì tìm thấy được mặt trời công chính là Đức Giê Su, và nhờ mặt trời Giê Su chiếu sáng và sưởi ấm lửa yêu thương cho khắp mọi gia đình:

    Bầu trời rộng lớn, lòng người rộng lắm
    Đàn cò vút lên, bay về phía mặt trời
    Cò ơi, thương những đêm lắm bùn lem
    Để sáng nay khi mặt trời thức giấc lại khát khao bay lên lại bay lên... cò ơi...
    Cò ơi....
    ( Lưu Hà An)












    TruyenthongGPBanMethuot
    Hồng Bính
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 11 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  3. #2
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,340
    Cám ơn
    9,567
    Được cám ơn 28,339 lần trong 5,373 bài viết

    Default Niềm vui nụ cười và nước mắt

    Niềm vui nụ cười và nước mắt




    Thổ Hoàng hôm nay rất nắng, cái nắng chờ mưa, cái nắng gay gắt làm cháy da cháy thịt. Các bà mẹ Thổ Hoàng sau khi tan Thánh lễ về nhà, đã vội vàng trở lại tập trung trước khuôn viên nhà thờ để sinh hoạt.

    Phải nói tinh thần của các bà mẹ tuyệt vời, hăng say không kể tuổi tác, có các bà mẹ 70, 80, thậm chí có bà mẹ trên 90 tuổi cũng tập trung về góp hội niềm vui.

    Chỉ có khoảng trên dưới 3 tiếng đồng hồ sinh hoạt, nhưng các bà mẹ đã để lại rất nhiều dấu ấn của mình trong từng trò chơi, từng tiết mục.

    Tôi đứng nhìn các bà cụ 70, 80, 90 tuổi tham gia múa đồng diễn, 2 bàn tay và đôi chân cứng ngắc, cứ nhún lên nhún xuống sai nhịp, sai điệu nhưng vẫn cứ hăng say không một chút ngại ngần, trên những khuôn mặt rạng rỡ là những nụ cười móm mém, đỏ thắm không phải bởi son phấn nhưng bởi miếng trầu cay quê hương.

    Chương trình văn nghệ bỏ túi, các bà mẹ đã tổ chức một hội hóa trang đặc sắc diễn tả tâm lý và tâm hồn qua hình ảnh của những người mẹ Nam, Trung, Bắc, các bà mẹ Tây Nguyên, các bà mẹ thành đạt….

    Tất cả hình ảnh của các bà mẹ trên mọi miền đất nước đều được các bà mẹ dùng ca dao để diễn tả, và nhờ những câu ca dao bình dị nhưng rất đỗi gần gũi và thân thương đã gợi mở cho mọi người thấy hình ảnh của những người mẹ dù ở khác vùng miền hay bất kỳ hoàn cảnh nào đều toát lên lên được bản chất tận tụy, hiền dịu muôn đời và tấm lòng hy sinh cao quý của người mẹ.








    Và cũng không ai có thể tin được trong niềm vui hôm nay, niềm vui đầy ắp tiếng cười, niềm vui của ngày họp mặt lại có những giọt nước mắt không mời mà đến, giọt nước mắt của các bà mẹ Giáo họ Xuân Bình chia tay với các bà mẹ Thổ Hoàng, bởi Giáo họ Xuân Bình đã được tách ra khỏi GX Thổ Hoàng về nhập với Xứ mới, GX Xuân Hòa.

    Bài hát đồng ca của các Mẹ Xuân Bình như một lời tự tình riêng để kết thúc chương trình sinh hoạt, lời tự tình đó là những lời hát được cải biên nói lên lòng biết ơn của mình với cha quản xứ, với GX Thổ Hoàng nói chung, các bà mẹ nói riêng đã yêu thương, đồng hành và nâng đỡ cho sinh hoạt của các mẹ chị Xuân Bình được tiến triển như ngày hôm nay.

    Bài ca đã có nhiều lúc bị nghẹn lại giữa chừng vì những tiếng nức nở không thể kiểm soát, và những giòng nước mắt cứ tự nhiên chảy tràn trên má, đặc biệt tới đoạn nói lên lời cám ơn cha Quản xứ và xin lỗi cha bởi những thiếu sót mà các mẹ chị đã đôi lần vô tình hay hữu ý xúc phạm tới cha hay những lần hờn dỗi cãi cọ với các chị em trong hội gây mất đức ái hay mất đoàn kết.

    Giọt nước mắt và tiếng nức nở của ban đồng ca đã làm cho bầu khí trầm hẳn lại, nhìn xung quanh, tôi thấy rất nhiều người cũng vội vàng lau nước mắt, và giữa bầu khí thinh lặng bất ngờ đó cũng vang lên trong đám đông những tiếng nức nở đồng cảm, liếc nhìn qua cha Quản xứ, tôi thấy ánh mắt của ngài cũng đỏ hoe phảng phất như có giọt nước….

    Xin chúc mừng các mẹ chị GX Thổ Hoàng đã có một ngày vui tràn đầy ý nghĩa bởi đã cố gắng thể hiện đức ái một cách trọn vẹn.

    Xin chia tay với các mẹ chị Giáo họ Xuân bình, và chúc các mẹ chị lại tiếp tục tìm gặp được niềm vui mới nơi xứ đạo mới.

    Nguyện xin mẫu gương sáng ngời của Thánh nữ Monica quan thầy sẽ luôn luôn là mẫu gương theo các bà mẹ suốt cả cuộc đời.


    Chia tay nhau ngày hôm nay để ra về xây dựng niềm vui mới cho gia đình , cho Giáo xứ, cho Giáo họ và hẹn ngày nầy năm sau, ngày lễ kính Thánh Nữ Monica sẽ được gặp lại nhau với trọn vẹn niềm vui.

    TruyenthongGPbanmethuot

    Hồng Bính
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  4. Có 2 người cám ơn hongbinh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com