Em viết thế nhưng anh khuyên em Phương ơi. Em đừng đi hiến máu nha Phương em hiến máu cứu người ta mất công anh phải hiến máu cứu em.
PS: Phương người như tăm xỉa răng :10:
Em viết thế nhưng anh khuyên em Phương ơi. Em đừng đi hiến máu nha Phương em hiến máu cứu người ta mất công anh phải hiến máu cứu em.
PS: Phương người như tăm xỉa răng :10:
ê, quangvu1605 kia, người như tăm xỉa răng nhưng mà lovely. dù sao cũng có tăm để xỉa nhé. ai như a vũ, haizzzzzz.......................còn thua...........
Hiến máu có đau không vậy anh chị em? Đau thì em không hiến đâu nhé!
đau 1 tí nhưng cứu được biết bao nhiêu người thì em có dám chịu đau ko ha duoc???? đừng nói là không nhé. khi e hiến máu e hãy nghĩ tới những người đang rất cần máu thì sẽ hết đau à....
Hiến máu còn có lợi nữa là mình được thay máu cũ và tạo máu mới tốt hơn. Ngoài ra, mình hiến máu thì khi thiếu máu vì một lý do nào cũng sẽ được cho máu lại hoàn toàn miễn phí. Sau khi hiến máu sẽ có cảm giác choáng váng,mệt mỏi... bạn yên tâm vì đó là Bình thường thôi , vì thế trước khi hiến máu bạn nên ăn sáng đầy đủ nhé . (hix ... hiến máu có nhiều lợi ích vậy mà mình không được hiến 1 giọt nào )
ê, quangvu1605 kia, người như tăm xỉa răng nhưng mà lovely. dù sao cũng có tăm để xỉa nhé. ai như a vũ, haizzzzzz.......................còn thua...........
Ý anh đang lo cho em. Người có mấy CC máu mà bày đặt đi hiến :10:
Xì cà we mà lovely với con RÊ nhà em ấy
Có cần phải nói thẳng ra thế ko Ku? Con Rê là tên con cá nhà phương.... Ko biết thì đừng có thưa thớt lung tung :45: ăn đòn giờ á
Nguyên văn bởi mary phuongthuy
haha, cám ơn a vũ nhá, đã đính chính giùm em, ko thì....hic...duoc coi chừng ăn đòn nhá em.
Xin lỗi anh chị . Em không biết ạ. Xin anh chị hãy tha lỗi cho em . Tại nghe cái tên tưởng con chó chứ bộ, đâu có biết nhà chị Phương có con cá Rê đâu. Đã nói là em chỉ đoán mò ẩn ý thôi mà, có thưa thớt gì đâu!
anh dám đánh em trai của em là chết với em ấy , hjhj , em cho anh ăn đòn giờ á
chà...chà...nhà ta yêu thương nhau thắm thiết gê luôn:3:....bệnh vực nhau quá chừng...hoan hô....có tinh thần đoàn kết.....( a vũ nghe chưa? không được đánh duoc nha):monkey03:
Không biết mọi người thế nào chứ mình thì hoàn toàn không có một tí "cảm tình" nào với việc hiến máu cả. Lý do duy nhất là bởi mình hoàn toàn không biết lượng máu mình cho được sử dụng như thế nào, có đúng nghia "nhân đạo" không? bản thân mình đã gặp một trường hợp một bệnh nhân nghèo cần tiếp máu nhưng đã phải bỏ tiền mua với giá không "nhân đạo" tí nào. Mình sẽ sẵn sàng đi hiến máu nếu có một đơn vị nào đó đứng ra tổ chức mà mình thực sự thấy tin tưởng. Đó là suy nghĩ của mình!!!
Bây giờ nhóm mình ngoài hiến máu định kỳ, còn hiến tiểu cầu mỗi tháng cho bệnh nhi ung thư nữa.
Chú thật là tốt!
Nói đến y học, con sợ nhất là cây kim để tiêm vào da, sợ vô cùng. Vì thế nên có lẽ suốt đời con cũng không hiến được một giọt máu nào cho ai.
Trừ trường hợp hiến cấp cứu thì ăn sáng hay ăn trưa cũng không quan trọng.
Nhưng nếu đã chủ ý hiến định kỳ thì sáng chỉ nên ăn 1-2 lát nhỏ bánh mì hay bánh ngọt thôi, để tránh hạ đường huyết quá mức.
Nguyên văn bởi lc_8,13
Không biết mọi người thế nào chứ mình thì hoàn toàn không có một tí "cảm tình" nào với việc hiến máu cả. Lý do duy nhất là bởi mình hoàn toàn không biết lượng máu mình cho được sử dụng như thế nào, có đúng nghia "nhân đạo" không? bản thân mình đã gặp một trường hợp một bệnh nhân nghèo cần tiếp máu nhưng đã phải bỏ tiền mua với giá không "nhân đạo" tí nào. Mình sẽ sẵn sàng đi hiến máu nếu có một đơn vị nào đó đứng ra tổ chức mà mình thực sự thấy tin tưởng. Đó là suy nghĩ của mình!!!
Mình gặp nhiều bạn cũng có quan niệm này.
Đúng là bức xúc khi gặp trường hợp này.
1 đơn vị máu bây giờ BV thu lại của BN khoảng 1,2tr-1.4tr. Đó là chi phí lưu trữ, xét nghiệm các bệnh lây nhiễm, phí vận chuyển, vật tư tiêu hao (kim, dây truyền lấy máu và truyền máu, bịch đựng, ống nghiệm...), tiền lương cho BS khám người hiến máu, n/v y tế thực hiện các công đoạn...
Nhưng nếu BN mà sẵn sàng trả phí, nhưng BV thông báo rằng: ngân hàng máu đã hết! Lúc này thì căng lắm. Mạng người mỏng mảnh! Nên sự lấy máu, từ nhân đạo (hiến máu) hay có lấy chi phí (bán máu) đều tối cần thiết cho BN.
Nhóm của mình ngoài hoạt động hiến máu định kỳ 3 tháng/ lần, còn mở rộng sang hiến tiểu cầu cho các bệnh nhi ung thư. Ngoài ra, thường xuyên ứng trực hiến cấp cứu, cũng như hiến máu cho các ca mổ từ các BN nghèo (ở trường hợp này, nhóm mình sẽ tiếp xúc trực tiếp với BN hay thân nhân gần nhất) để tránh trường hợp bị "cò" quay, việc này cũng khá dễ dàng với những người có trải nghiệm sống. Có trường hợp mình vừa hiến máu cho BN, và phải cover luôn các chi phí xét nghiệm máu của mình luôn (gần 400 ngàn/lần).
Thân mời bạn gia nhập vào nhóm Giọt Máu Hồng của nhóm mình. Không thất nghiệp đâu, như chong chóng luôn đó!
Chút "kinh nghiệm lâm sàng" sau hiến máu (5 lần), xin chia sẻ để các bạn cùng tham khảo:
1. Người hiến máu không mất tiền, không tốn thì giờ,... mà ĐƯỢC biết mình có một "mầm" bệnh "trầm kha" nào đó hay không.
2. ĐƯỢC chút quà để biếu lại một cụ già neo đơn trong xóm.
3. ĐƯỢC "thanh lọc" chút "huyết tương".
4. Kinh nghiệm say đây có tính "xương máu" và "tự thực nghiệm", mức "chính xác" chắc cần bác sĩ "chuẩn y", nhưng cũng nêu ra để mọi người tham khảo xem: thường tôi không dùng thuốc bổ (được phát) hay bồi dưỡng gì cả vì sợ... bổ quá vì đã vốn... bổ khỏe lắm rồi - do không để ý, sau hiến máu lần 2 - bỗng háu đói lạ lùng, ăn gì cũng thấy ngon miệng, ăn bao nhiêu cũng... không no và không đã thèm, cơm với muối ăn ngon miệng đến lạ lùng. Thế là, cứ đà đó mà "làm tới". Sau lần thứ 5 hiến máu, bỗng... giật mình ... tự phát hiện ra... thế là "trói" miệng, nhưng thật quá muộn, cơ thể béo phì ngoài mức "quy định cho phép"
Chút "kinh nghiệm lâm sàng" sau hiến máu (5 lần), xin chia sẻ để các bạn cùng tham khảo:
1. Người hiến máu không mất tiền, không tốn thì giờ,... mà ĐƯỢC biết mình có một "mầm" bệnh "trầm kha" nào đó hay không.
2. ĐƯỢC chút quà để biếu lại một cụ già neo đơn trong xóm.
3. ĐƯỢC "thanh lọc" chút "huyết tương".
4. Kinh nghiệm say đây có tính "xương máu" và "tự thực nghiệm", mức "chính xác" chắc cần bác sĩ "chuẩn y", nhưng cũng nêu ra để mọi người tham khảo xem: thường tôi không dùng thuốc bổ (được phát) hay bồi dưỡng gì cả vì sợ... bổ quá vì đã vốn... bổ khỏe lắm rồi - do không để ý, sau hiến máu lần 2 - bỗng háu đói lạ lùng, ăn gì cũng thấy ngon miệng, ăn bao nhiêu cũng... không no và không đã thèm, cơm với muối ăn ngon miệng đến lạ lùng. Thế là, cứ đà đó mà "làm tới". Sau lần thứ 5 hiến máu, bỗng... giật mình ... tự phát hiện ra... thế là "trói" miệng, nhưng thật quá muộn, cơ thể béo phì ngoài mức "quy định cho phép"
Xin chia sẻ!
Thể dục thể thao đi anh, sáng sáng chạy bộ từ Đồng Nai lên SG, xong chạy ngược lại!